Phù dâu ám ảnh vì bị bạn chú rể sàm sỡ trong đám cưới

Trong màn vui chơi trước đám cưới dành cho cô dâu, chú rể và khách mời, một phù dâu xinh đẹp đã bị sàm sỡ công khai bởi bạn bè chú rể.

Những hình ảnh vô cùng phản cảm về màn náo động phòng hay còn gọi là náo tân hôn tại một đám cưới ở Trung Quốc đã được cư dân mạng lan truyền. Trong màn náo tân hôn này (màn vui chơi trước đám cưới dành cho cô dâu, chú rể và khách mời), một phù dâu xinh đẹp đã bị sàm sỡ công khai bởi bạn bè chú rể.

Theo thông tin đăng tải, trong ngày vui của đôi vợ chồng trẻ, dàn phù dâu xinh đẹp cũng góp mặt trong màn náo tân hôn tại phòng cưới. Mới đầu, mọi nghi lễ và thủ tục diễn ra hết sức vui vẻ, đem lại bầu không khí náo nhiệt, đáng nhớ trong đám cưới.

Thế nhưng, khi sắp kết thúc màn náo tân hôn, cô phù dâu xinh đẹp nhất đã bị bạn bè chú rể sàm sỡ một cách vô cùng khiếm nhã. Sự cố xảy ra khi phù dâu diện chiếc váy dài màu xanh nhạt đang ngồi trên giường cưới để chuyện trò với mọi người. Ngay sau đó, cô bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến ôm chặt từ phía sau và luồn tay vào ngực cô.

Hình ảnh phản cảm khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ

Hình ảnh phản cảm khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ

Hoảng hốt, cô gái trẻ cố gắng vùng vẫy và vội vàng chỉnh đốn lại trang phục. Thấy thế, những người đứng xem không những không ngăn cản, còn cười to rất vui vẻ. Thậm chí, có người ghi lại những hình ảnh này còn bạo miệng hỏi to: "Ngực phù dâu có lớn không thế?"

Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi vẫn không chịu buông tha cho cô phù dâu, tiếp tục giữ lấy cô gái trẻ để sàm sỡ, mặc cho cô phản ứng mạnh mẽ.

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi phẫn nộ.

- "Không có giáo dục thật đáng sợ",

- "Thấp kém! Kết hôn vốn chính là một nghi thức vô cùng tốt đẹp, hiện giờ biến tướng thành cái gì đây, nếu tôi là phù dâu chắc chắn sẽ kiện bọn họ ra tòa với tội quấy rối, sàm sỡ",

- "Chú rể cô dâu ở đâu khi phù dâu của họ bị làm nhục? Hành động bại hoại này phải để pháp luật xử lý!"...

Tục 'náo động phòng' - nỗi khiếp sợ của nhiều người trẻ ở Trung Quốc

Náo động phòng, hay náo hôn, náo tân hôn, là phong tục có từ hơn 2.000 năm ở Trung Quốc (thời nhà Hán, khoảng thế kỷ thứ hai trước Công nguyên). Trong các đám cưới ngày nay, tục này bị biến tướng, trở thành trò quấy rối khiếm nhã, lố bịch, thậm chí tàn nhẫn khiến cho ngày cưới trở thành ác mộng đối với nhiều cặp cô dâu chú rể.

Ban đầu, các trò quậy trong tối tân hôn ở Trung Quốc được đặt ra nhằm mục đích xua tan bầu không khí gượng gạo giữa cô dâu, chú rể. Thời xưa, hầu hết các cuộc hôn nhân ở Trung Quốc, nhất là những gia đình giàu có, đều được sắp đặt. Cô dâu chú rể không biết nhau hoặc có biết thì cũng chưa từng gần gũi, thân thiết.

Để giúp hai con người xa lạ này bớt ngại ngùng khi bước vào mối quan hệ gần gũi nhất – quan hệ vợ chồng – và trước hết là để họ tự nhiên hơn khi động phòng hoa chúc, sau khi các nghi thức hôn lễ hoàn tất, cô dâu được đưa về phòng cưới, các khách nam là bạn bè, anh em thân thiết của chú rể sẽ xông vào trêu đùa nhằm tạo không khí vui vẻ.

Họ trêu chọc, làm khó cô dâu chú rể bằng các câu đố hoặc những trò vui, câu đùa dí dỏm, thậm chí tai quái, rồi rủ nhau rút lui để cặp tân lang, tân nương động phòng. Hành động náo hôn này cũng được cho là giúp xua đuổi tà ma, yêu khí, giúp hai vợ chồng sống với nhau hòa thuận, sinh con đẻ cháu thuận lợi.

Tuy nhiên, ở nhiều đám cưới Trung Quốc ngày nay, phong tục có mục đích tốt đẹp này bị biến tướng, trở thành hủ tục. Bị hành hạ nhưng các cặp vợ chồng mới cưới thường cố chịu đựng vì theo tục lệ, dù bị trêu ghẹo thế nào, họ vẫn phải tỏ ra vui vẻ, không được phản ứng.

Cô dâu bị sàm sỡ, chú rể bị trói hoặc ép làm chuyện thô bỉ… là chuyện xảy ra ở nhiều đám cưới Trung Quốc thời hiện đại, do sự biến tướng của tục náo động phòng. Ảnh minh hoạ

Cô dâu bị sàm sỡ, chú rể bị trói hoặc ép làm chuyện thô bỉ… là chuyện xảy ra ở nhiều đám cưới Trung Quốc thời hiện đại, do sự biến tướng của tục náo động phòng. Ảnh minh hoạ

Tục náo động phòng đang trở thành nỗi ám ảnh của các cô dâu chú rể hoặc phù dâu ở Trung Quốc, bởi nó rất dễ trở nên không thể kiểm soát, trở thành bạo lực và quấy rối tình dục. Theo khảo sát năm 2014 của Youth Youth Daily trên 21.000 người, có đến 80% cho biết họ bị bắt nạt, bị sàm sỡ trong đám cưới của chính mình, 60% tuyên bố căm ghét hủ tục này. Không ít người thậm chí còn phải chạy trốn trong đêm tân hôn. Có những chú rể bị bạn bè mình lột đồ diễu phố, ném đồ ăn vào người, nhiều cô dâu bị sờ soạng, ôm ấp, xé váy áo đến mức phải khóc gào kêu cứu.

Những năm gần đây, cùng với sự xuất hiện liên tục của những clip tố cáo cảnh náo động phòng biến tướng thô bỉ, cộng đồng mạng nhiều lần sục sôi giận dữ, lên án hủ tục này, kêu gọi từ bỏ nó để không còn những cảnh bắt nạt, bạo hành, xâm hại… trong ngày vui của các đôi trẻ.

Sự trắng trợn và quá đáng của các màn náo động phòng cũng làm tăng số vụ tố cáo đến cảnh sát, và lực lượng này đã phải tiếp nhận, xử lý rất nhiều vụ quấy rối tình dục phụ nữ với danh nghĩa náo hôn trong những năm qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể bị kéo vào màn 'náo tân hôn' đầy phản cảm với 3 phù dâu nhưng câu nói của anh ra sau đó mới ngỡ ngàng

Mãi một lúc sau, thấy chú rể cùng 3 phù dâu bơ phờ, đầu tóc, quần áo và váy vóc rối tung lên, trông vô cùng thảm hại, nhóm người náo tân hôn mới chịu thả họ ra, để chú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp (t/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN