Tân bác sĩ nội trú chọn khoác áo lính vì 'tuổi trẻ không lùi bước'

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hà Nội - Một buổi trưa tháng 5, tân bác sĩ nội trú Nội tim mạch Nguyễn Viết Hoan, 24 tuổi, quyết định đăng ký sĩ quan dự bị để hoàn thiện giấc mơ thuở bé và 'sống những năm tháng tuổi trẻ không lùi bước'.

Ngày 9/9, trong bộ quân phục chỉnh tề, Viết Hoan bước lên sân khấu Match Day của Đại học Y Hà Nội và dõng dạc hô: "Nội tim mạch". Khoảnh khắc ấy gây ấn tượng mạnh không chỉ vì anh chọn một chuyên ngành "khó bậc nhất", mà còn bởi hành trình song hành hiếm có giữa bác sĩ nội trú và sĩ quan dự bị.

Viết Hoan chọn chuyên ngành tại buổi Match Day. Video: NVCC

"Ngay từ cấp 1, cấp 2, tôi đã muốn trở thành quân nhân. Khi bước vào THPT, học tốt khối B nên tôi quyết định theo ngành y. Đầu năm lớp 12, tôi từng nghĩ sẽ thi Quân y, nhưng sau khi tham khảo ý kiến thầy cô, gia đình, tôi chọn Đại học Y Hà Nội", Hoan kể.

Trong gia đình Hoan chưa từng có ai theo nghiệp y hay quân đội. Ước mơ đến với anh một cách tự nhiên, có thể từ hình ảnh người lính trên màn ảnh, trong sách lịch sử, hay từ những buổi xem thời sự cùng bố mẹ...

"Tôi cũng không rõ, chỉ biết bản thân luôn muốn khoác áo lính từ ngày còn rất nhỏ. Khi lớn hơn, tôi nhận ra: chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng là một cách bảo vệ Tổ quốc", anh nói.

Trong những năm thực hành lâm sàng, Hoan tìm thấy niềm say mê với Nội tim mạch, lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức dày dặn, sự kiên nhẫn và bản lĩnh trước ranh giới sinh tử.

"Tôi được truyền cảm hứng nhiều từ các thầy cô là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành. Nhìn thấy sự tận tâm và trình độ của họ, tôi càng muốn gắn bó lâu dài", Hoan cho biết.

Nội tim mạch được xem là một trong những chuyên ngành khó nhất vì khối lượng kiến thức đồ sộ, bệnh lý đa dạng - phức tạp, áp lực cấp cứu căng thẳng khi một sai sót nhỏ cũng phải trả giá lớn. Mỗi năm, hàng loạt kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán - can thiệp mới ra đời, buộc bác sĩ không ngừng học tập, rèn luyện thực hành.

Mọi năm, các bác sĩ nội trú tim mạch sẽ nhập học ngay sau Match Day một tuần. Do gia nhập sĩ quan dự bị, Hoan xuất phát chậm hơn các bạn cùng khóa hai tháng. Song, nhận được sự động viên và tạo điều kiện từ thầy cô, bạn bè, anh xem thời gian ở quân ngũ giống như khoảng nghỉ quý giá sau nhiều năm học tập căng thẳng.

Từ cuối tháng 8, Hoan cùng 49 tân bác sĩ đến từ Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương nhập ngũ tại Tiểu đoàn quản lý học viên năm Nhất của Học viện Quân y, Lương Sơn (Phú Thọ). Mỗi ngày, họ học trên giảng đường buổi sáng, buổi chiều tự học và lao động tăng gia sản xuất. Kỷ luật quân ngũ, giờ giấc khắt khe, điều kiện sinh hoạt không bằng ở nhà, đổi lại, anh có thêm tình đồng đội, sự rèn luyện thể chất lẫn ý chí.

"Đây là lần xa gia đình lâu nhất. Có lúc nhớ nhà, thấy thiếu thốn, nhưng cũng chính lúc đó tôi học được cách thích nghi, trưởng thành hơn", Hoan nói.

Viết Hoan trong quân ngũ. Ảnh: NVCC

Viết Hoan trong quân ngũ. Ảnh: NVCC

Với Hoan, quân đội và y khoa không phải hai con đường tách biệt. Sĩ quan dự bị là lực lượng động viên, sẵn sàng tăng cường cho lực lượng thường trực khi Tổ quốc cần, còn những ngày bình thường anh vẫn là bác sĩ chữa bệnh, cứu người.

Anh chọn khóa học sĩ quan dự bị không phải để "đi cho biết", mà như một hành trình rèn luyện. Đó không phải bước ngoặt thay đổi sự nghiệp, mà chỉ là cách anh hoàn thiện bản thân.

"Tôi muốn khi nhìn lại có thể tự tin rằng mình đã sống những năm tháng tuổi trẻ không lùi bước, không hối hận", Hoan tâm sự.

Hiện tại, Hoan cảm thấy trọn vẹn khi dám theo đuổi những điều mình tin là đúng, không chối bỏ giấc mơ từng thắp lên trong tim, dù đôi khi chúng không đi theo lộ trình an toàn. Đằng sau quyết tâm ấy là sự hẫu thuẫn không ngừng từ gia đình. Bố mẹ và anh trai luôn là điểm tựa để Hoan yên tâm dấn bước.

"Tôi cảm thấy may mắn vì có hậu phương vững chắc, nên mới có thể dám theo đuổi cả hai ước mơ", anh nói.

Ở tuổi 24, Nguyễn Viết Hoan đặt cho mình mục tiêu dài hạn: trở thành bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức, đồng thời là chiến sĩ sẵn sàng phụng sự Tổ quốc bất kỳ lúc nào.

Match Day là sự kiện thường niên của Đại học Y Hà Nội, nơi các tân bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành sau 6 năm miệt mài trên giảng đường. Để đứng trên bục vinh danh, mỗi thí sinh phải vượt qua kỳ thi nội trú khốc liệt với tỷ lệ chọi gay gắt. Đây là chương trình đào tạo tinh hoa mà Bộ Y tế kỳ vọng sẽ tạo ra lớp bác sĩ trẻ vừa giỏi lý thuyết vừa vững vàng lâm sàng.

Nguyễn Đình Hoàng - tân bác sĩ từ chối chọn chuyên ngành trong ngày "Matching Day" của Đại học Y Hà Nội là cái tên quen thuộc khi giành được nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN