Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Báo Tây Ban Nha ca ngợi chiến công Barcelona, chê Real và trọng tài

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Báo chí Tây Ban Nha ca ngợi chiến công của thầy trò Hansi Flick trong khi liên tục chê Real và trọng tài chính.

  

2 bàn thắng của Real Madrid trước Barcelona

Real Madrid vừa có trận đại bại thứ hai liên tiếp trước Barcelona. Lần trước tại La Liga, còn lần này tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Ancelotti có lợi thế lớn khi Mbappe mở tỉ số ngay từ phút thứ 5, nhưng họ để thủng lưới quá nhanh. Từ phút 22 tới phút 48, Courtois phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần. Chừng đó quá đủ để Barcelona thảnh thơi đăng quang, dù chỉ còn chơi với 10 người từ phút 60.

Tờ AS khen Barcelona hết lời

Tờ AS khen Barcelona hết lời

Bình luận về cuộc đối đầu này, phóng viên Luis Nieto của tờ AS đã có bài viết mang tựa đề rất kêu “Siêu chiến thắng trong trận Siêu cúp”. Trong bài viết có đoạn: “Barcelona mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, tham vọng hơn và chính xác hơn so với đối thủ. Họ thể hiện là đội bóng mạnh hơn từ đầu đến cuối. Kounde, Raphinha, Lewandowski và đặc biệt là Yamal đều chơi rất hay.

Bên phía Real Madrid, chỉ có Valverde, Courtois và Mbappe thoát khỏi sự chế giễu mang tính lịch sử của “Kền kền trắng”. Trong trận đấu này, hai người tệ nhất là Carlo Ancelotti và trọng tài chính Gil Manzano, sau đó là các cầu thủ còn lại của Real Madrid.

Barcelona biết cách giữ quả bóng giống như một vật thể sống. Trong khi đó Real Madrid không làm được như vậy và họ dựa vào tốc độ. Về cơ bản, cả hai kế hoạch đều tốt, nhưng cuối cùng ai cũng thấy đâu là kế hoạch tốt hơn”.

Tờ AS cho rằng trọng tài Gil Manzano thiên vị Real Madrid khi không rút thẻ đỏ với Camanvinga

Tờ AS cho rằng trọng tài Gil Manzano thiên vị Real Madrid khi không rút thẻ đỏ với Camanvinga

Tờ AS cũng có bài báo chỉ trích thẳng mặt trọng tài Gil Manzano. Theo chuyên gia phân tích Iturralde González, trận đấu này đáng ra phải có 3 thẻ đỏ chứ không phải 1. Hai cầu thủ Real Madrid xứng đáng lĩnh 2 thẻ vàng gồm Camavinga và Vinicius.

Tuy nhiên, trọng tài Gil Manzano đã bỏ qua cho hai cầu thủ này. Bài viết bình luận rằng Gil Manzano phải cảm ơn Barcelona vì đã chơi quá hay. Nếu không, “vua áo đen” này sẽ trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều người.

Trên tờ Marca, phóng viên Jose Maria Rodriguez nói về thất bại cay đắng của Real Madrid trong bài viết “Barcelona lại một lần nữa khắc họa Real Madrid cực tệ hại”. “Barcelona vượt trội hơn hẳn về chiến thuật và người xứng đáng được tôn vinh là Hansi Flick. HLV người Đức chưa biết cách thua trong trận chung kết.

Tờ Marca chê thầy trò Ancelotti thậm tệ

Tờ Marca chê thầy trò Ancelotti thậm tệ

Dù ông không dùng bẫy việt vị trong cuộc đối đầu nhưng khả năng gây áp lực và tìm ra điểm yếu của đối phương thật sự tuyệt vời. Ancelotti thậm chí còn tệ hơn so với trận thua 0-4 trước đó. Sự sa sút này giống hệt Xavi một năm trước. Câu chuyện chỉ có vậy”.

Trên tờ Mundo Deportivo, Robert Torello tường thuật về trận đấu này trong bài viết “Nhà vô địch siêu hạng Barcelona hành hạ Real và giành Siêu cúp Tây Ban Nha”. Phóng viên người Tây Ban Nha đã tô điểm cho chiến công của Barcelona khi có tới 5/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát trưởng thành từ lò đào tạo La Masia.

“Hansi Flick tung ra tới 5 cầu thủ trưởng thành từ học viện của đội bóng. Barcelona cho thấy họ không hề sợ những siêu sao như Mbappe, Bellingham, hay Vinicius. Họ tới Saudi Arabia không phải để đi du lịch mà để kiếm danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Flick.

Real Madrid và Barcelona cống hiến cho khán giả trận cầu không thể đoán trước và tổng cộng có 7 bàn thắng được ghi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Real Madrid Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN