Chị chồng vay tiền "làm ăn" để bao trai trẻ đi du lịch

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Chị không phải bị anh rể ngoại tình, đánh chị như những gì chị kể, mà chị vay tiền vợ chồng tôi để bao trai trẻ đi du lịch.

Khi đọc được những bài viết về việc Cho người thân vay tiền, mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện có thật của mình, và "con nợ" không phải ai khác, chính là chị gái chồng.

Thì ra, những gì chị khóc lóc khi hỏi vay tiền đều là giả dối (Ảnh minh họa)

Thì ra, những gì chị khóc lóc khi hỏi vay tiền đều là giả dối (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng mình sống ở Hà Nội, còn chị chồng mình sống ở TP.HCM. Chị ấy có mở một cửa hàng bán chăn ga gối đệm và thuê mấy em nam nhân viên bán hàng.

4 năm trước, chị gọi điện khóc lóc chia sẻ kể rằng, chồng chị bồ bịch đánh chị không thương xót, chị phải dẫn con gái 5 tuổi bỏ đi. Chị bảo lúc này chị cần ít vốn làm ăn, mong vợ chồng em có thì ra tay giúp đỡ chị.

Nghe thấy chị khóc lóc, đau khổ vậy ai chẳng thương, đàn ông đã bồ bịch lăng nhăng lại còn đánh vợ nữa thì không thể chấp nhận được. Cũng là phụ nữ với nhau nên mình rất hiểu hoàn cảnh của chị.

Thương chị như chị gái nên khi nghe vậy mình đã vội vàng đi rút 30 triệu tiết kiệm, sau đó vay thêm ngân hàng 40 triệu nữa để gửi luôn cho chị. Một tuần sau, mình lại thấy chồng cũng đi vay thêm 40 triệu nữa để gửi bố chồng "gửi cho chị gái vay tiền lấy vốn làm ăn".

Tất cả mọi người trong gia đình ai cũng thương chị khi lấy phải "một người chồng không ra gì", lại ở xa gia đình quá nên không ai giúp đỡ được. Cho đến khi một anh cùng làng mình vào Nam lập nghiệp làm ăn ở gần nhà chị thì mới biết, chính chị mới là người bỏ chồng bỏ con để đi theo cậu nhân viên bán hàng trẻ hơn chị chục tuổi. Và lúc chị hỏi mượn tiền mình để làm ăn thực ra là tiền để đi du lịch cùng cậu trai trẻ kia.

Hơn một năm sau khi cho chị mượn tiền, mình chuẩn bị sinh con và có gọi điện hỏi chị: "Em sắp sinh rồi, chị thu xếp gửi giúp em ít tiền, chứ em không có dư giả nếu mấy tháng phải ở nhà trông con", chị ậm ừ: "Để chị thu xếp gửi sớm cho em". Nhưng hơn một tháng mình không thấy chị gửi lại hỏi thêm lần nữa thì chị vẫn bảo: "Chị đang tính".

Chẳng biết chị tính thế nào mà đến lúc mình đẻ, chị vẫn chưa gửi cho mình một đồng nào. Sau đó, vì quá kẹt tiền nên mình lại gọi điện hỏi thêm chị một lần nữa. Nhưng đến lần này thì mình thực sự sốc với thái độ của chị chồng. Chị trả lời với thái độ dửng dưng thách thức: "Tiền mày gửi tao không ghi vay nợ nên tao không thích trả đấy, mày thích thì vào đây mà đòi".

Lúc đó mình vẫn rất lễ phép bảo chị: "Nếu chị chưa có thì khất nợ em, không có tiền thì xin em em cho chứ đừng có cái kiểu lật mặt chợ búa như vậy với em chị ạ". Nói chưa xong câu, chị vội vàng tắt máy rồi chặn số, chặn Facebook, chặn Zalo mình để mình không còn đường liên lạc với chị.

Lúc bí quá, mình có gọi điện nhờ bố chồng nói giúp thì ông chỉ biết nói: "Bố biết đâu được chuyện tiền nong của chúng mày, đứa nào cho vay thì đi mà đòi, chứ bố thì chịu rồi".

Từ đó đến giờ cũng đã được 4 năm, chị chồng vẫn chưa một lần liên lạc với vợ chồng mình. Mình biết chắc chắn số tiền 110 triệu kia cũng không cánh mà bay vĩnh viễn. Nhưng chẳng nhẽ quan hệ chị em gái với chồng mình cũng vĩnh viễn không còn sao?

***

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi cho người thân, bạn bè vay tiền? Hãy gửi những câu chuyện của bạn vào mail Bantrecuocsong@24h.com.vn để cùng chia sẻ cùng chúng tôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Cay đắng vì cho bạn thân vay tiền: Lúc khốn khó hoạn nạn, bạn ngoảnh mặt làm ngơ

"Giờ đây, tôi vẫn ngày ngày đi làm lo liệu cho con, tháng nào cũng phải vác mặt đi đòi tiền bạn để trả dần cho chồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Độc giả giấu tên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN