Trai trẻ “phải lòng” mẹ đơn thân sau khi sử dụng Google Dịch để hiểu nhau

Cặp đôi đã gặp nhau trên một nhóm Facebook và điều gì đó đã khiến họ lập tức "phải lòng" nhau.

Luke Dickinson và Vira Klimova kết hôn vào tháng 9

Luke Dickinson và Vira Klimova kết hôn vào tháng 9

Trong suốt lịch sử, nhiều câu chuyện tình lãng mạn thời chiến xuyên biên giới đang nở rộ hẳn đã bị cản trở một cách đau đớn bởi sự khác biệt về ngôn ngữ. Nhưng không phải đối với Luke Dickinson (28 tuổi) ở Anh và người tị nạn Ukraine - Vira Klimova (37 tuổi) - nhờ vào thời kỳ công nghệ cao của chúng ta.

Họ đã gặp nhau trên một nhóm Facebook được thành lập để giúp đỡ và tư vấn cho dân thường chạy trốn khỏi sự bắn phá của Nga và một điều gì đó ngay lập tức thu hút cả hai người nhờ Google Dịch.

Kết thúc ngọt ngào, nó phát triển thành tình yêu và hôn nhân. Luke, người phụ trách cửa hàng, cho biết: “Vira đã sử dụng Google Dịch cho mỗi tin nhắn vì cô ấy không biết tiếng Anh. Chúng tôi đã có những trận cười và những trò đùa, cảm giác hài hước thật hoàn hảo. Mọi người luôn nói rằng không ai hiểu được khiếu hài hước của người Anh, nhưng Vira thì có. Tôi thực sự thích cô ấy, vì vậy rào cản ngôn ngữ không thành vấn đề”.

Luke đã tham gia một số nhóm trực tuyến để xem liệu anh có thể làm gì để giúp mọi người chạy trốn khỏi cuộc chiến của Putin.

“Vira đã được sắp xếp chuẩn bị tài liệu để đến Vương quốc Anh nhưng tôi đã nhìn thấy ảnh của cô ấy và nghĩ rằng 'Oooh, xin chào' nên tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng", anh nói thêm.

Cặp đôi phải sử dụng Google Dịch để hiểu nhau 

Cặp đôi phải sử dụng Google Dịch để hiểu nhau 

Cặp đôi bắt đầu trò chuyện bất cứ khi nào họ có thể, đôi khi dành ra một giờ mỗi ngày để nhắn tin trong khi bà mẹ độc thân Vira chờ được chấp thuận để đi du lịch Anh.

Luke nói: “Tôi thích những cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng không thực sự nghĩ rằng nó sẽ đi đến đâu vì cô ấy đang ở nửa vòng châu Âu".

Thế giới của Vira bị chia cắt vào ngày cô trở về nhà từ công việc kế toán tại một công ty luật ở Odesa và thấy căn hộ của mình bị đắm sau khi quân Nga bắn phá cảng Biển Đen vào ngày 24/2. Cô thu thập một chiếc túi đựng đầy đồ đạc và bỏ trốn cùng cô con gái tuổi teen Karina (15 tuổi).

Hai người đã mất hàng tuần để đi khắp châu Âu, cuối cùng họ đến Hà Lan, ở với những gia đình hữu ích trên đường đi. Cô xin thị thực Vương quốc Anh vì cô có một người bạn Moldova ở Bristol, nơi Luke sống, người đã đề nghị làm nhà tài trợ cho cô.

Vira và Karina đến Anh vào ngày 6/4. Cô ngay lập tức bắt đầu các bài học tiếng Anh, học lái xe và đang chuyển đổi bằng cấp kế toán Ukraina của mình để được chấp nhận ở đây để cô có thể tìm việc.

Vira mất nhà trong một cuộc tấn công vào Odesa 

Vira mất nhà trong một cuộc tấn công vào Odesa 

Vào tháng 7, sau khi để cô ổn định cuộc sống mới, Luke mời cô đến nhà anh.

“Tôi đã rất lo lắng về điều đó. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có thích uống đồ uống trong bồn tắm nước nóng của tôi như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không”, Luke nói đùa. 

Tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ xem điều gì đã xảy ra và liệu có điều gì đã phát triển hay không. Đến thời điểm này, cô ấy đã nói được một chút tiếng Anh. Chúng tôi đang cố trò chuyện và nếu cô ấy không hiểu điều gì đó, tôi chỉ cần lấy Google Dịch ra. Nếu cô ấy không biết cách nói điều gì đó, cô ấy cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đó là một sức hút ban đầu thực sự mạnh mẽ, đối với cô ấy", Luke chia sẻ.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, cặp đôi trở nên không thể tách rời. Họ đã đi đến London, Weymouth và Vira muốn gặp Stonehenge.

Luke thừa nhận rằng anh đã sớm hoàn toàn say mê bà mẹ đơn thân. “Tôi biết tôi muốn cưới cô ấy sau hai tuần. Tôi thực sự không biết tại sao, đó là tất cả. Đó là một câu nói sáo rỗng nhưng chúng tôi chỉ cần nhấp vào và thế là xong. Chúng tôi không muốn chờ đợi”, anh nói.

Mẹ đơn thân hạnh phúc nhận được nụ hôn từ con gái Karina 

Mẹ đơn thân hạnh phúc nhận được nụ hôn từ con gái Karina 

Luke đã đưa ra câu hỏi cầu hôn trong một chuyến thăm đến London vào ngày 23/8 khi họ thưởng thức bít tết tại một nhà hàng gần Tower Bridge, và Vira không ngần ngại nói đồng ý. Cặp đôi kết hôn tại Văn phòng Đăng ký Bristol vào ngày 30/9, sau đó là tiệc chiêu đãi với bạn bè và gia đình tại một quán bar cocktail.

Vira đã có một bài phát biểu bằng cả tiếng Anh và tiếng Ukraina để công nhận quê hương của cô. Không ai trong gia đình cô có mặt tại đám cưới nhưng cặp đôi hy vọng sẽ có một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho họ khi chiến tranh kết thúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Quen nhau qua mạng, chàng trai giúp mẹ đơn thân sinh con và cái kết ngọt ngào

Một anh chàng được ca ngợi hết lời vì đã hỗ trợ người mẹ trẻ trong suốt quá trình sinh con trai dù cả hai chỉ trải qua 4 cuộc hẹn hò. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Mirror ([Tên nguồn])
“Cặp đôi đũa lệch” giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN