Arsenal vỡ mộng Vinicius: Chuyển sang Rashford hay dùng SAO lạ Hy Lạp?
Không mua được Vinicius, Arsenal sẽ giải quyết vấn đề tiền đạo trái ra sao trước mùa giải mới?
Arsenal sẽ không có được Vinicius, sau khi tiền đạo người Brazil quyết định gia hạn với Real Madrid thêm 6 năm nữa. Tuy nhiên việc theo đuổi chân sút này cho thấy Arsenal không chỉ đã gia tăng uy thế của mình dưới thời HLV Mikel Arteta, họ có vẻ cũng đủ năng lực tài chính để đón một cầu thủ tầm cỡ như vậy.
Arsenal gác Vinicius lại một bên nhưng vấn đề cánh trái vẫn còn
Nhưng trước mắt việc chuẩn bị mùa giải 2026/27 của Arsenal vẫn có một vấn đề, đó là vị trí tiền đạo trái của họ. Với sự ra đi của cầu thủ kỳ cựu Leandro Trossard, cánh này chỉ còn Gabriel Martinelli, người gần như chỉ phát huy hiệu quả khi thi đấu ở vị trí này tại Champions League mùa trước, và một Christos Tzolis mới gia nhập từ Club Brugge.
Trước Vinicius, Arsenal đã quan tâm đến Morgan Rogers nhưng mức giá quá cao Aston Villa đòi hỏi đã khiến họ rút lui. Bài toán cho vị trí này vẫn phải được giải quyết và Arsenal đang đứng trước ngã tư đường về mặt lựa chọn.
Săn đón một ngôi sao khác
Có lẽ Arsenal sẽ mời mọc Bradley Barcola của Paris Saint-Germain? Nhưng vấn đề giá cả lập tức nổi cộm: Rogers tốn 117 triệu bảng của Chelsea, trong khi PSG đòi 145 triệu bảng cho Barcola thì lẽ nào Arsenal lại đồng ý?
Marcus Rashford
Hai cầu thủ khác có thể rẻ hơn lại là những ẩn số, Marcus Rashford của MU và Rafael Leao của AC Milan. Leao thực sự đã không ở phong độ tốt mùa qua và nếu Milan còn không cố giữ cầu thủ này, rất khó để đưa ra lập luận ủng hộ sự phù hợp của Leao với đội hình Arsenal, mặc dù trình độ của Leao vẫn thuộc hàng khá trong các tiền đạo trái ở các giải lớn.
Rashford thì MU đúng là rất muốn tống khứ khỏi Old Trafford vì lương cao nhưng đá kém, cộng thêm nhiệt huyết cống hiến cho MU đã mai một từ lâu. Liệu Rashford có muốn đổi gió sang London? Và MU liệu có chấp nhận cho Arsenal mượn khi MU có tiềm năng cạnh tranh các vị trí cao trên BXH trong mùa giải sắp diễn ra?
Và sau những cầu thủ thuần đá cánh trái nêu trên, chúng ta phải nhắc đến một ngôi sao khác không ở vị trí đó: Julian Alvarez. Đã xuất hiện thông tin Arsenal muốn Alvarez sau khi Vinicius không còn trong khả năng, và Atletico Madrid có thể sẽ bán Alvarez cho Arsenal chứ không bán cho Barca.
Julian Alvarez
Tuy nhiên Alvarez là một tiền đạo lùi, anh đá hay nhất khi chơi cùng một tiền đạo khác bên cạnh. Alvarez chơi cánh trái không hay lắm, anh đã từng đá vị trí này ở cả Atletico lẫn Man City và không để lại dấu ấn nổi bật. Do đó Alvarez là một lựa chọn cho vị trí trung phong chứ đá cánh trái e khó.
Dùng người có sẵn
Eberechi Eze đã từng đá cánh trái tại Crystal Palace và với việc tuyến giữa Arsenal ngày càng chật chội khi đón Bruno Guimaraes, Eze có thể sẽ được cho dạt ra đá trái. Dù vậy Eze kể cả khi chơi dạt trái vẫn có xu hướng bó vào trong, do đó cách đá của Arsenal thường phải xếp một hậu vệ biên dâng rất cao để bù đắp cho lối chơi này.
Nếu không phải Eze, Tzolis sẽ được trao cơ hội mặc dù ngôi sao Hy Lạp này chưa có nhiều danh vị. Cầu thủ 24 tuổi này đã 2 mùa liên tiếp ghi từ 20 bàn trở lên cho Club Brugge, anh hoạt động trong một hàng công chơi rất cơ động của Club Brugge và đội bóng này thường xuyên ghi nhiều bàn ở cả trong nước lẫn Cúp C1.
Tzolis đang gây ấn tượng tốt với HLV Arteta trong các trận giao hữu
Dù vậy, từ giải Bỉ nâng tầm lên giải Anh sẽ là một bước nhảy xa và cần thời gian để Tzolis thích ứng với môi trường mới. Mà Arsenal giờ là một nhà vô địch Anh và có tham vọng vô địch Cúp C1, liệu họ có thời gian để kiên nhẫn chờ Tzolis đạt tới đẳng cấp đó là điều chưa thể nói trước.
Một lựa chọn khác là Viktor Gyokeres. Phải vậy, trung phong của Arsenal là một cầu thủ hay đá dạt trái khi còn ở Sporting, trên thực tế Gyokeres rất hay cắt từ cánh trái vào để sút và những pha xông xuống biên trái của Gyokeres là hình ảnh quen thuộc khi Sporting phản công nhanh. Tuy nhiên Gyokeres từ khi sang Anh chủ yếu đá cắm và đó xem ra là vị trí tốt nhất của ngôi sao người Thụy Điển lúc này.
Chuyên gia Ally McCoist nhận định Chelsea dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso chính là "ngựa ô" đáng sợ nhất, đủ sức đe dọa chiến dịch bảo vệ ngôi...
Nguồn: [Link nguồn]
-08/08/2026 08:53 AM (GMT+7)






