Cụ bà 83 tuổi quyết định chia tay chồng trẻ 37 tuổi vì thấy mình bị "đào mỏ"

Hứa sẽ bên nhau trọn đời nhưng cụ bà 83 tuổi và người chồng trẻ kém mình 46 tuổi chỉ ở bên nhau được 3 năm vì không chịu nổi những đòi hỏi tiền bạc của anh này.

Bà Iris Jones, 83 tuổi, người Anh, bắt đầu hẹn hò với Mohamed Ahmed Ibriham, người đàn ông Ai Cập năm nay 37 tuổi, sau khi hai người làm quen, nói chuyện trên Facebook vào năm 2019.

Năm 2020, bà Iris bất chấp mọi lời đàm tiếu, thậm chí từ mặt con trai để đến với người đàn ông kém 46 tuổi, sau một năm hẹn hò. Lễ cưới diễn ra tại một nhà hàng KFC địa phương và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Sau hôn lễ, Mohamed, chồng bà Iris, từ bỏ công việc kỹ sư hàn ở Cairo (Ai Cập) để về quê vợ ở Weston Super-Mare (Anh) sinh sống. Cặp đôi phủ nhận việc kết hôn để che giấu giúp Mohamed có quốc tịch Anh. Họ khẳng định dành cho nhau tình yêu đích thực.

"Cho đến cuối đời này tình yêu của tôi chỉ dành cho Iris. Cô ấy là người thân, là mặt trăng, mặt trời và là nữ hoàng của tôi", Mohamed nói.

Ngoài tình yêu nồng cháy dành cho nhau, cụ bà 83 tuổi tiết lộ đã áp đặt lệnh cấm quan hệ tình dục với chồng do thường xuyên phải nhập viện cấp cứu.

Bà Iris Jones, 83 tuổi, người Anh, bắt đầu hẹn hò với Mohamed, người đàn ông Ai Cập năm nay 37 tuổi. Ảnh: Iris Jones.

Bà Iris Jones, 83 tuổi, người Anh, bắt đầu hẹn hò với Mohamed, người đàn ông Ai Cập năm nay 37 tuổi. Ảnh: Iris Jones.

Ban đầu, cặp đôi tỏ ra rất hòa hợp trong việc chung sống, đồng thời phủ nhận việc kết hôn để Ibriham có quốc tịch Anh. Với một cụ bà, Ibriham sở hữu tình yêu thuần khiết dành cho vợ mình. 

Tuy nhiên câu chuyện tình yêu cổ tích của họ kết thúc khi bà Iris phát hiện chồng trẻ của mình đích thị là kẻ đào mỏ. Sau khi Iris xuất hiện trên chương trình This Morning của ITV, câu chuyện của bà được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Người phụ nữ này kể, một nhân viên Đại sứ quán Anh ở Ai Cập đã khuyên bà không nên đưa tiền cho Mohamed nữa nhưng bà không nghe. Có thời điểm, bà bay tới Ai Cập và cho chồng trẻ tới 15.000 bảng Anh (hơn 450 triệu đồng).

"Khi mới cưới, tôi bay sang Ai Cập và đưa thẻ ngân hàng trị giá 40.000 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng) để Mahamed chi tiêu mỗi ngày. Số tiền này dùng để trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống, hưởng tuần trăng mật ở Sharm el-Sheikh và nói chung là tận hưởng cuộc sống thượng lưu" - bà Iris kể lại.

Khi trở lại Anh quốc, bà lão mới phát hiện chồng mới cưới đã lừa lấy của mình 20.000 bảng Anh. "Tôi vẫn nói với mọi người là mọi chi phí của chúng tôi được chia đôi, cả hai cùng trả, nhưng thực tế là mọi thứ đều được thanh toán bằng tiền của tôi" - bà Iris cho biết.

Vào tháng 11/2021, Mohamed nhận thị thực và có thể đến Vương quốc Anh, nơi anh được phép ở lại trong hai năm, chờ xem xét tiếp.

Khi hai vợ chồng đoàn tụ ở Anh, Mohamed lại khiến bà Iris choáng váng khi liên tục vòi vĩnh, số tiền anh ta đòi hỏi lên tới 40.000 bảng Anh. Sau vài năm cố chịu đựng chồng trẻ nhưng chịu hết nổi, bà Iris quyết định kết thúc cuộc hôn nhân vào tháng 7/2023.

"Tôi đã muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng Mohamed không nghe. Anh ấy luôn cho  là mình đúng, còn tôi luôn sai. Ngày 13/6 năm nay, sau một cuộc cãi vã gay gắt, tôi đã bảo anh ấy ra khỏi nhà. Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải đưa ra. Tình yêu của tôi dành cho Mohamed là chân thành nhưng sẽ chẳng ích gì khi giả vờ rằng mọi thứ sẽ được cải thiện" - bà Iris nói.

Bà Iris cũng chia sẻ, vài tháng trước khi chia tay, chuyện chăn gối của họ không còn mặn nồng như trước. "Chúng tôi từng có đời sống tình dục tuyệt vời nhưng sau đó, thay vì ân ái, chúng tôi lại thường xuyên tranh cãi về bất cứ điều gì và mọi thứ. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không phải là thiếu nữ si tình, tôi đã 83 tuổi".

Cụ bà 83 tuổi quyết định chia tay chồng trẻ 37 tuổi vì thấy mình bị "đào mỏ". Ảnh: Iris Jones.

Cụ bà 83 tuổi quyết định chia tay chồng trẻ 37 tuổi vì thấy mình bị "đào mỏ". Ảnh: Iris Jones.

Chưa dừng ở đó, cả hai thường xuyên mâu thuẫn về mọi việc xảy ra trong nhà. Tình yêu ngày nào không còn là niềm vui, hạnh phúc nữa. 

"Tôi chưa bao giờ mong đợi rằng mình sẽ yêu một người trẻ hơn mình 46 tuổi, nhưng tôi đã yêu. Tôi yêu mọi thứ về Mohamed. Nhưng cuối cùng, mọi thứ trở nên khó khăn. Thay vì yêu nhau, chúng tôi lại cãi nhau suốt thời gian về mọi thứ. Tôi không thể chịu đựng điều đó. Tôi không phải là một thiếu niên đang yêu. Tôi đã 83 tuổi", bà tâm sự.

Mohamed đã rời khỏi ngôi nhà chung của họ và bà Iris đã ngay lập tức đón mèo của mình, có tên là Tibbs đến ở cùng. Con mèo này trở thành "người bạn đồng hành hoàn hảo" khi bà cô đơn.

"Con mèo không bao giờ phàn nàn, rất yên tĩnh và đẹp. Tôi rất yêu mèo. Nó cũng rất hạnh phúc khi ở đây và không gây rối", bà nói. Khi được hỏi về cảm xúc của bà lúc cuộc hôn nhân kết thúc, bà chia sẻ rằng 2 người tôn trọng quyết định của nhau, bà không có ý giữ lại.

"Tôi không nhớ Mohamed chút nào. Điều làm tôi khó chịu nhất khi anh ra đi là anh đã lấy phần tôm chiên bột tempura mà tôi dự định ăn tối", bà tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai 28 tuổi trúng ”tiếng sét ái tình” với cụ bà U70 cách đây 17 năm giờ ra sao?

Gặp nhau tại một buổi nghe nhạc, cặp đôi cho rằng mình đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
“Cặp đôi đũa lệch” giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN