"Hình ảnh sai trái" khi cửa nhà chồng sắp cưới bật mở, gạt đi phút giây choáng váng, cô gái có pha phản đòn khiến anh ta tái mặt

Sự kiện: Những tâm sự hay

'Thậm chí có lần em thấy một chiếc áo phụ nữ trong tủ, hỏi thì anh bảo là của em họ lên chơi hôm giữa tuần. Tuy vậy, em vẫn có chút suy nghĩ”, cô gái kể.

Cuộc đời có những điều chẳng thể nào ngờ tới (Ảnh minh họa)

Cuộc đời có những điều chẳng thể nào ngờ tới (Ảnh minh họa)

Chuyện tình yêu thuận lợi

Đúng là cuộc đời có những điều chẳng thể nào ngờ tới. Người mà chúng ta đã nguyện gắn bó quay lưng lại trở thành gã phản bội. Một cô gái chia sẻ câu chuyện liên quan đến tình yêu của mình. Chuyện như sau:

“Uất hận thật sự, cưới xin đến nơi rồi vậy mà em lại phát hiện ra một sự thật chấn động. Nhưng cũng thật may, nhờ nó mà em quyết định rời xa gã đàn ông phụ bạc để sống yên ổn, thoải mái hơn. Em và anh ta định cuối năm nay cưới nhưng đến bây giờ thì điều đó đã xa lắm rồi.

Bố mẹ anh ta mấy lần sang nhà em nói chuyện nhưng chẳng có kết quả gì, em đã quyết, bố mẹ thì ủng hộ ý kiến của em”, cô gái kể.

Theo đó, cô và chồng sắp cưới yêu nhau 3-4 năm nay. Mối quan hệ này có phần thuận lợi bởi bố mẹ hai bên còn là bạn bè.

“Ngay từ hồi còn sinh viên, bố mẹ anh ấy đã mua cho anh 1 căn nhà. Sau này cưới xong thì hai đứa sống ở đó. Tuy nhiên em không muốn chưa cưới đã dọn về sống chung nên hai đứa tạm thời ở riêng. Một tuần em qua nhà anh chơi vào cuối tuần, cùng nấu nướng xem phim.

Trước đấy một thời gian, em đã thấy chồng sắp cưới có chút khác. Anh ấy không mặn mà lắm với chuyện yêu đương. Thậm chí có lần em thấy một chiếc áo phụ nữ trong tủ, hỏi thì anh bảo là của em họ lên chơi hôm giữa tuần. Tuy vậy, em vẫn có chút suy nghĩ”, cô gái chia sẻ.

Điều bất ngờ khi cửa nhà mở ra

Một lần, giữa tuần cô làm bánh nên đi làm, tiện thể ghé đưa cho chồng sắp cưới. Vì nhắn tin, gọi điện báo mà người yêu không nghe nên cô đi thẳng qua nhà. Đến nhà cô gõ cửa, bấm chuông nhưng anh ta vẫn chẳng mở cửa. Cô cho rằng bạn trai đang ngủ nên để túi đồ ở bên ngoài cửa và nhắn tin rồi đi làm luôn.

“Chẳng hiểu lí do vì sao mà khi ấy đi xuống tầng mà em cứ suy nghĩ mông lung. Em không hiểu vì sao người yêu mình giờ đó chưa ngủ dậy nữa. Anh chẳng phải là người thức muộn. Nhưng nếu anh đã dậy thì kiểu gì cũng phải nhận được tin nhắn hoặc nhắn cho em. Nghĩ sao cũng thấy điều này quả thật rất khó tin. Tối qua anh có về nhà, hai đứa còn video call một lát nói chuyện.

Linh tính có chuyện chẳng lành, em vòng lại trước cửa nhà, đứng chờ xem sao. Khoảng nửa tiếng sau, anh ta trả lời tin nhắn em bảo rằng ngủ quên mất. Em vẫn chưa ý kiến gì. Anh ta hỏi em đi chưa, em bảo rằng đi rồi. Sau đó 5 phút, cửa nhà bật mở. Anh và một người phụ nữ bước ra. Thấy em, anh ta hoảng hốt cực độ, lắp bắp hỏi tại sao em chưa đi. Em cũng sững người, không ngờ có phụ nữ lạ trong nhà.

Đúng lúc này, cô kia cũng quay sang ngơ ngác hỏi chuyện như thế nào. Em nhìn vào cặp đôi, nói luôn: ‘Tôi là vợ sắp cưới của anh H. cô là ai thế?’.

Cô ả quay sang người yêu em tỏ vẻ kinh ngạc: ‘Sao anh bảo anh chưa có người yêu cơ mà’. Lúc ấy, em bước vào nhà, gọi cả người yêu lẫn cô nàng kia để nói chuyện".

Sau khi vào trong, cô gái dùng điện thoại mở camera để quay lại tất cả mọi việc. Cô gái kia liên tục khóc lóc nói rằng mình không biết. Cô ta và anh chàng là bạn cũ với nhau, bây giờ gặp lại anh ta theo đuổi. Anh ta bảo mấy năm chưa yêu ai nên cô mới như vậy.

Cô gái kể: "Lúc đó chẳng hiểu sao em vững vàng lắm luôn. Cô gái kia thì khóc, em thì muốn bật cười. Không ngờ được bản thân lại gặp hình ảnh khó tin thế này. Bắt bậy bắt bạ mà bắt được quả tang chồng sắp cưới ngoại tình luôn. Sau đó, em quay sang người yêu mình nói thẳng:

'Thôi thì mọi sự đã thế này tôi với anh cũng chẳng đám cưới được nữa. Tuy nhiên, chuyện anh bắt cá hai tay, ngoại tình sau lưng tôi thì tôi phải cho bố mẹ và hai bên gia đình thấy. Tôi sẽ không vì anh để chịu cái tiếng hủy hôn này kia đâu. Từ giây phút này, anh muốn tiếp tục với cô ta hay ra ngoài kiếm vài ba em khác tôi cũng chẳng quan tâm. Đồ tồi'.

Nói xong, em đi ra ngoài luôn. Cô gái kia vụt đứng dậy vung 1 cái tát lệch mặt anh ta rồi cũng theo em đi thẳng".

Đúng là đôi khi phải có sự nghi ngờ với đủ vấn đề trong cuộc sống bởi rất có thể nó nắm giữ cách thức lột mặt nạ một kẻ chẳng đáng tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn gái thân của chồng sắp cưới cư xử kém duyên, nữ chính tung chiêu đơn giản ”hạ đo ván”

Câu chuyện trà xanh, em gái mưa đã không còn xa lạ với nhiều người, nhưng cách xử lý thông minh và khéo léo thì không phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Thanh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN