Cưới người đáng tuổi bố, có 8 đứa con rồi phát hiện sự thật

Có 8 con chung với người chồng lớn hơn mình 28 tuổi, cô gái phát hiện chồng đã có vợ ở nước ngoài.

Tưởng là tình yêu đích thực, nào ngờ chỉ là lừa dối. Một người phụ nữ ở Trùng Khánh, Trung Quốc, lấy chồng hơn mình 28 tuổi, sinh được 8 người con trong 9 năm. Không ngờ, mới đây, người phụ nữ phát hiện chồng đã có vợ từ trước. Quá giận dữ, cô kiện chồng ra tòa, đòi 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 689 tỷ đồng) tiền hỗ trợ nuôi con.

Theo thông tin đăng tải, người phụ nữ năm nay 33 tuổi, đã sinh được 8 người con, tất cả các con đều sinh ra ở nước ngoài, hiện hai vợ chồng đã ly thân và cô sống một mình với các con, chi phí nuôi con ít nhất là từ 10.000 (khoảng hơn 34 triệu đồng) đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng)/tháng.

Hình ảnh gia đình người đàn ông còn giữ. 

Hình ảnh gia đình người đàn ông còn giữ. 

Người phụ nữ thừa nhận, ban đầu cô muốn sinh 12 đứa con, nếu vợ chồng không chia tay, cô đã lên kế hoạch tìm người đẻ thuê để sinh thêm 4 đứa con vào năm Giáp Thìn này. Người phụ nữ cho biết, cô gặp chồng qua mạng xã hội, lúc đó cô mới 23 tuổi, còn chồng đã 51 tuổi, cô không biết tình hình gia cảnh cụ thể của đối phương, chỉ biết tình hình tài chính của chồng rất tốt. Cả gia đình sống ở trung tâm thành phố, có vài ngôi nhà và vài triệu nhân dân tệ tiền tiết kiệm.

Người phụ nữ tiết lộ, chồng cô lúc đó khẳng định độc thân, cả hai hẹn hò và đăng ký kết hôn vào ngày 20/5/2015. Vì Trung Quốc cấm đẻ thuê nên hai vợ chồng chọn dịch vụ đẻ thuê ở nước ngoài, sinh được 5 trai và 4 gái, đã chi hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 34 tỷ đồng).

Cứ thế, hai vợ chồng sống chung khá hòa thuận, dù thi thoảng có tranh chấp nhưng họ nhanh chóng hòa giải. Không ngờ cách đây không lâu, khi kiểm tra việc thanh toán tiền phạt đỗ xe trái phép, cô bất ngờ phát hiện chiếc xe đã bị tịch thu. Thông qua luật sư của mình, cô mới biết được chồng mình đã có vợ cả, người vợ này ở nước ngoài đã đâm đơn kiện anh, yêu cầu thu hồi tài sản của chồng đã tặng cho người khác. Lúc đó, người phụ nữ chợt nhận ra rằng chồng chưa ly hôn với vợ cũ ở nước ngoài đã kết hôn với cô ở Trung Quốc.

Sau khi biết sự thật, người phụ nữ tức giận đến mức về quê của chồng, yêu cầu trả tiền cấp dưỡng đúng hạn hàng tháng. Tuy nhiên, gia đình của chồng cô nói rằng, nếu nhường quyền nuôi con thì sẽ bồi thường hậu hĩnh. Hoặc nếu cô nhận nuôi con, gia đình chồng sẽ cấp dưỡng nhưng số tiền này phải được trả theo thủ tục pháp lý thông thường.

Hiện, người phụ nữ kiên trì giành quyền nuôi con và đòi cấp dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đời không như là mơ. Khi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi choáng váng khi biết, chồng có bí mật khủng khiếp giấu mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Dụ (Theo CT) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN