Barca thoát hiểm tại St James' Park: Vất vả vì "đặc sản Anh", Yamal gần như tàng hình
Barcelona vừa phải trải qua 90 phút cực kỳ mệt mỏi trước Newcastle sau khi được nếm "đặc sản" bóng đá Anh.
2 bàn thắng trong trận (Nguồn: TV360)
Những con số biết nói
Cách đây vài ngày, Newcastle vừa để thua 1-3 trước Man City trên sân nhà tại FA Cup. Bởi vậy, nhiều người cho rằng đoàn quân của Eddie Howe sẽ gặp cực nhiều khó khăn trước Barcelona trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Barcelona cực kỳ vất vả trước Newcastle
Thế nhưng, đa phần giới mộ điệu đã nhầm to. "Chích chòe" đã có màn trình diễn thực sự thuyết phục trước một trong những ứng cử viên của giải đấu. Hơi đáng tiếc, họ thiếu đi chút kinh nghiệm để giữ lại chiến thắng tại St James' Park.
Hãy nhìn qua về mặt số liệu để thấy được diễn biến của trận đấu. Thời gian hai đội cầm bóng khá cân bằng với 46% cho đội chủ nhà và 54% cho đội khách. Điểm đáng chú ý là Newcastle dứt điểm nhiều gần gấp đôi so với Barcelona (16 so với 9), số cú sút của họ cũng nhiều gấp đôi (4 so với 2).
Đội chủ nhà chuyền ít hơn đối thủ khá nhiều (402 so với 328) nhưng họ lại có nhiều hơn số đường chuyền hơn 1/3 cuối sân của đối thủ và cũng chạm bóng trong vòng cấm nhiều hơn hẳn (38 so với 20). Hai đội có chỉ số ghi bàn (xG) cũng ngang nhau (1,37 so với 1,42) và thực tế, đôi bên cùng có một bàn thắng.
Những dữ liệu kể trên cho thấy thế trận khá cân bằng và thế trận không nghiêng hẳn về một bên nào hết. Thế nhưng, thực tế lại hơi khác một chút. Barcelona đã lép vế hoàn toàn đặc biệt là trong hiệp hai khi không thể tổ chức tấn công. Newcastle chạy bài khá tốt nhưng những pha xử lý cuối lại hơi lỗi. Nếu như "Chích chòe" làm tốt hơn, họ có thể đã có lợi thế cực lớn trước trận lượt về.
Vất vả với "đặc sản Anh"
HLV Eddie Howe đã chọn cách tiếp cận rất đúng đắn khi đối đầu với Barcelona. Ngay từ đội hình xuất phát, ông thầy người Anh đã cho thấy sự khó chịu khi xếp 3 cầu thủ có khả năng bứt tốc cực tốt là Barnes - Osula - Elanga đá chính.
Thật khó cho Yamal cùng các đồng đội khi phải thi... chạy với Newcastle
Hansi Flick nổi tiếng là thích chơi bắt việt vị và từng rất thành công. Tuy nhiên, cách chơi này không có đất dụng võ tại St James' Park. Các cầu thủ Newcastle liên tục bứt tốc khiến hàng thủ của Barcelona phải vất vả đuổi theo. Bất kể đối thủ việt vị hay không, (thực tế Newcastle việt vị 6 lần), các hậu vệ của Barcelona buộc phải đua sức với những "máy chạy" ở hai biên.
Eddie Howe đã đưa về bài toán rất dễ giải. Barcelona có thể là bậc thầy về chuyền bóng hay chơi chiến thuật, nhưng nếu chơi trò "chọc khe rồi chạy" với Newcastle, quả thật là họ chẳng có lợi thế gì cả. Trong khi đó, "Chích chòe" đã quá quen với lối chơi này tại Ngoại hạng Anh. Thậm chí đây có thể nói là "đặc sản" của bóng đá tại "Xứ sở sương mù".
Raphinha, Yamal rồi sau đó là Rashford đều có cơ hội bứt tốc bên hành lang biên. Nếu như bình thường, ba cầu thủ này có thể tạo ra đột biến cực lớn và Barcelona dễ có bàn thắng. Tuy nhiên, họ vấp phải sự truy cản quyết liệt tới từ Trippier, Hall rồi sau đó là Livramento.
Cần phải nói thêm rằng Lewis Hall đã có trận đấu cực hay khi "bắt chết" Yamal trong suốt cả trận đấu. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha không thể làm gì được trước đối thủ vừa có tốc độ, vừa có thể lực lại không kém phần khôn khéo.
Lewis Hall làm khổ Yamal từ công cho đến thủ
Yamal không rê bóng thành công một lần nào trong trận đấu này và để mất bóng tới 20 lần. Trước khi ghi bàn từ chấm phạt đền, số 10 của Barcelona chỉ có đúng 1 cú sút ở phút 23. Còn lại cầu thủ này gần như "tàng hình".
Càng về cuối hiệp hai, Barcelona càng đuối trong những pha đua tốc độ với đối thủ. Họ mệt đến nỗi không thể tổ chức được pha phản công nào ra hồn do lo ngại đối thủ ập vào quá nhanh. Hơi tiếc cho Eddie Howe khi các cầu thủ của ông phung phí khá nhiều cơ hội ngon ăn.
Elanga hay Osula thường xuyên có những pha xử lý cuối cực "tối" trong khi Barnes đưa bóng tìm trúng cột dọc khung thành đối thủ. Bóng đá là như vậy. Đôi khi bạn tính toán đâu ra đấy cả rồi nhưng cầu thủ trên sân lại không thể ghi bàn.
Rơi chiến thắng vì thiếu kinh nghiệm
Nếu như có điểm gì Barcelona có thể hơn Newcastle trong trận đấu này, đó hẳn phải là kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường Champions League. Đội bóng xứ Catalunya thể hiện được sự già rơ của mình với bàn gỡ hòa ở đúng phút 90+6. Hay nói đúng hơn, Newcastle quá non nớt và đánh rơi chiến thắng.
Chỉ một thoáng mất tập trung, Newcastle phải trả giá bằng cả trận thắng
Trong suốt cả hiệp hai, Barcelona gần như không lên nổi bóng và tạo ra được tình huống nguy hiểm. Đó là phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai. Newcastle chỉ cần phạm lỗi ngay từ khi Barcelona đưa bóng lên giữa sân là đủ. Nhiều khả năng, họ chỉ phải phòng ngự bóng bổng trong pha bóng cuối.
Thế nhưng, các cầu thủ Newcastle lại quá chủ quan trước kỹ năng chơi bóng của đối thủ. Dani Olmo mới vào sân thay người nên còn đủ độ dẻo dai. Một cú lắc hông khiến Thiaw bị trôi đi và cầu thủ này phản xạ theo bản năng là giơ chân ra khều. Tất nhiên, hành động non nớt ấy bị tiền vệ người Tây Ban Nha khai thác triệt để.
Chỉ một chút nữa thôi là hoàn hảo. Nói cho đúng, Newcastle cách chiến thắng chỉ tính bằng giây nhưng họ lại đánh rơi mất. Đó là bài học cho thầy trò Eddie Howe bởi chỉ một thoáng lơ là, họ đã phải trả giá bằng cả trận thắng.
Nên nhớ rằng lượt về Newcastle sẽ phải chơi tại Camp Nou, nơi được coi là thánh địa của Barcelona với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi. Thầy trò Hansi Flick sẽ thi đấu với tâm thế rất khác và chính Newcastle cũng khó lòng tái hiện lại thế trận như ngày hôm nay. Nếu có một bàn thắng làm vốn, "Chích chòe" sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Còn bây giờ, cơ hội của cả hai bên là bằng nhau. Barcelona sẽ có lợi thế khi được đá trên sân nhà trong trận lượt về. Newcastle sẽ vất vả nhưng kịch hay vẫn còn phía trước. Hãy cùng chờ xem!
Barcelona đã rất vất vả trước Newcastle và họ chỉ thoát hiểm đúng vào phút bù giờ cuối.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/03/2026 05:35 AM (GMT+7)





