Từ anh chàng cụt chân đến ông chủ bánh xà bông kiếm nửa tỷ/năm

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Ở cái tuổi 35, với đôi chân khuyết tật nhưng anh Nguyễn Văn Chung có thu nhập tới nửa tỷ đồng một năm.

Anh Chung đang tự mình nấu những bánh xà bông - Ảnh: FBNV

Anh Chung đang tự mình nấu những bánh xà bông - Ảnh: FBNV

Quá khứ đau buồn

Nói về quá khứ đau buồn của mình, anh Nguyễn Văn Chung (SN 1984, ở Thường Tín, Hà Nội) buồn rầu kể lại : “Năm 18 tuổi trong một lần đi bơi thì mình bị máy bơm hút vào, mất đi đôi chân mãi mãi”.

Lúc biết được mình gặp tai nạn bất ngờ như thế, điều đầu tiên anh nghĩ đến là mình sẽ làm khổ mẹ. “Tôi bị mất phương hướng 6 tháng. Cũng đã có không ít lần tôi nghĩ đến cái chết để mẹ đỡ khổ. Nhưng một câu hỏi chợt lóe lên “mình chết rồi thì mẹ phải làm sao?”. Nên tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau để tìm lại động lực trong cuộc sống”.

Sau tai nạn, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn hoàn. Anh không thể tự mình đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Đối với anh đó là quãng thời gian thực sự khó khăn.

Tới hơn 1 năm sau, anh bắt đầu học cách đi bằng tay. Ban đầu, anh xỏ tay vào 2 chiếc dép, cứ nhấc người lên là bị ngã. Sau đó, anh tập đi lại bằng 2 chiếc ghế cao, dùng tay để nhấc từng chiếc một, rồi cuối cùng chuyển sang di chuyển bằng 2 chiếc ghế thấp cho đến tận bây giờ.

Sản phẩm bánh xà bông thiên nhiên của anh Chung được nhiều người tiêu dùng ủng hộ - Ảnh: FBNV

Sản phẩm bánh xà bông thiên nhiên của anh Chung được nhiều người tiêu dùng ủng hộ - Ảnh: FBNV

Ngã ở đâu đứng lên ở đó

Khi đã có thể đi lại thành thạo nhờ những chiếc ghế, anh quyết định đăng ký vào đội tuyển bơi lội dành cho người khuyết tật. Nói về lựa chọn đặc biệt này, anh Chung cho biết: “Mình bị tai nạn do bơi nên mình muốn tìm lại cuộc sống từ đó. Ngã ở đâu sẽ đứng lên ở đó”.

Với người bình thường bơi lội đã khó, với chàng trai khuyết tật như anh Chung thì càng khó khăn gấp bội phần. Những ngày đầu trở lại với bộ môn bơi lội, anh đã không thể giữ thăng băng được cơ thể của mình. Song “trời không phụ công ai bao giờ”, bằng nỗ lực của mình cuối cùng anh cũng đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Năm đó, Chung đạt 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng các môn ném lao, đẩy tạ và bơi lội. Sau đó, anh được chọn vào đội tuyển đi tập huấn tham dự Paragames.

Tại Paragames, anh đạt 2 Huy chương Bạc môn bơi lội. Hiện tại, anh vẫn là vận động viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật. Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, anh đều điều khiển chiếc xe 3 bánh đi từ Đại La tới Trịnh Hoài Đức để tập bơi. Thời gian còn lại anh dành cho công việc .

Sự ủng hộ của khách hàng là động lực để anh Chung tiếp tục gặt hái những thành công - Ảnh: FBNV

Sự ủng hộ của khách hàng là động lực để anh Chung tiếp tục gặt hái những thành công - Ảnh: FBNV

Ông chủ cụt chân kiếm nửa tỷ đồng/năm nhờ bánh xà bông

Dù yêu thích bơi lội nhưng anh Chung hiểu rằng sự nghiệp thể thao không thể kéo dài được mãi. Chính vì thế, anh cần phải có một công việc ổn định để có thể nuôi sống bản thân cũng như phụ giúp gia đình.

Việc trở thành ông chủ sản xuất bánh xà phòng với anh Chung cũng là một cái duyên.

Theo anh Chung, trước đó anh có quen một người bạn tên Đức (hiện là chủ một hợp tác xã chuyên sản xuất các sản phẩm thảo dược từ tự nhiên), được anh tặng một bánh xà bông thảo dược. Sau sử dụng anh thấy da mềm hơn hẳn song nhược điểm duy nhất của sản phẩm này là không có bọt. Khi anh thắc mắc về điều này Đức liền bảo, thà không làm chứ em nhất định không cho chất tạo bọt. Cũng kể từ đó anh quyết tâm theo đuổi dòng xà phòng thảo dược.

Các bánh xà bông được anh Chung thiết kế dưới nhiều hình dạng khác nhau - Ảnh: FBNV

Các bánh xà bông được anh Chung thiết kế dưới nhiều hình dạng khác nhau - Ảnh: FBNV

Dù được Đức truyền lại công thức nấu xà phòng thảo dược nhưng con đường đi đến thành công với Nguyễn Văn Chung không hề dễ dàng. “Khó khăn lớn nhất của mình khi khởi nghiệp là tìm kiếm khách hàng, thị trường”, anh Chung chia sẻ. Song bằng niềm đam mê, sự quyết tâm, cuối cùng sản phẩm của anh cũng dẫn có chỗ đứng riêng của mình.

“Hiện tại thị trường đã biết đến các sản phẩm của mình và rất thích chúng. Trong thời gian tới mình muốn mở rộng thị trường để nhiều người hơn nữa biết đến sản phẩm và cùng mình bảo vệ sức khỏe cũng như môi trường”, anh Chung chia sẻ.

Được biết, công việc hiện tại mang đến cho anh Chung thu nhập từ 400-500 triệu/ năm. Số tiền này đủ để anh nuôi sống bản thân cũng như phụ giúp gia đình.

Một thiết kế bánh xà bông xinh xắn khác - Ảnh: FBNV

Một thiết kế bánh xà bông xinh xắn khác - Ảnh: FBNV

Trải qua những khó khăn, gặt hái được những thành công như hiện tại, anh Chung thầm cảm ơn cuộc đời đã luôn công bằng với mình. “Sống hãy cứ cho đi và mỉm cười… Ông trời rất công bằng nên hãy tự mình vượt qua mọi khó khăn bạn sẽ tìm được cuộc sống đúng nghĩa”.

Cõ lẽ vì thế mà bên cạnh công việc kinh doanh anh Chung còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những số phận khó khăn.

“Mình chỉ nghĩ đơn giản vì mình còn có công việc và còn may mắn hơn họ lên mình muốn chia sẽ nhưng gì ông trời ban cho mình”, anh Chung tâm sự.

Chàng trai bức xúc vì “mừng cưới bạn hết mình, bạn mừng lại hết hồn”

Mở chiếc phong bì cưới của đồng nghiệp, anh chàng bất ngờ về số tiền bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN