Thấy người lạ hết xăng xe giữa đêm, hành động của chàng xe ôm khiến nghìn người thả like

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Chàng trai không ngờ câu chuyện của bản thân lại có sự lan tỏa đến cộng đồng mạng giữa mùa dịch COVID-19 như vậy.

Câu chuyện của tài xế Hoan đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của tài xế Hoan đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây (30/1), mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động của anh chàng làm nghề xe ôm và vị khách đặc biệt giữa đêm khuya gây xôn xao. Cụ thể Nguyễn Văn Hoan (SN 2001, quê Lâm Đồng) chia sẻ trên một nhóm kín: "Mọi người đã thu dọn đồ về quê ăn Tết chưa? Mình cũng chuẩn bị về Đà Lạt thân yêu rồi đây. Tranh thủ mấy ngày cuối ở Sài thành, mình đi chạy thêm kiếm thêm ít lúa thì tối nay gặp câu chuyện rất vui.

Đó là, dạo này báo chí đưa tin dịch đang quay trở lại. Mình chạy xe chuẩn bị sẵn một gói khẩu trang y tế, khách nào không có là mình cho. Nhìn khách vui mình cũng vui theo. Chạy buổi tối khá vắng, lúc đấy cũng khoảng 23h đêm, mình đang đợi nổ cuốc chạy thì gặp 2 ba con đang loay hoay đề đạp chiếc xe không nổ - chiếc Dream cũ chở đồ ra chợ thì phải vì rau củ chất đầy.

2 ba con hết đẩy rồi đạp. Mình tắt ứng dụng ra hỏi thăm thì biết xe hết xăng. Mình tìm địa điểm quanh đấy thì chỉ có 1-2 cây xăng cách khoảng 2km nhưng đều đóng cửa. Mình liền chủ động nói để mình đẩy giúp 2 ba con. Lúc đầu họ khá ngại nhưng mình nói mình giúp thôi, không lấy gì đâu thì chú có vẻ yên tâm.

Mình đẩy đi được 1 đoạn kha khá mà chẳng tìm được ai bán xăng dạo, tới thêm 1 xíu nữa thì chú ấy nói cũng gần tới chỗ chú ấy rồi nên đi tới đây thôi. 2 ba con có rút ra ít tiền cảm ơn mình. Mặc dù mình từ chối, không muốn nhận nhưng bạn nữ cứ nói anh nhận cho ba em vui. Thôi thì mình nhận.

Vừa xong chuyện ba con chú ấy, mình định bật ứng dụng lên chạy tiếp thì lại gặp anh chị kia dắt chiếc xe ga chạy tới nhờ mình. Cũng lại là hết xăng, đưa mình 50 nghìn nhờ mua xăng giúp. Lúc này tầm 23h30, mình cũng ngại khi cầm tiền lắm. Thế là mình nói anh chị đợi ở đây, mình chạy đi tìm chỗ mua xăng rồi quay lại. Đêm hôm cây xăng đóng cửa hết, mình phóng nhanh, vừa đi vừa ngó nghiêng hỏi thăm tìm xăng mà không có. Cuối cùng phải chạy ra tới quốc lộ tìm cây xăng vì mấy chỗ đấy thường mở xuyên đêm cho xe đường dài.

Mình tới cây xăng thì không có chai chứa. Mình qua quán nước bên cạnh hỏi xin chai thừa bỏ đi mà bị bà chủ cọc cằn không cho, "mua thì bán", cái chai nước ngọt lít rưỡi vừa móp vừa bẩn bán 3 nghìn đồng. Đang vội nên mình chịu, xung quanh cũng chẳng còn quán nào mở cửa.

Mình mua xăng xong hết 30 nghìn đồng. Cả đi cả về cỡ 7 - 8km, mình tranh thủ chạy nhanh quay lại vì sợ anh chị kia đi mất tiêu mà mình còn cầm tiền của họ. Hên quay lại chị vẫn ở đó coi xe, còn anh đi tìm xăng. Mình có đưa lại tiền thừa nhưng chị nói thôi: "Anh cứ giữ đi". Thực lòng mình chỉ muốn giúp đỡ người đi đường thôi. Mình cũng từng bị hư xe giữa đêm nên hiểu lo lắng thế nào.

Mặc dù chỉ là một câu chuyện bé tí nhưng thực sự nó khiến mình rất vui, mình cũng muốn mọi người hãy tự tạo ra những bát cháo để chia sẻ niềm vui cùng nhau.

À còn nữa, vì một cái Tết an lành, mỗi người cũng nhớ mang khẩu trang và sát khuẩn nha. Việt Nam quyết chiến COVID. Chúc mọi người sức khỏe".

Liên hệ với Nguyễn Văn Hoan, anh chàng cho biết sự việc trên mới xảy ra vào tối qua (29/1) tại TP.HCM. "Mình cảm thấy khá bất ngờ khi câu chuyện ấy nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mình chỉ muốn đóng góp phần nhỏ những câu chuyện dễ thương về tình người để mọi người xích lại gần nhau hơn giữa mùa dịch COVID-19. Qua đây, mình hy vọng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch và có một Tết Nguyên đán an khang, thịnh vượng", chàng trai sinh năm 2001 nói.

Hiện câu chuyện của Nguyễn Văn Hoan vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nickname Thanh Nhàn xúc động: "Trong khả năng của mình, làm được việc tốt thì mình cứ làm thôi. Cảm ơn bạn đã không ngại khó mà giúp đỡ họ. Chúc bạn cái Tết đầm ấm vui vẻ bên người thân. Chúc chúng ta sẽ vượt qua cơn đại dịch này".

Bạn Trần Thu Hường bình luận: "Đọc những mẩu chuyện này ấm lòng quá. Chúc em một cái Tết đầm ấm bên gia đình nhé".

"Câu chuyện của bạn thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp giữa lúc dịch COVID-19 hoành hành. Cảm ơn bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi - những người đang sống giữa tâm dịch. Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe và một cái Tết thật bình an", thành viên Ngọc Hồng bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vớ bừa anh xe ôm làm đám cưới, ngày ăn hỏi nhà trai mang đến 10 cây vàng

Nghĩ nhà Quân chẳng có điều kiện gì, vì thế chuyện thách cưới tôi bảo Quân cứ mang cho có lệ thôi. Ngày ăn hỏi, tôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khai Tâm (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN