Đi sắm Tết gặp bạn cũ của chồng, vợ đau đớn khi biết lý do thật sự chồng lấy mình là gì

Nhìn đống đồ chuẩn bị cho Tết ngổn ngang trong nhà, lòng tôi rối bời, không biết nên làm thế nào tiếp theo đây…

Tôi 30 tuổi, lấy chồng 3 năm và có một cô con gái. Chồng kém tôi 1 tuổi, công tác ở một ngân hàng có tiếng. Ngày chúng tôi cưới nhau, nhiều người nửa đùa nửa thật "chồng đẹp trai tài giỏi, vợ không khéo giữ là ra ngoài cô khác cướp mất".

Tôi biết điều mọi người lo lắng không phải không có lý. Bởi tôi ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng bình thường, không có gì nổi bật. Thậm chí nhiều người còn thẳng thừng chê tôi già và xấu hơn chồng.

Nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ trong rất nhiều cô gái đẹp, chồng đã yêu và chọn tôi làm vợ, tôi hoàn toàn có quyền tự tin vào bản thân mình cũng có "sức hút đặc biệt" với anh. Vì vậy, trong suốt thời gian qua, tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò dâu hiền, vợ đảm của mình để chồng yên tâm công tác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chưa khi nào tôi bất kính với mẹ chồng tàn tật. Ngược lại, từ ngày về làm dâu, tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà hết lòng chăm sóc. Có lẽ vì vậy nên càng ngày bà càng quý tôi và chủ động tâm sự với tôi nhiều chuyện. Bà còn luôn dặn tôi phải sát sao với chồng hơn để lúc nào tổ ấm cũng đủ "lửa".

Nhưng đúng là cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ. Nếu không có cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ tôi vẫn mãi đắm chìm trong ảo tưởng rằng mình là người phụ nữ may mắn mà không biết rằng, tất cả chỉ là giả dối…

Hôm qua, khi đi mua sắm chuẩn bị ít đồ cho Tết, tôi tình cờ gặp một người bạn cấp 3 của chồng cũng đang mua đồ trong cửa hàng tạp hóa. Tôi nhận ra người đó qua tấm ảnh chụp tập thể hôm kỷ niệm 15 năm ra trường của chồng. Vì xã giao nên tôi có chủ động chào hỏi và giới thiệu chồng mình. Thật bất ngờ, chị ta liền nói "hóa ra em là người mà Đạt lấy làm vợ. Bọn chị cứ tò mò về em mãi".

Khá bất ngờ với lời chị này nói, tôi có hỏi khéo thì được chị tiết lộ, ngày trước khi còn đi học, chồng tôi nổi tiếng đào hoa với nhiều mối tình với các "hot girl" trong trường. Sau này khi tốt nghiệp, ít liên lạc với nhau nên chị không rõ, chỉ thấy các bạn trong lớp đồn chồng tôi vẫn "sát gái" như vậy, thay người yêu như thay áo.

"Ngày trước bọn chị cứ nghĩ Đạt sẽ lấy một cô vợ xinh đẹp, sành điệu trong đám người yêu cũ. Không ngờ cuối cùng người Đạt chọn làm vợ lại là em. Nhìn em đúng chuẩn một người phụ nữ của gia đình. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau em nhỉ".

Tôi không biết chị đang khen hay chê nên chỉ biết cười gượng. Đang nói chuyện, tôi có điện thoại nên xin phép đi trước. Đi được một đoạn, tôi chợt nhớ để quên túi đồ nên quay lại lấy.

Tuy nhiên đến nơi, tôi bất ngờ nghe thấy chị đang nói về tôi với chị chủ cửa hàng tạp hóa: "Bạn này lấy phải thằng chồng trăng hoa chắc cũng khổ. Ngày trước nó làm mấy đứa có bầu nhưng chạy làng không cưới. Sau nghe nói cũng dẫn mấy cô người yêu xinh lắm về ra mắt nhưng đỏng đảnh không chăm được bà mẹ chồng nên lại chia tay.

Thấy bảo hồi đấy cưới vì họ hàng làm mối cô này ngoan, biết lo toan, chăm sóc gia đình chứ em này không phải "guu". Hôm trước đi họp lớp, thằng chồng vẫn đi nhà nghỉ với người yêu cũ. Chắc ra ngoài cũng dối vợ cặp bồ suốt ấy mà".

Nghe những gì bạn cũ của chồng nói, tôi bủn rủn chân tay không đứng vững. Ngẫm lại những lúc chồng đi thâu đêm suốt sáng rồi những chuyến công tác dài ngày bất chợt, tôi mới thấy tại sao mình lại không nhận ra con người thật của anh ta sớm hơn.

Về đến nhà, những dòng suy nghĩ chồng ngoại tình cứ luẩn quẩn khiến tôi không còn tâm trạng nào để chuẩn bị cho Tết nữa. Tôi cũng quá mệt mỏi với sự thờ ơ, vô tâm của chồng, cả năm có vài ngày Tết, anh ta cũng không thèm đoái hoài gì đến, lúc nào cũng phó mặc cho vợ.

Có lẽ nào, tôi được chồng cưới về chỉ để phục vụ mẹ chồng, sinh con và thay anh lo toan mọi việc trong gia đình như lời chị kia nói. Còn cuộc sống xa hoa ngoài kia với những mối tình vụng trộm mới là bản chất thật sự của anh ta.

Càng nghĩ, tôi càng thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi có nên tâm sự chuyện này với mẹ chồng hay hỏi thẳng chồng để giải tỏa tâm lý? Hay âm thầm nhẫn nhịn để cả nhà có một cái Tết yên ổn rồi đến đâu hay đến đó?

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng tôi ở nhà đàng hoàng bao nhiêu, về đến quê nội là hoàn toàn trở thành người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.P (Hà Nam) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN