Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Arsenal phá dớp trước Chelsea, Wenger hả hê ra mặt

HLV Arsene Wenger đã được các học trò dành tặng một món quà tri ân đặc biệt khi Arsenal đại thắng 3-0 trước Chelsea đúng dịp “Giáo sư” kỉ niệm 20 năm dẫn dắt “Pháo thủ”, qua đó cũng giúp đội chủ sân Emirates phá luôn cái dớp buồn khi gặp “The Blues” ở giải Ngoại hạng.

Không nhiều người dám nghĩ Arsenal lại chơi tưng bừng đến vậy trong trận derby London vừa kết thúc với đối thủ khó chịu Chelsea tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, “Pháo thủ” đã nã vào lưới “gã hàng xóm” 3 bàn nhờ công của Alexis Sanchez, Theo Walcott và Mesut Ozil.

Arsenal phá dớp trước Chelsea, Wenger hả hê ra mặt - 1

Sanchez tận dụng triệt để sai lầm của Cahill để mở tỉ số cho Arsenal

Lợi thế đó được các cầu thủ Arsenal bảo toàn trong hiệp 2 để có được thắng lợi quan trọng đúng dịp HLV Wenger kỉ niệm tròn 2 thập kỉ dẫn dắt CLB này. Nó cũng giúp đội chủ sân Emirates tiến vào top 3 trên BXH giải Ngoại hạng để tái khẳng định họ vẫn là một ứng cử viên đáng gờm cạnh tranh ngôi vô địch xứ sở sương mù mùa này.

Hạ gục Chelsea 3 bàn không gỡ cũng giúp Arsenal lần đầu tiên hưởng trọn niềm vui chiến thắng đối thủ cùng thành phố này từ tháng 10 năm 2011 đến nay nếu chỉ tính riêng ở mặt trận Premier League. “Pháo thủ” cũng chấm dứt luôn nỗi ám ảnh 6 trận liền tại giải đấu số 1 nước Anh không thể chọc thủng lưới của “The Blues”.

Chelsea của Conte thì đã lần đầu tiên để cho một đối thủ chọc thủng lưới mình đến 3 lần trong 1 trận đấu (và có thể nói là trong chỉ 1 hiệp đấu).

Phát biểu trên kênh BT Sports sau khi có chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở giải Ngoại hạng cùng các học trò và phá được dớp buồn trước Chelsea, HLV Arsene Wenger (Arsenal) không giấu được niềm vui sướng khôn xiết:

“Tôi rất hạnh phúc. Sự thật bất lợi đã hiện ra và chúng tôi biết rằng mình cần phải thay đổi lịch sử đối đầu với họ gần đây. Chúng tôi đã làm được điều đó bằng một phong cách tấn công tốt và một tinh thần kỉ luật thép. Đó quả là những gì mà chúng tôi mong muốn.”

Arsenal phá dớp trước Chelsea, Wenger hả hê ra mặt - 2

HLV Wenger hả hê khi Arsenal đại thắng Chelsea ở Emirates

“Giáo sư” tiếp tục: “Chúng tôi đã cam kết tôn trọng kỉ luật và đó quả là điều không dễ dàng khi giữ cân bằng như vậy trong cả trận đấu. Nhìn chung, tôi thấy rằng nhịp độ lối chơi mà chúng tôi thể hiện có thể giúp đội bóng giải quyết được các vấn đề.

Tôi muốn cả đội duy trì phong cách này ở từng trận đấu, một lối đá dựa trên nền tảng kĩ thuật và tốc độ. Tôi hy vọng rằng nếu các cầu thủ của mình giữ được hiệu suất như đã thể hiện, chúng tôi sẽ đi đúng đường. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện.”

Arsenal phá dớp trước Chelsea, Wenger hả hê ra mặt - 3

Ozil vui vẻ chụp ảnh "tự sướng" cùng các đồng đội trong phòng thay đồ Arsenal sau trận đấu với Chelsea kèm dòng chú thích đầy phấn khích: "London giờ đang màu đỏ"

HLV Wenger cũng đặc biệt dành lời khen tặng đến bộ đôi trung vệ Laurent Koscielny và Shkodran Mustafi – những người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “kèm chết” tiền đạo chủ lực và rất ma mãnh Diego Costa bên phía Chelsea:

“Họ (Koscielny và Mustafi) đã có một màn trình diễn xuất sắc. Cả hai người đều chơi rất gắn kết với nhau, đầy kĩ thuật và rất thông minh. Nhìn chung, tôi hài lòng về họ.”

HLV Wenger cũng chia sẻ về tình hình chấn thương mà tiền vệ trung tâm Francis Coquelin gặp phải trong trận đấu với Chelsea vừa qua khiến anh phải rời sân từ phút 32 để nhường chỗ cho tân binh Granit Xhaka:

“Đó là một vấn đề về đầu gối. Cậu ấy (Coquelin) đã gặp chấn thương ở vị trí tương tự năm ngoái.”

Coquelin đã phải nghỉ phần lớn mùa giải trước vì chấn thương dây chằng đầu gối và Wenger hy vọng cơn đau mới nhất của cậu học trò đồng hương với ông không quá nghiêm trọng.

Arsenal phá dớp trước Chelsea, Wenger hả hê ra mặt - 4

HLV Conte ôm mặt thất vọng sau màn trình diễn tồi tệ của các học trò khi gặp "Pháo thủ"

Trong khi đó, HLV Antonio Conte bình thản đón nhận thất bại trong trận đấu lớn thứ 2 ở giải Ngoại hạng mùa này cùng Chelsea sau trận thua 1-2 trước Liverpool:

“Chuyện gì đã xảy ra ư? Tôi nghĩ rằng ngay từ những phút đầu trận, chúng tôi đã nhập cuộc với thái độ không đúng đắn. Tôi không muốn nói về các sai lầm cá nhân vì nó không tốt cho các cầu thủ. Chúng tôi giành chiến thắng khi cùng nhau là một tập thể đội bóng và khi thất bại, thì toàn đội đều phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi vẫn phải làm việc rất nhiều để cải thiện đội bóng. Nếu ai đó nghĩ rằng chúng tôi (Chelsea) là một đội bóng tuyệt vời thì đó chỉ là trên giấy, còn trên sân cỏ, đó lại là chuyện hoàn toàn khác.”

Video trận Arsenal – Chelsea ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal & ESPN) ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN