Gái trẻ bỏ việc ở thành phố, mang theo tháng lương cuối cùng ra đảo sống

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cuộc sống của Huyền gắn liền với biển, bãi cát, với những cơn gió mang theo mùi mằn mặn của biển cả.

Lê Huyền quyết định thay đổi cuộc sống ở đảo Phú Quý

Lê Huyền quyết định thay đổi cuộc sống ở đảo Phú Quý

24 tuổi, Lê Huyền (Phú Thọ) quyết định từ bỏ công việc với mức lương ổn định ở thành phố và mang theo tháng lương cuối cùng đến Phú Quý sinh sống. 

Đó cũng là lúc giới trẻ đang có xu hướng bỏ phố về biển hay bỏ phố về quê. Không ít người vì áp lực cuộc sống bon chen, vì chán nản với những ngày chạy theo deadline,... nhưng Huyền tiết lộ, cô không hề gặp biến cố hay cú sốc nào, chỉ đơn giản là muốn được khám phá, làm những điều mình muốn, sống theo cách mình thích. 

Kể từ đó, cuộc sống của Huyền gắn liền với biển, bãi cát, với những cơn gió mang theo mùi mằn mặn của biển cả.

Giờ đây, cô đã biết bơi, biết lặn

Giờ đây, cô đã biết bơi, biết lặn

Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, người dân ở đảo Phú Quý đã quen với hình ảnh cô gái tóc ngắn, chạy xe Cub hồng, bận chiếc áo hồng… đi dạo bãi biển mỗi ngày. Đến thời điểm hiện tại đã gần 1 năm, cuộc sống và sự thay đổi của Huyền nhận được nhiều quan tâm của các bạn trẻ, đặc biệt là những người thích tự do, muốn bỏ phố về biển.

Chia sẻ về quyết định táo bạo có phần "điên rồ" của mình, Lê Huyền bày tỏ, lúc đó có rất nhiều bạn bè nhắn tin hỏi thăm vì sao lại quyết định như vậy, liệu có gặp biến cố lớn nào không nhưng thật ra, cô chẳng có lý do gì cả. "Chỉ là mình thích thôi. Mình thích biển, thích được khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới nên mình chọn Phú Quý. Sau khi ở một thời gian nghỉ ngơi ở đây một thời gian, mình bén duyên với nghề sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok với các video về cảnh đẹp ở Phú Quý, cuộc sống thường ngày. Mình cũng nhận thấy dịch vụ lưu trú ở Phú Quý còn hạn chế nên quyết định mở homestay nho nhỏ và gắn bó lâu dài ở đây", Huyền tâm sự.

Cuộc sống nơi đây giúp Huyền có được tinh thần, sức khỏe tốt hơn

Cuộc sống nơi đây giúp Huyền có được tinh thần, sức khỏe tốt hơn

Với Huyền, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, chẳng ngày nào giống ngày nào. Buổi sáng cô thường dành thời gian làm việc, chiều đi lặn, bắt ốc, vẽ tranh, đi chơi với chó, đi nhặt rác cùng các bạn trẻ trên đảo... 

Tuy nhiên, khi xây homestay cô bận rộn hơn. Ngoài thời gian làm việc, thỉnh thoảng cô tranh thủ đi ngắm hoàng hôn "chill chill”, tối về làm việc tiếp, cuối tuần đi chơi với bạn bè trên đảo.

Nhìn lại bản thân mình sau gần 1 năm sống ở đảo, Lê Huyền thừa nhận điều thay đổi lớn nhất chính là sự mạnh mẽ, quyết đoán: "Đến thời điểm hiện tại, mình bản thân thay đổi nhất chính là suy nghĩ, mình bắt đầu độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong mọi việc. Mình không còn là một cô gái mộng mơ mà bắt đầu thấy bản thân bắt đầu có sự trưởng thành và chững chạc hơn”.

Huyền review những món ăn vừa ngon, vừa rẻ ở đảo Phú Quý

Huyền review những món ăn vừa ngon, vừa rẻ ở đảo Phú Quý

Với Huyền, đến Phú Quý là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cô, không chỉ thay đổi về còn người mà cả suy nghĩ đến mục đích sống. 

Nhớ lại những ngày đầu mới tới đây, cô từng có thời gian "vỡ mộng", mất phương hướng, thậm chí muốn trở lại thành phố nhưng chính là thiên nhiên tuyệt đẹp và con người đáng yêu nơi đây đã giữ chân cô ở lại.

Lê Huyền bắt đầu xem Phú Quý như ngôi nhà thứ 2 của mình. Khi dần dần thích nghi được với khí hậu, nhịp sống nơi đây, Huyền cảm thấy khỏe hơn, sống vui vẻ, lạc quan hơn. Cô nàng tự tin tiết lộ, giờ cô đã biết bơi, biết lặn, có thêm nhiều bạn bè… 

Huyền thích dắt chó đi dạo trên bãi biển

Huyền thích dắt chó đi dạo trên bãi biển

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Lê Huyền ăn Tết ở 2 nơi, cả Phú Thọ và Phú Quý. "Lúc về Phú Thọ, từ một người vốn rất bình thường, không có nhiều thành tích nổi trội mình được nói như một tấm gương, động lực trong mắt mọi người về việc bỏ phố ra đảo sống tự mở homestay. Điều đó khiến mình rất vui”, Huyền chia sẻ. 

Và lần đầu tiên ăn Tết ở đảo Phú Quý, Huyền cũng rất hạnh phúc khi tiếp xúc nhiều hơn với những người dân nơi đây: “Thật sự nơi đây không chỉ đẹp mà văn hoá truyền thống cũng rất đặc sắc. Ăn Tết trên đảo rất vui, có rất nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức như đua thuyền, đập niêu, đua thuyền thúng bắt vịt,... Đèn nháy chăng đầy đường, cả đảo nô nức đi chúc Tết từ mùng 1 đến mùng 10 rộn ràng như mở hội vậy".

Càng ở đây, cô càng thấy yêu cảnh vật và con người nơi đây

Càng ở đây, cô càng thấy yêu cảnh vật và con người nơi đây

Với Huyền, cô ra đảo sống không phải vì mong chờ điều gì mới, mong muốn ai đó sẽ đến để chữa lành giúp cô hay có người nào đó khiến cuộc sống của cô thêm vui vẻ. "Theo mình, ra đảo sống là sự lựa chọn mình đang học cách một mình nhưng vẫn ổn. Vì thế niềm vui của mình thì hãy tự thân vận động thôi: “Mộng” cũng là do chúng mình tự xây nên mà, vậy tại sao phải vỡ mộng?" - Huyền vui vẻ tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Một cô gái đã nghỉ công việc mà nhiều người mơ ước, với mức lương 20 triệu đồng, để đi làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi, với mức lương chỉ bằng khoảng 1/3. Cô cho rằng đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN