Nữ sinh tâm thần vì nghiện tình dục

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cô gái coi mình là nữ hoàng sex, hằng ngày bắt mẹ dẫn đi tìm hoàng tử để trả ơn.

Nhắc đến nghiện sex và những câu chuyện cai nghiện tình dục, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Viện sức khỏe Tâm thần Quốc Gia) không quên trường hợp của một đôi trai gái được gia đình đưa vào viện trong tình trạng mệt lả, mất sức, hoang tưởng vì quan hệ tình dục quá nhiều lần. Cô gái còn coi mình là nữ hoàng sex, hằng ngày bắt mẹ dẫn đi tìm hoàng tử để trả ơn.

Trường hợp của Nguyễn Thị Vy (Long Biên, Hà Nội) là một điển hình. Vy là một cô bé đang theo học tại một trường cấp 3 trong quận. Gia đình Vy chỉ có một cô con gái duy nhất, hai người anh trai đã trưởng thành và sống ở nước ngoài. Vì đang học cấp ba và là con út nên cô được bố mẹ rất chiều chuộng.

Để hưởng thụ lại sự sung túc đó, Vy lao vào "cuộc sống ảo" của những trận đánh cứu thế. Người bạn luôn đồng hành cùng Vy trên xã hội ảo đó là Trần Văn Thức (Hoàng Mai, Hà Nội), hơn Vy một tuổi. Cả hai cùng say nghiện game và đặc biệt là game sex. Nhiều lần cả hai đã cùng quan hệ "ảo" trên mạng để báo đền lại công cứu thế của anh hùng Thức.

Nhiều lần được thỏa mãn ham muốn trên bàn phím, Thức và Vy hẹn nhau sẽ gặp trực tiếp và cùng nhau làm chuyện ấy. Họ hẹn gặp ở một nhà nghỉ gần đường Tam Trinh, Hà Nội để trao thân, gửi phận cho nhau. Trong nhiều ngày ở cùng, họ chỉ quan hệ tình dục, thậm chí còn không rời khỏi căn phòng để ăn uống. Nhiều lần họ đặt cơm, mì tôm từ lễ tân để ăn và cả hai luôn trong tình trạng không mặc gì. Chính những lần làm tình ảo đã khiến cho đôi tình nhân gặp nhau và làm tình thật như nhân vật game.

Nữ sinh tâm thần vì nghiện tình dục - 1

Vy trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Sau nhiều ngày con bỏ nhà đi với người tình, gia đình Vy đã đi tìm con. Còn phía nhà nghỉ tá hỏa vì cặp đôi đói lả trong phòng nên đã gọi điện báo về gia đình đến nhận con.

Đến nơi, nhìn những đứa con yêu quý trong tình trạng xanh xao, ốm yếu, hai gia đình đều không tin vào mắt mình và cả những trang nhật ký "yêu" của con họ để lại. Cả hai được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận họ kiệt sức do quan hệ tình dục quá nhiều.

Thức được các bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú còn Vy trong tình trạng đờ đẫn thần kinh và luôn coi mình là nữ hoàng sex. Hằng ngày, cô bé vẫn bắt mẹ dẫn đi tìm hoàng tử đã cứu mình để trả ơn. "Con sẽ trả ơn chàng cả đêm nay" là những câu nói cô luôn miệng nói ra.

Mẹ Vy khóc lóc vật vã còn người cha chỉ thở dài vì "chưa bao giờ ngờ tới con mình lại nhập viện trong hoàn cảnh bi đát thế này".

Thức cho hay, có lúc thấy mệt không nhấc nổi chân lên nhưng vẫn khao khát và thèm muốn chuyện ấy và cả hai lại ôm nhau. "Không hiểu sức mạnh từ đâu mà mỗi lần quan hệ cả hai cũng kéo dài được cả chục phút. Người mệt rã rời nhưng cơ thể cứ đòi chiến đấu tiếp", Thức thì thào.

Theo bác sĩ Dũng, nghiện sex không còn chỉ riêng chuyện của giới mày râu mà đang lan rộng ra cả cộng đồng kể cả phụ nữ, những bạn gái dù mới học cấp 3. Nghiện sex cũng khó cai như nghiện các loại thuốc gây nghiện vậy. Đa số bệnh nhân nghiện sex đều có nguyên do từ việc chơi game hay chát sex, một số do dùng thuốc kích thích. Tuy nhiên, nghiện sex không còn là chuyện nhỏ, chuyện kín đáo như mọi người vẫn nghĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN