Thề không lấy cô gái vùng cao, 7 tháng sau 9X cưới vội, rước về giặt quần áo suốt đời

Chỉ vì một câu nói trong lúc cãi vã mà đến bây giờ Đình Hải phải ngượng ngùng mỗi khi bị Thúy Điệp nhắc lại.

Chuyện tình chú cháu hơn nhau 10 tuổi của Lê Đình Hải và Vương Thúy Điệp

Chuyện tình chú cháu hơn nhau 10 tuổi của Lê Đình Hải và Vương Thúy Điệp

“Chuyện tình 7 tháng kết thúc bằng một đám cưới. Không nghĩ là sẽ lấy nhau đâu vì hắn chê mình 1 mí, rồi còn thề thốt “Chú thề chú mà cưới cháu thì chú làm chó còn hơn”. Cuối cùng bị nghiệp quật phải giặt quần áo, chăm mình ốm suốt cả tháng và bây giờ là chăm suốt đời”. Đó là câu chuyện tình chú cháu hơn nhau 10 tuổi của Lê Đình Hải (SN 1992, Thanh Hóa) và Vương Thúy Điệp (SN 2002, dân tộc Dao, Hà Giang).

Dẫu đã từng thề là sẽ chẳng bao giờ thích nhau nhưng ai dè cái duyên cái số khó tránh được định mệnh. Anh chàng hay chê Thúy Điệp và từng thề thốt ngày ấy giờ đây lại chính là chồng sắp cưới của cô.

 “Chú mà cưới cháu thà chú làm chó còn hơn”

Thúy Điệp là người dân tộc Dao sinh ra và lớn lên ở Hà Giang còn Đình Hải sinh ra ở Thanh Hóa nhưng do bố mẹ ly hôn từ nhỏ nên 11 tuổi anh đã cùng cô lên Hà Giang lập nghiệp, mở xướng váng đậu và buôn bán.

Hai con người cách nhau 10 tuổi, chẳng hề quen biết nhau bỗng được duyên số sắp đặt vào một ngày hè của năm 2019. Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Thúy Điệp kể, cô ở trên vùng cao nhưng đi học xa nhà. Sau khi về quê giúp bố mẹ làm nương xong, thông qua các trang mạng cô quyết định tìm một công việc làm hè cho mình. Đúng lúc đó, Đình Hải cũng vô tình đăng bài tìm nhân viên. Vậy là cả 2 nhắn tin qua lại với nhau hỏi việc.

Tuy nhiên sau khi đến xem việc làm thấy có quá nhiều con trai, lương lại thấp chỉ có 1 triệu/tháng nên Thúy Điệp quyết định không nhận công việc này.

“Anh bảo chỉ trả mình 1 triệu/ tháng mình nghe xong thì thôi luôn. Về sau mình mới biết, các công nhân khác được trả là 170 nghìn/ ngày. Phải nói ấn tượng của chúng mình về nhau không tốt mấy bởi anh thì chê mình mắt híp, hay ngại chỉ cần trêu thôi là đỏ hết mặt và anh không thích con gái như thế. Còn mình thấy anh hay trêu đùa như thế nên ghét lắm. Hồi đó cũng thả thính nhau rồi nhưng vì anh cứ chê mình mắt híp nên mình bảo luôn “Mắt cháu híp cũng chả phải vợ chú, chú quản làm gì?”. Cãi nhau qua lại anh chốt câu xanh rờn: “Chú mà cưới cháu thà chú làm chó còn hơn”, Thúy Điệp cười kể lại.

Thề không lấy cô gái vùng cao, 7 tháng sau 9X cưới vội, rước về giặt quần áo suốt đời - 2

Cô gái mắt hí khiến trái tim Đình Hải rung động lúc nào chẳng hay. 

Cô gái mắt hí khiến trái tim Đình Hải rung động lúc nào chẳng hay. 

Vốn đã không ưa gì nhau, hơn nữa lại không tìm được việc nên Thúy Điệp về nhà bán dưa hấu. Sau một thời gian cô quên bẵng đi chuyện xin việc chỗ Đình Hải. Chẳng hiểu sao, vào một ngày định mệnh Đình Hải đi xe 100km về quê cô lấy hàng và bắt gặp cô bán dưa hấu vệ đường.

Tuy không mấy thích nhau nhưng Đình Hải mua cho cô 20kg dưa hấu đã khiến cô rung động. Chính điều đó đã khiến cả 2 bắt đầu kết nối lại với nhau, nhắn tin và trò chuyện nhiều hơn để tìm hiểu nhau.

Không cầu hôn mà xin cưới luôn

Chuyện tình yêu của Thúy Điệp và Đình Hải từ lúc quen, yêu và quyết định đi tới hôn nhân chỉ trong vòng 7 tháng. Cả 2 chênh lệch tuổi tác, Đình Hải trưởng thành hơn còn Thúy Điệp mới 18 tuổi tính tình vẫn còn trẻ con nên mỗi lần không hiểu nhau Hải thường gọi Điệp lại để cả 2 cùng ngồi nói chuyện hòa giải mọi thứ. Dẫu trước đó, cả 2 từng rất ghét nhau nhưng đến bây giờ Thúy Điệp cảm thấy may mắn vì đã gặp được Đình Hải để trưởng thành cùng anh.

Anh chàng từng thề thốt quyết không lấy ngày nào giờ lại là bạn trai và chồng sắp cưới của Thúy Điệp. 

Anh chàng từng thề thốt quyết không lấy ngày nào giờ lại là bạn trai và chồng sắp cưới của Thúy Điệp. 

Thúy Điệp cho biết, dường như bị “nghiệp quật” nên từ một người hay chê bai cô đến khi yêu Đình Hải chăm sóc cô cả tháng trời, thậm chí cả cuộc đời sau này. Anh không quản ngại trời đông lạnh 9-10h tối phi xem 10km để đi mua thuốc, đồ ăn cho cô mỗi khi ốm rồi đưa cô đi khám hay bỏ hết công việc ở nhà để đến viện chăm cô.

“Mình hay bị ốm vặt lắm nên anh phải chăm mình suốt. Có lần mình phải nằm viện nên anh đã bỏ hết công việc ở nhà đến viện chăm mình vì mình xa gia đình không có ai bên cạnh. Anh làm hết mọi việc như giặt quần áo, nấu cơm mang đến viện, rồi chăm sóc từng li từng tí một”, Thúy Điệp chia sẻ.

Có lẽ đến bây giờ Đình Hải vẫn hối hận về câu nói lỡ miệng của mình ngày trước để giờ đây anh phải luôn xị mặt mỗi khi bị Thúy Điệp nhắc đến và trêu chọc trong suốt thời gian yêu. Đặc biệt hơn nữa, cái duyên định mệnh ấy tiếp tục gắn kết cả 2 khi phát hiện chuẩn bị lên chức bố, mẹ.

“Do mình thấy đau bụng nên đi khám. Không ngờ đã có em bé được 6 tuần và đang chảy máu dọa sảy. Anh biết tin vui lắm, gọi hết cho mọi người trong gia đình rồi báo tin sau đó gọi cho bố mẹ mình để thưa chuyện vì sợ mình lo lắng. Anh không cầu hôn mà xin cưới mình luôn. Rồi lại tất bật chăm sóc cho mẹ con mình. Anh nấu ăn rất ngon còn mình không nấu được món nào ra hồn nên ăn uống là đều một tay anh lo”, Thúy Điệp kể.

Cả 2 sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 24/2 tới.

Cả 2 sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 24/2 tới.

Mặc dù không biết sau này ra sao nhưng hiện tại Thúy Điệp hạnh phúc với gia đình nhỏ mình đang có. Cô không mấy bận tâm những lời xì xào, bàn tán của mọi người rằng “ăn cơm trước kẻng”, hay “bác sĩ bảo cưới” khi còn đang đi học bởi con cái là lộc trời cho. Cô đón nhận mọi thứ và chấp nhận tai tiếng để đón lấy thiên thần, chứ không buông bỏ.

Đối với cô, hạnh phúc là do chính bản thân mình, ông trời không cho bất cứ ai cơ hội quá nhiều, khi gặp được người xứng đáng và thật sự yêu thương cô chấp nhận từ bỏ tất cả dẫu bạn bè đang bay nhảy ở bầu trời rộng lớn kia. Cả 2 đang chuẩn bị cho đám cưới hạnh phúc vào ngày 24/2 tới.

Nguồn: [Link nguồn]

”Hot girl dân tộc” bất ngờ lên xe hoa khiến trai trẻ tiếc nuối ngẩn ngơ

Ít người biết, cô gái xinh đẹp đã kết hôn với anh chàng shipper "giả mạo".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung (Ảnh: NVCC) (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN