Vay tiền người yêu để kinh doanh đến khi thất bại lại làm điều kỳ cục

Sự kiện: Những tâm sự hay

Do liên tục gặp thất bại nên em hay nóng giận và nổi cáu với mọi người. Đặc biệt với người yêu, mỗi khi có gì không vừa ý hay giận dỗi nhau là em lại nghĩ tiêu cực.

Người yêu rất chăm lo, quan tâm tôi. Ảnh minh họa

Người yêu rất chăm lo, quan tâm tôi. Ảnh minh họa

Em và bạn gái yêu nhau đã hai năm, cả hai đều đã đi làm. Cô ấy kém em 10 tuổi và hai gia đình đi xem tuổi thì chúng em rất hợp nhau. Tình cảm của chúng em rất chân thành và sâu đậm. 

Trong suốt thời gian quen và yêu nhau, em cảm nhận được cô ấy yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho em rất nhiều. Không chỉ quan tâm tới cảm xúc, tâm trạng và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đối với em, cô ấy còn luôn lo lắng, chia sẻ và động viên em trong công việc.

Có những lúc khó khăn, cô ấy sẵn sàng chạy vạy tiền bạc, thậm chí đưa cả thẻ ngân hàng của cô ấy cho em để lo việc. Mặc dù số tiền đó chỉ là vài chục triệu đồng thôi nhưng em rất trân trọng những gì cô ấy làm cho mình. Do công việc làm ăn của em năm nay không được thuận lợi, từ việc xây dựng bị thua lỗ, em chuyển sang nuôi tôm công nghiệp cũng bị thất bại nặng nề.

Phải ngửa tay dùng tiền của người yêu em thấy rất ngại nhưng cô ấy nói rằng: “Xem như em cho anh mượn, sau này anh bù đắp cho em”. Nghe người yêu nói thế em cảm thấy thương cô ấy vô cùng.

Tình yêu của chúng em đã tính đến ngày về chung sống một nhà, chúng em đã đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm suôn sẻ nếu như công việc làm ăn gần đây không ảnh hưởng đến tâm lý thất thường của em. 

Do liên tục gặp thất bại nên em hay nóng giận và nổi cáu với mọi người. Đặc biệt với người yêu, mỗi khi có gì không vừa ý hay giận dỗi nhau là em lại nghĩ tiêu cực. Trong một lần hai đứa cãi nhau, em đã nói lời chia tay. Khi đó cô ấy đã khóc rất nhiều. Sau khi bình tĩnh lại em đã xin lỗi và hứa không bao giờ làm cô ấy buồn như vậy nữa.

Lần gần đây nhất, hai đứa  giận nhau em lại đòi chia tay. Cô ấy đã chấp nhận và làm theo ý của em: xóa hết hình trên facebook và điện thoại. Cô ấy cũng không còn gọi điện thoại cho em nữa.

Sau những ngày chờ đợi cô ấy gọi nhưng không thấy, em đã gọi lại rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy hoặc có nghe thì trả lời rất hờ hững.Không chịu nổi được nỗi nhớ cô ấy, em đã vượt đoạn đường hơn 250km để về gặp người yêu nhưng cô ấy cũng không chịu gặp. Gần như lần này cô ấy đã đoạn tuyệt với em thật rồi. Em cảm thấy rất ân hận về những gì mình đã đối xử với người yêu.

Bây giờ em rất rối, không biết phải làm gì để níu kéo tình cảm này vì em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

                                                                         Nguyễn Đình Toàn

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:

Bạn Toàn thân mến !

Một người con gái đã yêu bạn với một tình yêu tha thiết với mong muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài cùng bạn. Cô ấy không chỉ yêu nồng nhiệt, vị tha mà tôi tin sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời, hết lòng với chồng con. Một cô gái trẻ không ngần ngại dốc hết tiền dành dụm cho người yêu làm ăn, đến cả thẻ ngân hàng để dành được 20 triệu cũng đưa bạn vay nốt. Trong khi bạn cứ thua lỗ hết vụ này đến vụ khác, không những không trả được nợ mà còn trút tâm lý thất bại lên đầu cô ấy, cư xử với cô ấy một cách rất bạc tình.

Hãy thành công rồi mới có thể tìm cách nói lời yêu cô ấy. Ảnh minh họa

Hãy thành công rồi mới có thể tìm cách nói lời yêu cô ấy. Ảnh minh họa

Cứ sau mỗi lần cãi nhau bạn lại đòi chia tay mà không thấy nói gì đến số tiền nợ. Thậm chí khi cô ấy đành phải cắt đứt với bạn, cũng không nói gì đến món nợ đó. Chính bạn chứ không phải ai khác đã hủy hoại tình yêu mà cô ấy dành cho bạn, khiến cuối cùng người ta phải “bỏ của chạy lấy người”, dù đã chụp ảnh cưới. May mà cô ấy đã kịp nhận ra là sống với người đàn ông như bạn giấc mơ hạnh phúc là quá viển vông.

Những gì xảy ra đã xảy ra rồi, nói nữa chỉ thêm buồn, bây giờ ta hãy bàn đến chuyện sắp tới. Bạn nói rằng bạn đã đi mấy trăm cây số gặp cô ấy và giải thích nhiều rồi nhưng tôi chắc là lúc này bạn có đi đến mấy nghìn cây và giải thích thế nào thì cô ấy cũng không tin nữa. Bởi vì bạn đã thất hứa và đòi chia tay cô ấy nhiều lần rồi. Bây giờ nếu có điều gì khiến cô ấy có thể tin bạn thì đó là việc làm chứ không phải lời nói. Bạn hãy làm cái gì đó để gỡ lại uy tín của mình, vì trong tình yêu, để mất lòng tin là mất hết.

Cô ấy chia tay bạn mà không nói gì đến nợ nần đã là quá tốt rồi. Giờ chắc bạn chẳng có tiền trả nợ đâu nhưng bạn không thể lờ chuyện đó đi được. Chúc bạn hiểu ra hoàn cảnh của mình và đủ nghị lực để làm lại từ đầu. Tôi vẫn có một tia hy vọng mong manh biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ thành công trong cuộc sống và cô ấy lại trở về với bạn?

Đưa bạn gái đi khám thai dịch vụ, câu nói vô tình của bác sĩ khiến tôi choáng váng

Mẹ tôi bảo phải làm cho Hương có thai thì mới cưới, bởi lẽ giờ những cô gái không có thai được rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.T.H ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN