"Lỡ duyên" với Học viện Cảnh sát, nữ sinh 9x tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Đăng ký ngành Luật chỉ vì "lỡ duyên" với Học viện Cảnh sát, 4 năm sau Nguyễn Khánh Linh trở thành thủ khoa ngành Luật với điểm GPA đạt 3.64/4.0.

"Lỡ duyên" với Học viện Cảnh sát, nữ sinh 9x tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật - 1

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1999) vừa tốt nghiệp ngành Luật học, khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Không nghĩ sẽ học Luật

Khánh Linh sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, mẹ làm công chức nhà nước, bố làm nông. Linh có năng khiếu học các môn khối khoa học xã hội từ nhỏ, nhất là môn Lịch sử. Lên lớp 8, cô bạn bắt đầu biết đến và tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử.

Mỗi khi đọc, tìm hiểu những sự kiện lịch sử, Linh luôn cảm thấy tự hào về truyền thống của dân tộc. Em muốn hiểu sâu, hiểu rộng lịch sử để biết trân trọng những giá trị của cuộc sống thời bình. "Có lẽ do em thích thú với môn học nên nhớ được luôn các sự kiện mà không mất quá nhiều thời gian", nữ sinh cho biết.

Học viện Cảnh sát là ngôi trường Linh mơ ước được theo học từ nhỏ. Tuy nhiên, đến cuối năm lớp 12, em đột ngột nhận thông tin trường không xét tuyển khối C. Vì thời gian gấp rút nên Linh không kịp chuyển sang khối khác ôn luyện.

Khánh Linh kể: "Khi còn là học sinh THPT, ngành Luật không phải là lựa chọn ban đầu em muốn hướng tới. Ngày đó, khi "lỡ duyên" với Học viện Cảnh sát, em khá bối rối và hoang mang".

Sau một thời gian được anh chị khóa trên đưa ra lời khuyên, Linh quyết định chuyển hướng sang học Luật. Nhờ đạt giải Ba trong kỳ thi chọn HSG quốc gia môn Lịch sử nên em được ưu tiên xét tuyển vào ngành Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tốt nghiệp thủ khoa

Trong năm đầu khi mới bước chân vào giảng đường đại học, Linh cảm thấy choáng ngợp khi vừa phải tiếp cận với các hoạt động ngoại khóa, vừa phải làm quen với môi trường học tập mới, khối lượng kiến thức dày.

Kỳ 1 năm nhất, Linh chỉ đạt điểm GPA 2.79/4.0 bởi không có phương pháp học tập hiệu quả, cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý. "Em khá vất vả với việc thực hiện các nhiệm vụ của năm học thứ nhất", Linh nói.

Hết năm nhất, cô bạn cảm thấy hứng thú với ngành học và đã có sự điều chỉnh kịp thời, sắp xếp lại khối thời gian mình có để hoàn thành được mục tiêu “kép” đã đặt ra.

Trên giảng đường, nữ sinh tập trung nghe thầy cô giảng bài và chịu khó ghi chép, có vấn đề gì không hiểu sẽ trực tiếp hỏi lại. Bên cạnh đó, Linh cũng hay lên thư viện để tìm tài liệu nhằm tự giải đáp thắc mắc và làm phong phú hơn kiến thức của bản thân.

Khi ở nhà, đặc biệt vào những đợt thi cuối kỳ, Linh không học quá khuya mà ăn ngủ đúng giờ. "Chính cách sinh hoạt khoa học sẽ giúp bản thân có năng lượng tốt nhất để học tập và đạt được kết quả cao hơn", nữ sinh 9x chia sẻ.

Phần lớn thời gian Linh dành để học và cống hiến cho công tác đoàn hội. Cô bạn không đi làm thêm trong suốt 4 năm đại học bởi: "Ngành em học rất đặc thù, phải có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới có thể kiếm được tiền. Nếu làm các công việc trái ngành học sẽ càng làm mất thời gian một cách vô ích. Cho nên, thay vì đi làm thêm, em sẽ học tập thật tốt ngành mình chọn đã rồi sau khi tốt nghiệp đi làm cũng chưa muộn".

Vì không đi làm thêm nên Linh cũng khá tiết kiệm trong các khoản chi tiêu. Thi thoảng em lại nhớ đến bố mẹ ở quê kiếm tiền vất vả nên luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, chỉ chi khoản nào thực sự cần thiết chứ không tiêu xài phung phí theo sở thích và mong muốn của bản thân.

Trong suốt 4 năm đại học, Linh nhớ nhất phiên tòa hành chính giả định ở năm 2. Cô bạn 9x kể: "Đợt đó, em mới lên năm 2 và bắt đầu có ý thức rõ nét hơn về lĩnh vực hành chính, tố tụng hành chính. Các thầy cô trong bộ môn đã tổ chức phiên tòa giả định để lớp hiểu rõ hơn. Trong quá trình phân vai, thầy cô và các bạn đều đề cử em giữ vai thẩm phán - chủ tọa phiên tòa. Đây cũng là lần đầu em được trải nghiệm và thực sự hiểu một phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào".

Hiện tại, khi đạt danh hiệu thủ khoa xuất sắc với điểm GPA đạt 3.64/4.0, Linh không cảm thấy hối hận khi chọn học ngành Luật. Em cho rằng: "Luật không hề khô khan như nhiều người nói, thay vì chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những điều luật trong bộ luật, thông tư, nghị định... thì hãy nhìn nó, biến nó trở thành lăng kính để nhìn nhận cuộc sống một cách chuẩn mực hơn, sinh động và phong phú hơn".

Nguyễn Khánh Linh được kết nạp Đảng ở năm 3 đại học.

Nguyễn Khánh Linh được kết nạp Đảng ở năm 3 đại học.

- Thành tích nổi bật:

+ Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc nhất khoá học 2017-2021

+ 1 Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn của BCH Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội (2017-2018)

+ 1 Huy chương đồng bộ môn cờ vua đơn nữ tại Hội thao Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (2017-2018)

+ 1 Giấy chứng nhận giải ba chung kết cuộc thi cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (2017-2018)

+ 2 Giấy khen sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2018-2019; 2019-2020)

+ 2 Giấy khen dành cho gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2019; 2020)

+ 2 Giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2018-2019; 2019-2020). + 1 Giấy chứng nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019; 1 Giấy chứng nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Khoa Luật năm 2019

+ 1 Bằng khen của BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019

+ 1 Giấy chứng nhận giải Nhất cuộc thi Sing up do Đoàn Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (2020)

+ 1 giải khuyến khích cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Khoa Luật (2018-2019)

+ 1 Học bổng YAMADA Nhật Bản (7/2020)

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ khoa khối C00, Trường Sĩ quan Chính trị: Hai lần trượt sơ tuyển, từng đi làm công ty

Hai lần trượt sơ tuyển vì lý do sức khỏe, với tinh thần không bỏ cuộc, trong lần trở lại thứ 3 tại kỳ thi THPT Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Linh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN