Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa

Sự kiện: Ảnh girl xinh hot

Đỗ Thùy Trang (2001), sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, là sinh viên năm 3, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Trải qua gần 3 năm gắn bó học tập và rèn luyện ở nơi đây Trang cảm nhận được tình cảm, sự tâm huyết qua từng bài giảng của thầy cô và sự thân thiện, nhiệt tình của các bạn sinh viên trong trường. Chính những điều này càng làm Trang trân trọng và cảm thấy tự hào hơn khi được trở thành sinh viên của trường.

Đỗ Thùy Trang- sinh viên năm 3-Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Đỗ Thùy Trang- sinh viên năm 3-Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Hiện tại mình đang học năm 3 chuyên ngành kinh tế & bất động sản. Mình cảm thấy việc trải nghiệm thực tế của sinh viên xem bản thân phù hợp với vị trí nào, để có cái nhìn và bước đi đúng đắn sau khi ra trường là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy hiện tại mình đang tham gia vào một dự án Bất động sản để có thêm những bài học trải nghiệm và kinh nghiệm cho bản thân. Tương lai là ngay trước mắt, kiến thức mình có chỉ là hạt cát trên sa mạc, thời gian là quý giá, nên mình muốn không để lãng phí tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa.

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 2

Khi bước chân vào môi trường đại học mình đã học được nhiều thứ từ thực tiễn và tự tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội để phát triển sở thích của bản thân. Công việc mình đang làm thêm nữa là Freelance model, ban đầu mình làm mẫu cho bạn và up những tấm ảnh đó lên facebook vô tình nhận lại được sự quan tâm của mọi người.

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 3

Mình cũng nhận được lời mời của một vài photographer, trong những buổi đi chụp hình mình học được thêm kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính và một số việc nhỏ không tên khác, rồi dần dần mình có cơ hội chụp quảng cáo cho các shop thời trang. Mình cảm thấy vui và thích thú với công việc làm thêm này.

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 4

Để cân bằng việc học và việc làm thêm, mình vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu, mình chỉ nhận công việc vào những hôm mình không có lịch học để không bị ảnh hưởng đến việc bài vở trên lớp. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 mình đã dành nhiều thời gian để học và tìm hiểu thêm các dự án bất động sản, trao dồi vững vàng thêm kiến thức.

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 5

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 6

Trong tương lai gần, mình mong muốn không có ngày tháng thanh xuân nào là lãng phí và mình luôn đặt ra mục tiêu bản thân mình ngày hôm nay sẽ tốt hơn phiên bản ngày hôm qua.

Không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa - 7

Dự định sắp tới của mình cố gắng phát triển bản thân hơn nữa, học thật tốt để tích lũy kiến thức cho công việc tương lai, cố gắng nắm bắt những cơ hội để phát huy khả năng hết mức có thể. Nếu có thời gian nữa mình sẽ tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ở nhà mùa dịch: Sự thay đổi của nữ sinh xinh đẹp ĐH Quốc gia Hà Nội

Mặc dù cuộc sống của Nguyễn Lan Nhi đã có nhiều thay đổi kể từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra, nhưng trong thời gian nghỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân (ghi) ([Tên nguồn])
Ảnh girl xinh hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN