Không thể chịu được mẹ vợ, người đàn ông giả vờ mất trí nhớ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Không thể chịu nổi sự oái ăm của mẹ vợ, người đàn ông đã bỏ trốn và giả vờ mất trí nhớ, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay vẫn là mối quan hệ phức tạp nhất. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cha mẹ vợ và con rể cũng không hề đơn giản hơn. Mới đây, một người đàn ông ở Italia vì không thể chịu nổi sự oái ăm của mẹ vợ, đã bỏ trốn và giả vờ mất trí nhớ, khiến gia đình vô cùng lo lắng, dư luận xôn xao.

Không thể chịu được mẹ vợ, người đàn ông giả vờ mất trí nhớ - 1

Theo thông tin đăng tải, người đàn ông đã là cha của 4 đứa con. Ngày thường, anh được đánh giá là người hiền lành, tử tế, cam chịu. Thế nhưng bỗng một ngày, người đàn ông đột nhiên mất tích, không để lại bất cứ một lời nhắn nhủ nào, chỉ để lại một dãy số kỳ lạ trong một tờ giấy. Người con trai cả sau khi giải mã được dãy số này đã phát hiện 10.5000 euro cha để lại. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, gia đình vô cùng sốt ruột, vội vã báo cảnh sát.

Nhận được báo cáo, cảnh sát vào cuộc và truy soát mọi đầu mối có thể để tìm kiếm thêm thông tin. Khi tra soát đến phần lịch sử duyệt web trên máy tính của gia đình, cảnh sát phát hiện, người đàn ông đã từng tìm kiếm những cụm từ "Làm sao để mất tích", "Làm sao để giả vờ như mất trí nhớ"...

Tìm được hai cụm từ khóa này, cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra và phát hiện tung tích của người đàn ông ở thành phố Prato. Tại thành phố này, anh đã gây gổ và xung đột với người khác trong một siêu thị Trung Quốc nhưng không lâu sau đó đã biết mất.

Cảnh sát tạm thời kết luận, có thể người đàn ông này đang bị xã hội đen truy sát và chạy trốn. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đang sinh sống và làm việc ở Scotland.

Khi gia đình bay đến Scotland để gặp gỡ và đón anh trở về, người đàn ông này làm bộ như không quen biết bất cứ ai trong gia đình. Trong cơn tuyệt vọng, gia đình đưa người đàn ông đến bác sĩ khám bệnh. Thông qua một loạt các kiểm tra, bác sĩ nói rằng người đàn ông này không mắc chứng mất trí nhớ. Kết luận của bác sĩ một lần nữa khiến gia đình của người đàn ông bối rối.

Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ và đấu tranh tâm lý của cảnh sát, người đàn ông thừa nhận, do không thể chịu nổi tính khí thất thường và sự oái ăm của mẹ vợ, cảm thấy bị áp lực quá lớn, không thể ngẩng mặt sống đàng hoàng, anh đã bỏ trốn khỏi gia đình để tìm sự tự do, thoái mái.

"Tôi chỉ muốn cho người nhà biết, tôi có vị trí quan trọng như thế nào trong gia đình. Tôi muốn sống như một người đàn ông, có được địa vị thực sự của một người chồng, một người cha thực sự trong gia đình", người đàn ông này nói.

Mặc dù vậy, sau khi gây ra vô số rắc rối với màn "mất tích" và "mất trí nhớ" của mình, người đàn ông đã phải đối mặt với cáo buộc của cảnh sát về tội giả mạo án mất tích, gây lãng phí nhân lực, tài lực của lực lượng cảnh sát.

Chỉ đi rút tiền, cô gái Hải Phòng cũng nổi như cồn vì quá gợi cảm

Nhan sắc đời thường của cô nàng khiến dân mạng bất ngờ hơn gấp bội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN