Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

10 sao “xịt” lượt đi V-League 2013

Được kỳ vọng lớn trước khi mùa giải này khởi tranh, nhưng những Văn Quyến, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Plaza, Timothy…đã không để lại được dấu ấn.

Được kỳ vọng lớn trước khi mùa giải này khởi tranh, nhưng những Văn Quyến, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Plaza, Timothy…đã không để lại được dấu ấn của mình trong 11 vòng đấu vừa qua của V-League 2013. Việc họ có cải thiện được phong độ, hình ảnh của mình ở lượt về vẫn đang để ngỏ.

1. Lê Tấn Tài: Đóng góp lớn vào thành tích trụ hạng của K.Khánh Hòa (cũ) mùa giải trước, Tấn Tài cùng 13 đồng đội ra đất Cảng với sự kỳ vọng lớn. Nhưng việc bị chấn thương giãn dây chằng đầu gối mà Tấn Tài gặp phải trong chuyến tập huấn của ĐTQG ở Nha Trang cuối năm ngoái khiến đội trưởng ĐT Việt Nam chỉ có thể ra sân trong 3 trận đấu đầu tiên của XMV Hải Phòng.

Kể từ sau trận thắng 2-0 của XMV Hải Phòng trước B.Bình Dương, Tấn Tài chủ yếu làm bạn với giường bệnh. Được biết, chấn thương của Tấn Tài đã có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua và đã có thể tham gia tập thể lực trở lại cùng đồng đội trong chuyến tập huấn ở Nha Trang vừa qua của XMV Hải Phòng nhưng Quả bóng Bạc Việt Nam 2012 vẫn phải ngồi ngoài trong các buổi tập chiến thuật. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, Tấn Tài vẫn phải ngồi ngoài ở những vòng đấu đầu tiên của giai đoạn hai sắp tới.

10 sao “xịt” lượt đi V-League 2013 - 1

Chấn thương liên miên, Tấn Tài không thể hiện được nhiều trong màu áo đội bóng mới

2. Huỳnh Kesley: Tỏa sáng trong màu áo XMXT Sài Gòn mùa giải trước, tiền đạo gốc Brazil này trở lại đất Thủ với nhiệm vụ đưa B.Bình Dương trở lại với những vinh quang. Nhưng vấn đề tuổi tác cũng như chấn thương gặp phải khiến Huỳnh Kesley phải làm khán giả trong phần lớn thời gian thi đấu của lượt đi mùa giải này. Hiện vẫn chưa thể biết chắc chắn thời gian Huỳnh Kesley có thể trở lại và tiền đạo này vừa mở một khu vui chơi trẻ em để “trông trẻ” khi không thể ra sân thi đấu. Theo xác nhận của Ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ, Huỳnh Kesley đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận ở ngay chuyến làm khách tại Chi Lăng thuộc vòng thứ 12 sắp tới.

3. Timothy Anjembe: Giành danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải trước trong màu áo đội bóng của bầu Kiên, Timothy gia nhập V.Ninh Bình với bản hợp đồng không hề rẻ chút nào. Nhưng từ khi về với đội bóng cố đô Hoa Lư, người ta chỉ thấy thân hình tiền đạo người Nigeria này phì ra theo thời gian và những đóng góp của Timothy với V.Ninh Bình là không đáng kể. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Timothy mới chỉ có được 3 bàn thắng sau lượt đi V-League 2013.

4. Plaza Deon: Mùa giải trước, Plaza được SLNA cho N.Sài Gòn mượn và tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago này đã chứng tỏ được tài năng của mình với 5 bàn thắng sau 12 trận. Với phong độ ấn tượng ấy, Plaza đã được HLV Hữu Thắng gọi trở lại đội bóng xứ Nghệ trước khi mùa giải này khởi tranh. Luôn được trao một suất đá chính trong đội hình SLNA nhưng Plaza mới chỉ ghi được đúng 3 bàn thứng sau 11 trận đấu ở lượt đi. Thậm chí, người hâm mộ xứ Nghệ còn đặt cho tiền đạo này biệt danh “chân gỗ”. Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải vừa qua, HLV Hữu Thắng rất muốn đẩy tiền đạo số 10 này đi để đón một trung vệ ngoại về với sân Vinh. Nhưng do tài chính eo hẹp nên ban lãnh đạo SLNA đã không thể đáp ứng được yêu cầu của HLV Hữu Thắng.

5. Nguyễn Trọng Hoàng: Được trao băng đội trưởng đội bóng xứ Nghệ khi “đàn anh” Huy Hoàng bị kỷ luật sau vụ scandal ở thành phố Thanh Hóa, Hoàng “bò” được HLV Hữu Thắng cũng như người hâm mộ xứ Nghệ đặt không biết bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu sự thất vọng. Trọng Hoàng liên tục đánh mất mình trong thời gian qua. Dù không dính chấn thương nhưng tiền vệ sinh năm 1989 này không còn duy trì được phong độ tốt như các mùa trước. Hiện có rất nhiều CĐV SLNA đã kêu gọi Trọng Hoàng nhường lại băng đội trưởng cho Công Vinh.

6. Sunday Chukwuemeka: Tài năng của Sunday đã được thừa nhận ở mùa giải trước trong màu áo Thanh Hóa và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà B.Bình Dương đã quyết định đẩy công thần Philani xuống đội hạng nhất TDC Bình Dương để nhường suất ngoại binh cho Sunday trước khi mùa giải này khởi tranh. Nhưng dấu ấn duy nhất mà cựu tuyển thủ U20 Nigeria này để lại trong suốt lượt đi V-League 2013 là cú đúp trong trận thắng 3-1 của Hà Nội T&T trên sân Gò Đậu. Còn lại, gần như trận nào Sunday cũng được đá chính nhưng tiền đạo sinh năm 1992 này không thể hiện được nhiều.

7. Danny Van Bakel: Bị B.Bình Dương “ruồng bỏ”, Van Bakel gia nhập Đồng Nai. Thực tế, trung vệ người Hà Lan này đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong màu áo tân binh V-League ở những vòng đấu đầu tiên. Nhưng chấn thương cộng với 2 lần bị thẻ đỏ khiến Van Bakel phải làm khán giả phần lớn thời gian còn lại của lượt đi.

Giờ đây, người ta nhắc đến Van Bakel nhiều hơn bởi mối tình của trung vệ này với nữ DJ xinh đẹp Myno. Sau kỳ nghỉ giữa mùa giải, Danny Van Bakel cho biết anh đang có trạng thái tâm lý khá háo hức trước giai đoạn lượt về của mùa giải này, trung vệ người Hà Lan cũng khẳng định sẽ thi đấu hết mình để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

8. Danny David: Việc Mirolad bất ngờ dính chấn thương trước thềm mùa giải này đã tạo điều kiện cho Danny David gia nhập SHB Đà Nẵng. Người hâm mộ đội bóng sông Hàn kỳ vọng cựu tiền đạo ĐT.LA này sẽ kết hợp với Gaston Merlo thành cặp “song sát” ở V-League 2013. Thực tế, cặp Merlo – David đã làm nức lòng người hâm mộ SHB Đà Nẵng trong trận thắng 4-0 trước XMXT Sài Gòn ở Siêu Cúp quốc gia. Nhưng ở đấu trường V-League, tiền đạo người Tanzania này không đóng góp nhiều vào lối chơi của nhà đương kim vô địch, hiện Danny David vẫn chưa có được bàn thắng nào ở V-League mùa này.

Mirolad đã bình phục chấn thương và được đội bóng sông Hàn chính thức đăng ký thi đấu ở giai đoạn hai sắp tới, điều này đồng nghĩa với việc Danny David sẽ phải khăn gói ra đi. Tuy không còn hữu dụng với SHB Đà Nẵng nhưng Danny David vẫn được khá nhiều CLB ở V-League săn đón, hiện tiền đạo này đã hoàn tất hợp đồng để chính thức về đầu quân cho Thanh Hóa ở giai đoạn hai.

9. Phan Thanh Hưng: Từng là một trong những trụ cột ở ĐTQG cũng như trong màu áo đội bóng sông Hàn, Phan Thanh Hưng cùng với những Quốc Anh, Merlo, Minh Phương…được kỳ vọng sẽ giúp SHB Đà Nẵng bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải này. Nhưng Hưng “vịt” đã không còn là chính mình từ lâu, nhiều trận được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội ra sân nhưng tiền vệ là cháu ruột của HLV Phan Thanh Hùng này thi đấu dưới sức và thậm chí bị đánh giá yếu về chuyên môn. Cuối giai đoạn lượt đi, Phan Thanh Hưng đã bị HLV Lê Huỳnh Đức đẩy xuống tập luyện cùng đội U19 SHB Đà Nẵng với lý do…vô kỷ luật. Ở diễn biến mới nhất, Hưng “vịt” đã được HLV Lê Huỳnh Đức gọi trở lại đội một và được đăng ký thi đấu ở giai đoạn hai V-League 2013.

10. Phạm Văn Quyến: Bị SLNA thanh lý hợp đồng, Văn Quyến đã được V.Ninh Bình giang tay cứu vớt trước cảnh suýt thất nghiệp. “Thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam đã rất nỗ lực tập luyện để giảm cân với hy vọng sẽ được HLV Nguyễn Văn Sỹ trao cơ hội ra sân thi đấu tìm lại chút hào quang trong quá khứ. Đã có một vài trận đấu Quyến “béo” được ra sân và để lại dấu ấn với những pha đi bóng làm mê hoặc người hâm mộ cũng như các đường chuyền sắc lẹm. Nhưng hiệu quả mỗi lần Văn Quyến được ra sân không đáng kể cộng với việc tiền đạo này gặp vấn đề lớn về thể lực khiến HLV Nguyễn Văn Sỹ không thể tiếp tục mạo hiểm. Kể từ sau trận đấu tái ngộ đội bóng quê hương SLNA, Văn Quyến chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị cho đến hết lượt đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN