Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

BÌNH LUẬN: Biết người, biết mình

Không phải ngẫu nhiên mà mới sau 2 vòng đấu đầu tiên, đã có người nói “Liệu còn ai chống nỗi Hà Nội T&T?”. Chưa bao giờ tìm được chiến thắng trên đất Pleiku, do vậy khi đội quân của ông Phan Thanh Hùng đặt chân đến phố Núi, có người cho họ “toàn mạng” trở về đồng bằng với chỉ 1 điểm cũng đã là thành công lớn.

Thế nhưng, thầy trò ông Hùng đã ca khúc khải hoàn với chiến thắng đậm đà, điều mà không ai dám nghĩ đến trước khi trận đấu bắt đầu. Hãy khoan nói đến lực lượng 2 đội, đến khả năng đọc trận của 2 HLV… chỉ cần nhắc đến một điều “nho nhỏ” nhưng cũng đủ để phải công nhận chiến thắng của HN T&T là xứng đáng.

HN T&T đến phố Núi gần cả tuần trước trận đấu và ông Hùng không hề giấu lý do. “Tôi muốn mọi cầu thủ có đủ thời gian để làm quen với thời tiết, khí hậu Pleiku”, ông nói. Đó là suy nghĩ của một HLV chuyên nghiệp, người luôn biết mình phải làm gì để đảm bảo chiến thắng cho đội nhà. HA.GL được nghỉ lượt trận đầu, có nghĩa là ông Hùng không thể biết được đội bóng phố Núi sẽ chơi theo kiểu gì, và cầu thủ đáng ngại nhất của đội này là những ai.

BÌNH LUẬN: Biết người, biết mình - 1

HN.T&T vừa giàu vừa mạnh

Nói tóm lại, ông Hùng không “biết người” nhưng những gì thể hiện trong trận đấu chúng tỏ ông rất “biết mình”.

Khi cầu thủ thay đổi môi trường thi đấu – thời tiết, khí hậu, độ cao, mặt sân – thì chắc chắn họ sẽ không thể thi đấu với nhịp điệu bình thường được. Tự thân ông Hùng không thể thay đổi những điều đó mà những gì ông có thể làm chỉ là tạo điều kiện cho các học trò làm quen với những thay đổi đó.

Đã có bao nhiêu HLV ở Việt Nam có cùng suy nghĩ và cách làm như ông Hùng? Chắc chắn là có,  nhưng có bao nhiêu người cho đội bóng của mình đến sân đối phương đến vài ngày trước trận đấu? Một trong những lý do là khả năng tài chính. Đến trước vài ngày có nghĩa là phải tốn một khoản đáng kể cho tiền khách sạn, nên đối với các CLB “nghèo” chi bằng tiếp tục luyện quân ở hậu cứ và chỉ đến sân đối phương cận ngày thi đấu.

Hà Nội T&T là đội bóng giàu, với họ thành tích mới là quan trọng chứ tiền bạc chỉ là “chuyện vặt”. Liệu HV. An Giang, ĐT.LA, Than Quảng Ninh… có khả năng làm thực hiện điều đó? Chắc chắn là khó, bởi cái khó đã luôn bó cái khôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Trí (thethaohcm.vn)
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN