Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

“Cháu để lại dầu gội, sữa tắm, dầu thơm, nước xả vải bla bla… mọi người có thể lấy dùng ạ”, “bà ngoại chê cháu gầy nên bắt cháu uống sữa. Nhưng cháu đã 51 kg rồi nên mọi người cứ lấy sữa trong tủ dùng cho thoải mái nha”, “cháu mong mọi người có một trải nghiệm cách ly thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc mọi người sức khỏe. Love all”…

Chân dung nữ sinh viên Trần Thị Hà Trang thức đến 2h sáng dọn dẹp phòng cách ly và những lời nhắn ấm áp.

Chân dung nữ sinh viên Trần Thị Hà Trang thức đến 2h sáng dọn dẹp phòng cách ly và những lời nhắn ấm áp.

Chủ nhân của những lời nhắn dễ thương, ấm áp đó là bạn Trần Thị Hà Trang, sinh viên năm 2, khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, những lời nhắn này được bạn trẻ chia sẻ rộng rãi, nhận nhiều tình cảm yêu mến vì sự dễ thương, ấm áp của nữ sinh viên dành cho người cách ly.

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 2

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 3

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 4

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 5

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 6

Lời nhắn của nữ sinh thức đến 2h giờ sáng dọn phòng cho người cách ly - 7

Những lời nhắn của Hà Trang được nắn nót viết cẩn thận dán tại các vật dụng trong phòng ở để người cách ly đến dùng một cách thoải mái

Những lời nhắn của Hà Trang được nắn nót viết cẩn thận dán tại các vật dụng trong phòng ở để người cách ly đến dùng một cách thoải mái

Trò chuyện với Hà Trang, nữ sinh Nghệ An cho biết, khoảng 27/3, nhận được thông báo của Ban quản lý Ký túc xá yêu cầu sinh viên dọn dẹp phòng ở để sẵn sàng chuẩn bị các phương án nếu UBND tỉnh trưng dụng làm các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID -19.

Ngay trong tối 27/3, Hà Trang đã thức đến 2 giờ sáng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ và cẩn thận ghi lại những note nhắn nhủ, dặn dò rất ấm áp với người cách ly. “Em nghĩ là mọi người có thể đến phòng em khi đọc được những lời nhắn này sẽ thấy ấm áp, gần gũi như ở chính nhà mình. Mọi người sẽ thoải mái dùng đồ dùng cá nhân của em, đọc sách để cảm thấy vui vẻ, lạc qua khi đi cách ly”, Trang chia sẻ.

Hà Trang ngoài đời là một cán bộ Đoàn năng động, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện

Hà Trang ngoài đời là một cán bộ Đoàn năng động, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện

Nữ sinh Trần Thị Hà Trang vừa đăng ký với Tỉnh Đoàn Nghệ An tham gia làm tình nguyện viên phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Nữ sinh Trần Thị Hà Trang vừa đăng ký với Tỉnh Đoàn Nghệ An tham gia làm tình nguyện viên phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Được biết, Trần Thị Hà Trang hiện là Bí thư chi đoàn lớp K40, Khoa Tiểu học (Cao đẳng sư phạm Nghệ An). Trang tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện như: tình nguyện mùa đông ấm, mùa hè xanh… Vừa rồi, Trang vừa đăng ký với Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia làm tình nguyện viên phục vụ tại khu cách ly tập trung.

Nguồn: [Link nguồn]

8X từ Nhật về Việt Nam: Suất cơm cách ly mà ngon chưa từng thấy tại KTX ĐHQG TP.HCM

“Tôi không nghĩ đi cách ly mà có đầy đủ mọi đồ dùng cá nhân, sinh hoạt như khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, khẩu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Trinh ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN