Cứ mặc váy đen khi đã đủ trải nghiệm

Dưới ánh đèn lấp lánh, chiếc váy đen gắn kim sa không những không biến cô thành phù thủy, mà ngược lại, nó đưa cô trở thành nữ hoàng của đêm tiệc.

Có nhóm bạn gái chơi thân với nhau. Mỗi người trong ấy là một hoàn cảnh, giàu có, nghèo có, kiêu kỳ có, nhún nhường có. Giữa họ chỉ có điểm chung duy nhất là tình yêu với chiếc váy màu đen. Trong những buổi tụ tập, họ hay nói vui với nhau rằng, phụ nữ không thể không có một chiếc váy màu đen trong tủ đồ. Bởi đó là chiếc váy có thể mặc trong cả lúc vui lẫn lúc buồn, lúc gầy hay lúc béo, mặc tới lễ cưới và cả đám tang…

Một ngày nọ, một người bạn trong số họ nằm xuống đất sâu, họ lại tụ họp, mặc những chiếc váy đen hôm nào, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, rồi tự cười về cái triết lý váy đen của mình.

Có lẽ không cô gái nào còn xa lạ với hình ảnh chiếc váy đen và cả những biểu tượng về quyền năng của phái đẹp gắn liền với chiếc váy đơn giản này nữa. Bao nhiêu người đẹp mê mệt chiếc váy màu đen, bao nhiêu nhan sắc đã khiến người ta ghi nhớ mãi chỉ với chiếc váy màu đen kỳ diệu. Vậy còn bạn, cô gái đã bước qua tuổi 20 nhưng chưa tới 30, bạn đã sẵn sàng chào đón chiếc váy đen của cuộc đời hay chưa?

Váy đen chắc chắn không dành cho các cô bé. Bởi bé con mà mặc váy đen thì trông già như bà cụ, chẳng hề hợp tuổi.

Tuổi hai mươi mà mặc váy đen thì hãy còn sớm quá, vì đó vẫn là cái tuổi của sự vô tư, chưa biết và cũng chưa muốn biết tới nhiều những âu lo của người lớn.

Cứ mặc váy đen khi đã đủ trải nghiệm - 1

Hãy thôi nghĩ rằng mình quá trẻ để khoác lên mình chiếc váy đen!

Tới tuổi hai mươi lăm, cô gái từng hai mươi bắt đầu băn khoăn giữa việc mặc chiếc váy trắng muốt như công chúa hay chiếc váy quây đen gợi cảm đi dự tiệc? Rồi cô vẫn quyết định chọn váy trắng vì sợ mọi người chê “già trước tuổi”.

Hai mươi chín,  khi những ngọt ngào của tuổi mười tám đôi mươi đã lùi xa vào dĩ vãng, những trằn trọc của tuổi hai lăm thôi không còn ám ảnh, cô gái hai mươi chín quyết định khoác lên mình chiếc váy đen đã ngắm đi ngắm lại, tới dự bữa tiệc có chàng trai cô từng yêu chủ trì. Hôm nay, chàng tuyên bố sẽ kết hôn.

Tuổi ba mươi mấy, chiếc váy đen đã trở thành món đồ thường trực được nghĩ tới mỗi khi cần đi đâu đó. Lúc đi làm, cô gái ngoài ba mươi sẽ không bao giờ chọn đồ đen đâu. Vì đâu thể để cho đồng nghiệp thấy mình già nua, cũ kỹ được? Nhưng tới chốn đông người, dưới ánh đèn lấp lánh thì lại khác, chiếc váy đen gắn kim sa không những không biến cô thành phù thủy như cô từng lo sợ, mà ngược lại, đưa cô trở thành nữ hoàng của đêm tiệc. Dẫu cô đơn nhưng vẫn phải là một nữ hoàng thật đẹp.

Này cô, cô gái chưa đến ba mươi, có lúc nào cô cũng trăn trở về một trang phục sẽ đánh dấu nhiều sự đổi thay như chiếc váy đen kia? Có lúc nào cô tự thấy mình đã đến tuổi muốn mặc váy đen nhưng lại cứ dằn vặt trong những suy nghĩ về sự trẻ và già?

Đừng như thế. Hãy cứ làm những gì mình thích. Cứ mặc váy đen khi thấy đã đủ trải nghiệm, cứ bước trên đôi chân của mình khi thấy đã đủ cứng cáp. Cứ mạnh dạn nếm thử đủ mọi dư vị cuộc đời, cả ngọt ngào và đắng cay, như dư vị của cảm xúc lúc cô chọn chiếc váy đen đầu tiên trong đời vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN