Con mới đi học 2 ngày, các mẹ đã "điên đầu" với các group chat hội phụ huynh

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Nhiều ông bố bà mẹ than vãn, với các nhóm chat này thì đi không được mà ở cũng không xong.

Các nhóm chat được lập ra để giáo viên và phụ huynh trao đổi thông tin (ảnh minh hoạ)

Các nhóm chat được lập ra để giáo viên và phụ huynh trao đổi thông tin (ảnh minh hoạ)

Làm phụ huynh ở thời đại 4.0 có không ít điều thú vị và mới mẻ. Để thuận tiện cho việc trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh về vấn đề học tập, rèn luyện của con trẻ, các nhóm chat ra đời. Facebook và Zalo là hai mạng xã hội được sử dụng triệt để, khi có bất cứ thông tin gì mới, giáo viên sẽ nhắn vào nhóm chat để thông báo đến các phụ huynh.

Tiện lợi là vậy nhưng xung quanh nhóm chat này có không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Thậm chí, có những ông bố bà mẹ còn kêu trời bởi những tình huống éo le nhưng lại “đi không được mà ở cũng không xong”.

“Làm phụ huynh thời đại 4.0, còn là phụ huynh của hai đứa thì không lấy gì làm sung sướng”, một bà mẹ trẻ tâm sự trên group dành cho mẹ và bé thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh.

"Chào cô" từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau

"Chào cô" từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau

Bà mẹ trẻ kể, từ khi con nhận lớp, có mặt trong hai nhóm chat của giáo viên và hội phụ huynh, chị không ít lần “khổ sở”. Chị không dám tắt thông báo vì sợ lỡ mất tin thông báo của giáo viên nhưng để thông báo thì điện thoại sẽ rung từ sáng đến đêm. Các phụ huynh nào là tám chuyện, nào là chúc mừng sinh nhật nhau, thậm chí có ông bố, bà mẹ còn để con nghịch điện thoại, thả một lúc hàng trăm cái “icon” (biểu tượng) vào nhóm khiến điện thoại rung ầm ầm.

“Còn có chuyện kỳ cục thế này, đó là giáo viên đã thông báo rất rõ ràng, đầy đủ nhưng hầu như các phụ huynh chẳng ai đọc kỹ, cứ nhắn tin lia lịa hỏi cô giáo ơi cái này là sao, cái kia thế nào… Rồi có vài ba vị thay nhau đứng ra giải thích, lộn tùng phèo hết cả. Chẳng lẽ rút khỏi hết mấy cái nhóm đó thì lại bảo không có tinh thần tập thể”, chị than thở.

Thị T.V. (30 tuổi) có con học ở một trường mầm non cũng cùng cảnh ngộ. Chị thậm chí còn bị ám ảnh bởi tiếng rung thông báo tin nhắn của điện thoại.

Chị V. kể, trong nhóm phụ huynh của chị có một người đặc biệt quan tâm con nhưng lại không nhắn tin riêng cho cô giáo mà luôn hỏi han con qua nhóm chat chung. Ngày nào vị phụ huynh đó cũng hỏi những câu như: “Cô ơi, con ngủ chưa?”, “Con có khóc không cô?”, “Con ngủ trưa có đắp chăn không?”…

“Họ soi camera không thấy hay sao mà phải hỏi mấy việc đó. Kể cả là nhắn tin riêng cho cô cũng là quá làm phiền người khác rồi, cô còn phải trông nom cả lớp học chứ đâu riêng gì con họ. Có những hôm, 12 giờ đêm tôi vẫn nhận được tin nhắn của nhóm. Bực không chịu nổi”, chị chia sẻ.

Phụ huynh đau đầu vì các nhóm chat (ảnh minh hoạ)

Phụ huynh đau đầu vì các nhóm chat (ảnh minh hoạ)

Chị L.T. (32 tuổi, Hà Nội) cũng gặp phải đủ các tình huống “dở khóc dở cười” khi tham gia vào các nhóm chat của hội phụ huynh. Chị than thở: “Đây chính là kiểu đi không được mà ở cũng không xong”.

Chị kể, không ít bậc phụ huynh tự ý thêm cả ông, bà vào nhóm, rồi khi cô giáo gửi một bức ảnh nào đó vào nhóm, “các cụ” sẽ được dịp “quậy tung” nhóm chat. Ai ai cũng vào khen cháu mình xinh xắn, đáng yêu. Có người còn thắc mắc, tại sao cháu mình không được đứng giữa, đứng hàng trước mà phải đứng ven ảnh, đứng hàng sau… Chưa kể, các cụ còn đua nhau “thả tim” ảnh hoặc thông báo của cô giáo.

“Nhóm chat trao đổi công việc giữa giáo viên và phụ huynh còn trở thành nơi các ông bố, bà mẹ chúc mừng sinh nhật nhau. Con gái cả của tôi mới vào lớp 1, tôi vừa tham gia nhóm được 2 ngày đã thấy nhóm chat sôi nổi lắm rồi, mà toàn là các tin nhắn chúc mừng sinh nhật, thậm chí là tin nhắn quảng cáo bán đồ lót”, chị than vãn.

Con gái thứ 2 của chị K.T. (Hà Nội) đang học lớp mầm non năm thứ 2, đồng nghĩa với việc chị đã tham gia nhóm chat của lớp 2 năm. Suốt 2 năm qua, chị kiên nhẫn ngồi xem các bà mẹ “buôn” đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất. Hễ có vụ việc gì đó liên quan đến giáo viên và học sinh là điện thoại của chị sẽ rung từ sáng đến đêm, đều là do các bậc phụ huynh “tám chuyện”.

“Ôi, nhóm chat này giống như quán trà sữa tuổi teen ấy, các mẹ “tám” đủ thứ chuyện, hết chuyện thời sự đến việc than thở chồng lười, con hư. Có những mẹ còn đều đặn “chào buổi sáng”, “chào buổi trưa”, “chúc ngủ ngon” mỗi ngày, xong gửi ảnh “selfie” vào than độ này già nua quá, trong khi ảnh đã qua 1001 phần mềm chỉnh sửa. Mình không thể chịu được tiếng tin nhắn cả ngày lẫn đêm nên đã tắt thông báo nhưng lâu lâu ngó Zalo vẫn thấy cả trăm tin nhắn mới”, chị K.T. chia sẻ.

Còn rất nhiều câu chuyện bi hài khác xung quanh nhóm chat được các bậc phụ huynh chia sẻ. Để thấy rằng, không phải lúc nào sự phát triển của công nghệ cũng đem lại niềm vui.

Nguồn: [Link nguồn]

Từng nghiện game bỏ học, chàng trai Thái Bình thi lại đỗ thủ khoa toàn quốc khối A

Nghiện game, bỏ học vào Nam làm thuê rồi quyết tâm quay về làm lại cuộc đời, hành trình trở thành thủ khoa khối A của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN