Con gái và những chuyến đi

Con gái thích đi xa còn vì cảm giác được soạn sửa áo quần, thích được đẹp ở một nơi không ai biết mình là ai.

Bạn có biết vì sao con gái luôn thích du lịch, mê những chuyến đi? Vì muốn được khám phá? Muốn được xả stress? Muốn được gặp những người bạn mới?

Dĩ nhiên những điều ấy không sai. Nhưng có một điều không thể bỏ qua, ấy là con gái thích đi xa còn vì cảm giác được soạn sửa áo quần, thích được đẹp ở một nơi không ai biết mình là ai.

Ngày bé được đi du lịch, con gái chẳng mấy để tâm tới việc mẹ cho gì vào chiếc ba lô hồng hồng xinh xắn của mình. Chỉ cần trong đó có cái váy in hình con mèo có hàng mi cong vút và đeo nơ ở cổ là đủ. Con gái sẽ chỉ mặc cái váy đó thôi, mặc mẹ có chuẩn bị cho bao nhiêu váy áo điệu đà khác.

Lớn lên, khi biết sắm biết diện, điều con gái quan tâm hơn tất thảy là liệu chiếc valy trong tủ kia có đủ để đựng bao nhiêu thứ con gái đã mua sắm cho chuyến đi dài hay không?

Thích được đi là một chuyện. Nhưng cảm giác được soạn sửa bao nhiêu đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi mới thật là tuyệt diệu. Này là kem chống nắng, này là váy maxi, nào là mũ cói, nào là dép xăng đan… Thế mới đúng là con gái.

Mỗi chuyến đi với con gái là một trải nghiệm về vùng đất sẽ tới, nhưng đồng thời cũng là trải nghiệm về chính bản thân con gái. Thức dậy ở một nơi xa lạ, con gái sẽ chào đón mặt trời bằng gương mặt thế nào, bằng bộ cánh ra sao? Liệu có đủ để khiến những người đang theo dõi con gái từ xa qua mạng xã hội thấy phải yêu mến hay là ganh tỵ?

Ở giữa thành phố đông đúc và ồn ào nhưng người ta vẫn có cái nhìn không mấy cởi mở về những chiếc áo hở eo, những chiếc quần rách te tua và cạp thì trễ nải pha chút phóng khoáng lẫn hư hỏng.

Nhưng ở nơi xa kia, nơi con gái sắp tới thì lại khác. Ở nơi ấy, chỉ cần mình thích là đủ, không còn phải bận tâm xem mặc bộ này ra đường người ta có xì xào không, có bị những lời chòng ghẹo đến từ đám con trai ngốc nghếch trên đường hay không. Vì đâu có ai biết con gái là ai, từ đất nước, thành phố nào tới?

Ở nơi lạ lẫm và tự do ấy, con gái được toàn quyền quyết định về gu thời trang của mình.

Con gái và những chuyến đi - 1

Ở nơi lạ lẫm và tự do ấy, con gái được toàn quyền quyết định về gu thời trang của mình.

Ngày đầu tiên ở nơi xa lạ này, con gái sẽ mặc một chiếc áo cúp ngực màu đen, dài vừa tới eo và quần jeans rách thật ngầu cùng đôi sandal cao gót có một vòng dây duyên dáng vắt qua cổ chân. Rồi chiều xuống, khi nắng đã dịu và gió đã vi vu, con gái cho phép mình thong thả với một chiếc maxi màu xanh ngọc và đôi dép xỏ ngón dạo quanh bãi biển. Thật đẹp và tự do.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi. Dù sợ nắng nóng nhưng con gái vẫn phải lên đường. Vì đâu còn mùa nào tuyệt hơn để diện những bộ cánh vừa ngắn vừa điệu? Còn mùa nào tuyệt hơn dể chiếc valy dù nhẹ tênh nhưng vẫn đủ để đẹp suốt 24h/ngày và mấy ngày trong cả chuyến đi?

Chuẩn bị lên đường thôi con gái ơi... Nhớ là phải thật đẹp đấy nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN