Mẹ đơn thân “ái ngại” khi ghép đôi cùng người đàn ông “hai lần đò”

Tham gia hẹn hò, chị tìm người chắc chắn để nương tựa với nhau lúc về già chứ không muốn ở một thời gian rồi chia tay.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi sống và làm việc ở Đồng Nai là Hoàng Văn Chu (50 tuổi, Hưng Yên) đang chạy xe dịch vụ và Trần Thị Viện (44 tuổi, Hà Nội) - công nhân.

Hẹn ăn trưa tập mới nhất cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi sống và làm việc ở Đồng Nai là Hoàng Văn Chu (50 tuổi, Hưng Yên) đang chạy xe dịch vụ và Trần Thị Viện (44 tuổi, Hà Nội) - công nhân.

Chị Viện là người nhiệt tình trong công việc, biết nấu ăn; điểm yếu nóng tính và thích “ngủ nướng” vào ngày nghỉ.

Chị Viện là người nhiệt tình trong công việc, biết nấu ăn; điểm yếu nóng tính và thích “ngủ nướng” vào ngày nghỉ.

Anh Chu có điểm mạnh gọn gàng, sạch sẽ, cẩn thận từ công việc tới nói năng; điểm yếu lười ăn.

Anh Chu có điểm mạnh gọn gàng, sạch sẽ, cẩn thận từ công việc tới nói năng; điểm yếu lười ăn.

Đàng gái trải qua cuộc hôn nhân 14 năm, chồng mất cách đây 8 năm và hiện chị sống cùng con trai 22 tuổi. Đàng trai qua “hai lần đổ vỡ” do mai mối đã ly hôn, anh có 3 con với hai người vợ (vợ đầu 2 con, vợ thứ hai 1 con), con gái lớn đã lấy chồng sinh con, con trai đang trong quân đội và hiện anh ở với con gái nhỏ 14 tuổi.

Đàng gái trải qua cuộc hôn nhân 14 năm, chồng mất cách đây 8 năm và hiện chị sống cùng con trai 22 tuổi. Đàng trai qua “hai lần đổ vỡ” do mai mối đã ly hôn, anh có 3 con với hai người vợ (vợ đầu 2 con, vợ thứ hai 1 con), con gái lớn đã lấy chồng sinh con, con trai đang trong quân đội và hiện anh ở với con gái nhỏ 14 tuổi.

Tới chương trình, ông bố 3 con mong muốn tìm “người phụ nữ biết quan tâm gia đình hai bên, biết đối nhân xử thế, chăm lo cho gia đình, nhường nhịn và có niềm tin sống với nhau tới cuối đời”. Bà mẹ đơn thân yêu cầu “người đàn ông không gia trưởng, không keo kiệt, gọn gàng sạch sẽ, không lăng nhăng”.

Tới chương trình, ông bố 3 con mong muốn tìm “người phụ nữ biết quan tâm gia đình hai bên, biết đối nhân xử thế, chăm lo cho gia đình, nhường nhịn và có niềm tin sống với nhau tới cuối đời”. Bà mẹ đơn thân yêu cầu “người đàn ông không gia trưởng, không keo kiệt, gọn gàng sạch sẽ, không lăng nhăng”.

Mở cửa trái tim, anh Chu cảm thấy “rung rung” trước người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu đối diện. Chị Viện có phần “ái ngại” trước người đàn ông đã “hai lần đò”.

Mở cửa trái tim, anh Chu cảm thấy “rung rung” trước người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu đối diện. Chị Viện có phần “ái ngại” trước người đàn ông đã “hai lần đò”.

“Em chỉ muốn tìm người chắc chắn để nương tựa với nhau lúc về già chứ không muốn cáp vào nhau ở một thời gian rồi chia tay. Em rất sợ điều đó. Biết là sẽ có danh phận nhưng có chịu đựng được nhau và nhường nhịn nhau hay không mới quan trọng. Nếu cảm thấy sống không thoải mái với nhau, không đem lại hạnh phúc cho nhau thì chia tay cũng bình thường”, bà mẹ xinh đẹp thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

“Em chỉ muốn tìm người chắc chắn để nương tựa với nhau lúc về già chứ không muốn cáp vào nhau ở một thời gian rồi chia tay. Em rất sợ điều đó. Biết là sẽ có danh phận nhưng có chịu đựng được nhau và nhường nhịn nhau hay không mới quan trọng. Nếu cảm thấy sống không thoải mái với nhau, không đem lại hạnh phúc cho nhau thì chia tay cũng bình thường”, bà mẹ xinh đẹp thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Ông bố ba con từ tốn: “Trong hoàn cảnh của anh giờ để hiểu được hết cũng khó, hiểu anh rồi còn hiểu các con anh nữa nên cần phải có thời gian rất dài. Mình đến đây thời gian không có nhiều, gặp nhau cũng là cái duyên anh mong cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu bản thân hai người và hoàn cảnh gia đình con cái. Hãy tìm hiểu cho kỹ rồi sau mình đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Anh biết em là người cẩn thận, sống nội tâm”.

Ông bố ba con từ tốn: “Trong hoàn cảnh của anh giờ để hiểu được hết cũng khó, hiểu anh rồi còn hiểu các con anh nữa nên cần phải có thời gian rất dài. Mình đến đây thời gian không có nhiều, gặp nhau cũng là cái duyên anh mong cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu bản thân hai người và hoàn cảnh gia đình con cái. Hãy tìm hiểu cho kỹ rồi sau mình đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Anh biết em là người cẩn thận, sống nội tâm”.

Cặp đôi tự nhận thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng như gọn gàng sạch sẽ, ít nói, đang sống cùng con và khao khát tìm một nửa còn lại của mình.

Cặp đôi tự nhận thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng như gọn gàng sạch sẽ, ít nói, đang sống cùng con và khao khát tìm một nửa còn lại của mình.

Kết thúc cuộc hẹn, bà mẹ đơn thân xinh đẹp vẫn từ chối bấm nút với lý do “Em vẫn ngại vấn đề đổ vỡ nhiều lần, đến với nhau sống trọn đời sẽ tốt hơn”.

Kết thúc cuộc hẹn, bà mẹ đơn thân xinh đẹp vẫn từ chối bấm nút với lý do “Em vẫn ngại vấn đề đổ vỡ nhiều lần, đến với nhau sống trọn đời sẽ tốt hơn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà mẹ đơn thân với câu hỏi “cực sốc” khi hẹn hò khiến đàng trai câm nín

Mở rào gặp gỡ, bà mẹ đơn thân đã hỏi rằng “Nếu em không sinh nữa anh có chịu không?” khiến bạn trai không nói lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN