DANH MỤC

Ngày Valentine 14/2 là dịp tình yêu đôi lứa được tôn vinh. Những gì lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất sẽ xuất hiện trong ngày lễ này. Thế nhưng không phải tất cả cặp đôi yêu nhau đều có được cảm giác đó. Ngược lại, có người phải nếm trải dư vị đắng chát do chính một nửa của mình mang lại.

Valentine là ngày lễ tình yêu bắt nguồn từ châu Âu. Nó được đặt theo tên vị linh mục thời La Mã cổ đại. Thánh Valentine đã chết để những cặp đôi yêu nhau được hạnh phúc, chính ngày ông bị Hoàng đế La Mã Claudius II xử tử được chọn là ngày lễ tình nhân (14/2/273).

Ngày Valentine là dịp những cặp đôi được thoải mái thể hiện tình cảm. Họ tặng nhau hoa hồng, chocolate và những tấm thiệp viết lời yêu thương lãng mạn. Mặt khác, Valentine cũng là thời cơ để những màn tỏ tình công phu được thực hiện bởi các chàng trai hoặc cô gái gửi đến mục tiêu của mình.

Thế nhưng không phải ai cũng được tận hưởng khoảnh khắc lâng lâng hạnh phúc của ngày lễ Valentine. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều câu chuyện ngang trái mà nạn nhân lại chính là những người đáng ra phải sắm vai nhân vật chính của ngày lễ tôn vinh tình yêu.

Những câu chuyện nhỏ dưới đây được chia sẻ như một góc khác tồn tại song song với những khoảnh khắc đậm chất ngôn tình. Có day dứt, có lạnh lẽo và có cả một chút oán hờn của những người bị tình yêu phản bội, bị “thánh Valentine” bỏ rơi.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 2

Bị phản bội đúng ngày Lễ tình nhân

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 3

Bị người yêu phụ bạc là cảm giác “đau đến thấu trời”, ấy thế mà nó còn đến trong ngày Valentine thì đúng là không thể diễn tả bằng lời nói. Bạn Sơn ở Hà Nội vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn này dù câu chuyện đã diễn ra từ 3 năm trước. Hiện tại, Sơn vẫn độc thân và chưa thể lấy lại cân bằng.

“Tôi và cô ấy quen nhau từ năm nhất đại học. Tôi bị chinh phục bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của một cô thôn nữ lên thành phố nhập học. Tình yêu tuổi mới lớn nó sâu đậm lắm. Tôi đã quyết cả đời này chỉ yêu cô ấy.

Tôi mất nhiều công sức theo đuổi mới chinh phục được. Cái tính nhút nhát của một cô gái ở quê ra tỉnh khiến tôi phải bỏ nhiều thời gian để chứng minh tình yêu. Và rồi chúng tôi cũng đã cùng nắm tay nhau vượt qua quãng đường đại học.

Ngày ra trường cùng biết bao hoài bão và giấc mơ tương lai hạnh phúc. Thế nhưng môi trường làm việc đã khiến người yêu tôi thay đổi. Những sự lựa chọn tốt hơn đã khiến cô ấy nhanh chóng quên đi người đã đồng hành qua thời gian khó.

Ngày Valentine năm đó, tôi có ý hâm nóng tình cảm và nhân tiện quyết định cầu hôn. Dù gì chúng tôi cũng đã có 5 năm yêu nhau. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Mọi kế hoạch mà tôi dày công ấp ủ đã tan vỡ hoàn toàn.

Cô ấy lấy lý do mới vào công ty nên phải cố hoàn thành công việc vào đúng buổi tối Valentine. Tôi thông cảm và âm thầm đứng đợi bên ngoài cổng nơi cô ấy làm việc để tạo bất ngờ.

Và cuối cùng tôi cũng đã có được bất ngờ cho riêng mình, khoảng gần 22h, tôi thấy người yêu mình ngồi sau một chiếc xe máy hạng sang lao vút lên từ tầng hầm tòa nhà văn phòng. Tôi nhanh chóng bám theo sau và tim như vụn vỡ khi thấy cô ấy đặt tay lên eo chàng trai ngồi trước.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 4

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục giữ khoảng cách. Chiếc xe máy đã dừng ở trước cổng nhà cô ấy. Chàng trai kia lấy ra một hộp quà nhỏ, một bông hoa hồng dát vàng. Ánh mắt của người yêu tôi đã tố cáo rằng cô ấy đang hạnh phúc. Cô ấy đã nhận lời yêu và họ hôn nhau say đắm.

Tôi như đứng chôn chân bên lề đường. Tôi không còn quan tâm đến điều gì nữa, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, từng tiếng còi xe inh ỏi và cả những tiếng chửi bới vì ai đó suýt lái xe đâm vào tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như im cảm giác đó, những món quà tôi vẫn giữ lại, cất sâu trong góc tủ như để nhắc nhở về một thời khờ dại”.

"Thì ra xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi..."

Bận rộn công việc luôn là lý do kinh điển để bao biện cho những hành vi lừa dối bạn tình. Không chỉ trường hợp của Sơn, cô gái tên Huyền (Ninh Bình) cũng đã được bạn trai tặng quà Valentine là một “cặp sừng”.

Huyền và bạn trai phải yêu xa vì tính chất công việc. Bạn trai đang làm chuyên viên kỹ thuật ở thành phố trong khi Huyền chưa sẵn sàng rời bỏ gia đình, công việc ổn định ở quê để đi theo tiếng gọi tình yêu.

Vì không có nhiều thời gian gần nhau nên Huyền luôn chiều chuộng người yêu hết mực. Mỗi dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ, cô thường là người chủ động bắt xe lên thành phố tìm gặp bạn trai trước. Và rồi ngày Valentine năm ngoái, cũng vì muốn bạn trai bất ngờ mà Huyền phát hiện mình bị lừa dối bấy lâu nay.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 5

“Giờ này không biết anh ta còn hạnh phúc bên cô gái đó không. Không biết tôi đã đúng hay sai khi tạo điều kiện cho anh ta cặp kè với người khác. Valentine năm ngoái, tôi muốn gây bất ngờ nên đã giả vờ báo bận việc gia đình không lên thành phố được.

Tuy nhiên tôi vẫn âm thầm chuẩn bị hoa, quà và cả một tấm thiệp mà mình gửi gắm nhiều tâm sự. Tôi viết từ cảm xúc thực sự, muốn anh thông cảm cho khoảng cách địa lý, muốn anh chờ đợi thêm chút thời gian. Khi tôi sẵn sàng sẽ có một happy ending viên mãn.

Nào ngờ chính tin nhắn đó của tôi đã tạo thời cơ cho anh ta có thời gian hẹn hò với một ả khác cùng công ty. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tôi đã ngờ ngợ khi có những tín hiệu bất thường trên facebook rồi. Linh cảm của con gái những chuyện thế này nhạy cảm lắm.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin bảo mệt và dò hỏi xem anh ta đang làm gì. Anh nhắn lại đang cố làm nốt việc vì chẳng biết đi đâu. Thế nhưng anh đâu ngờ là tôi đã đứng ngay đằng sau bàn tiệc lãng mạn đầy hoa và nến mà có lẽ cô nhân tình kia mất công sắp đặt cho một màn chim chuột.

Thật may là khi đó tôi đủ bình tĩnh. Tôi đã chờ đợi đến khi anh ả ngả vào lòng nhau mới xuất hiện. Tôi đặt nhẹ món quà đã chuẩn bị lên bàn còn tấm thiệp thì không. Anh ta không còn xứng đáng để đọc những lời xuất phát từ con tim chân thành nơi tôi. Tôi lẳng lặng ra về, tôi không thể khóc và chỉ thấy mình thật ngốc nghếch”.

Bị người yêu và bạn thân biến thành “vai phụ”

Câu chuyện của Sơn và Huyền chia sẻ dù đau đớn nhưng so với những gì Quân (Hải Dương) phải chịu đựng vẫn còn rất nhẹ nhàng. Nỗi niềm của Quân như nhân lên gấp nhiều lần khi phát hiện mình là con rối trong vở kịch của bạn gái và cậu bạn thân thời đại học.

Ngày còn học đại học ở Hà Nội, Quân chơi thân nhất với Dũng. Thậm chí khi lên kế hoạch tán cô bé Lan khóa dưới, Quân còn nhờ Dũng tham mưu rất nhiều. Nhưng có lẽ chính bởi sự vô tư mà Quân đã tạo ra cơ hội cho đôi trai gái kia làm chuyện đáng chê trách.

“Cứ nghĩ chuyện bạn thân cướp bạn gái chỉ có trên phim thôi nhưng ai dè mình lại là nhân vật trong cuốn phim đó. Đúng là không thể lường trước lòng dạ phụ nữ và cũng chẳng thể nào bắt một con mèo ăn chay khi trước mặt nó luôn là một miếng thịt béo ngậy.

Thời gian mình và Lan yêu nhau luôn có sự xuất hiện của Dũng. Thậm chí khi đi xem phim Lan cũng bảo mua 3 vé vì thấy anh Dũng một mình cứ tội tội. Mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì ngay cả lúc vào rạp cô ấy luôn chọn ghế giữa mình và Dũng. 

Rồi thì những bữa cơm ở phòng trọ của Lan. Mình và Dũng trở thành khách quen và lúc mình không đến, Dũng vẫn có mặt thường xuyên. Dũng thay mình sửa giúp Lan cái bóng đèn, cài lại cái máy tính và cô chủ nhà còn kể lại thấy thằng Dũng phơi quần áo hộ cái Lan.

Những cái gì không phải của mình thì con người ta có tư tưởng chiếm đoạt. Lan và Dũng không phải của nhau, họ là bạn gái và bạn thân của mình. Vậy nên họ đã biến mình thành một thằng hề. Họ dần có những hành động thân mật ngay trước mặt. Khi đó mình thật ngu ngốc khi còn thấy vui vui vì bạn gái và bạn thân có nhiều sở thích giống nhau.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 7

Và rồi ngày Valentine cách đây 2 năm. Mình đã lên kế hoạch tạo ra một không gian lãng mạn, riêng tư cho 2 đứa. Đến giờ hẹn mình hí hửng đến đón Lan nhưng quá sốc khi Dũng cũng ở đó. Lan đỡ lời là Dũng có chuyện buồn gia đình và chỉ tiện đường qua. Thậm chí cô ấy còn muốn Dũng đi cùng đến bữa tiệc vì sợ sẽ làm bậy khi tinh thần không tốt.

Trong bữa tiệc đó, mình đã bị biến thành nhân vật phụ hoàn toàn. Tâm lý ức chế khiến mình không còn hứng thú nói chuyện và thế là cặp đôi kia được thể. Họ nói chuyện trên trời dưới biển, cười nói loạn xị và đỉnh điểm được đẩy lên khi Dũng nửa đùa nửa thật lấy bó hoa hồng của mình tặng Lan.

Đó là hành động tột cùng trơ trẽn và khiến mình tức giận. Mình đứng dậy nói to "hay là hai người yêu nhau luôn đi" rồi ra về. Vừa đi đường mình vừa xâu chuỗi lại sự việc và cay đắng nhận ra rằng, Lan không còn tình cảm với mình. Người Lan thực sự tâm đầu ý hợp và yêu chính là Dũng.

Thời gian qua họ không dám vượt lên định kiến để đến với nhau. Mình trách bản thân đã nhận ra điều này quá muộn. Và mình chọn cách ra đi để tất cả được nhẹ nhõm. Mình chủ động chia tay để Lan không khó xử và để người mình yêu cùng bạn thân có được hạnh phúc”.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 8

Một mùa Valentine nữa lại về. Chắc chắn nhiều cặp đôi đang tất bật chuẩn bị những món quà, những bữa tiệc hay những bất ngờ dành cho một nửa của mình. Thế nhưng ở đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều câu chuyện như của Sơn, của Huyền hay cả của Quân xuất hiện.

Tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, khi nỗi đau nguôi ngoai, vết thương lòng được thời gian xoa dịu, những trái tim tổn thương kia rồi sẽ đủ dũng khí để lại tiếp tục một hành trình tình yêu mới.

Những người bị "thánh Valentine" bỏ rơi và bị cắm sừng trong ngày lễ Tình yêu - 9

Content & Media: Huyền Anh

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 08:07 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])