Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Arsenal: Thêm một năm trắng tay?

Dù mất Van Persie nhưng Wenger vẫn khẳng định sẽ không mua ngôi sao.

Arsenal sắp mất Van Persie và chưa biết chừng sẽ còn một số cái tên khác (Walcott?) chuẩn bị khăn gói rời sân Emirates. Liên tiếp trong nhiều năm trở lại đây, đội bóng phía Bắc London phải nói lời tạm biệt với các ngôi sao hàng đầu. Và hậu quả, như đã thấy, luôn là những mùa giải không danh hiệu kèm theo sự hoài nghi về tương lai.

Các CĐV Arsenal dĩ nhiên không muốn nhìn thấy sự xuống cấp của đội bóng. Nhưng Wenger và ban lãnh đạo có vẻ không muốn cải thiện tình hình. Trong phát biểu mới nhất sau khi biết tin Van Persie không ký tiếp hợp đồng, nhà cầm quân 62 tuổi vẫn tỏ ra rất tự tin với những gì ông đang có trong tay.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với Johan Cruyff khi ông ấy cho rằng không nhất thiết phải mua những ngôi sao lớn mới có thể đoạt chức vô địch. Tôi tin rằng hệ thống đào tạo trẻ và triết lý bóng đá của CLB mới là cốt lõi và tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ đó. Điều đáng tiếc duy nhất là khi bạn thấy một cầu thủ gián tiếp phá hủy những công sức mà bạn bỏ ra để xây dựng đội bóng. Chúng ta muốn họ cảm thấy tự hào khi thi đấu cho CLB nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra”, Wenger khẳng định.

Arsenal: Thêm một năm trắng tay? - 1

Arsenal của Wenger không thể mạnh nếu mỗi năm lại mất đi một trụ cột

HLV người Pháp tỏ ra khá thất vọng về những ngôi sao đã quyết định rời Arsenal trong vài năm qua nhưng khẳng định sẽ trung thành với CLB: “Tôi đã mất Nasri, Clichy và Cesc khi họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp và có thể cống hiến nhiều nhất cho Arsenal. Nhưng điều đó không làm tôi chán nản. Tôi đã không rời CLB dù tôi có thể làm như thế. Đã có cả chục lần tôi được chèo kéo bởi các đội bóng khác nhưng tôi đã không bỏ đi. Tôi đã làm việc với tầm nhìn và triết lý rất rõ ràng cho Arsenal. Điều đó sẽ không thay đổi.”

Với tuyên bố này, gần như chắc chắn mùa hè năm nay Wenger sẽ không mang về Emirates những cầu thủ lớn. Hiện The Gunners mới chỉ có hai bản hợp đồng đáng chú ý với Podolski và Giroud, những cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay thế được Van Persie trong trường hợp tiền đạo người Hà Lan ra đi. Mặc dù vậy, nếu không có thêm những thương vụ khác, sức cạnh tranh của Arsenal ở mùa giải tới sẽ khó được cải thiện nếu không muốn nói là suy giảm.

Nên nhớ, Van Persie đã ghi cho Arsenal tổng cộng 37 bàn ở mùa giải trước và cũng đang là người giữ băng đội trưởng CLB. Nếu ngôi sao 28 tuổi rời đội bóng ngay mùa hè này, hậu quả có thể còn trầm trọng hơn cả việc Pháo thủ mất đi một cây săn bàn hàng đầu. Năm ngoái, Samir Nasri đã quyết định chuyển đến Man City sau khi Cesc Fabregas ký hợp đồng với Barcelona. Năm nay, không ai biết sau Van Persie sẽ còn những ngôi sao nào muốn rời bỏ sân Emirates.

Arsenal: Thêm một năm trắng tay? - 2

Cảnh tượng này sẽ tái diễn?

Có một sự thật khó chối bỏ là trong khi Arsenal chưa thực sự cho ra lò một thế hệ trẻ ấn tượng có khả năng thay thế những đàn anh, thì chính sách chuyển nhượng có phần cứng nhắc của họ đang biến Emirates trở thành điểm đến kém hấp dẫn và thậm chí làm cho những cầu thủ giàu tham vọng đang khoác chiếc áo đỏ-trắng nghĩ rằng họ sẽ phải chôn vùi sự nghiệp ở đây mà chẳng có lấy nổi một danh hiệu.

Cesc đã từng kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn phải chọn giải pháp ra đi vì không thấy CLB có những bước tiến trong chiến lược phát triển và nâng cấp chất lượng đội bóng, yếu tố sống còn để cạnh tranh các danh hiệu. Bây giờ, Van Persie cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau cuộc gặp với GĐĐH Arsenal, Ivan Gazidis cũng như những cuộc nói chuyện với HLV Wenger, Van Persie bảo rằng “chúng tôi đã không đồng quan điểm về nhiều mặt trong con đường phát triển của Arsenal”. Cả Cesc và Persie đã mất niềm tin vào đội bóng và trong tương lai sẽ còn nhiều cầu thủ Arsenal cảm thấy như thế nếu CLB không có những thay đổi tích cực hơn.

Liệu có phải Arsenal hoàn toàn thiếu tham vọng cho các danh hiệu lớn? Có lẽ là không. Nhưng với tình cảnh hiện tại, họ sẽ phải tiếp tục đối mặt với khả năng trắng tay thêm một mùa giải nữa.

Giới chóp bu bất hòa

Tương lai của Arsenal thực sự đáng lo không chỉ bởi vụ việc của Van Persie. Báo chí Anh đưa tin, Arsenal thuộc sở hữu hai tỉ phú Kroenke và Usmanov, nhưng không ai muốn bỏ tiền cho đội bóng. Hai nhà tài phiệt là đối tác kinh doanh và cùng chia sẻ lợi ích chung tại Emirates nhưng kỳ lạ là họ không nói chuyện với nhau. Usmanov, vốn không có liên lạc với Kroenke, thậm chí còn rất tức giận với đội ngũ điều hành ở Arsenal hiện giờ do năm ngoái, đội chủ sân Emirates chỉ kiếm được 33 triệu bảng doanh thu từ thương mại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN