Cô gái không hề biết mình mang thai cho đến khi được đẩy vào phòng sinh

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô thừa nhận mình không biết bản thân đang mang thai, thậm chí còn đang dùng thuốc tránh thai thường xuyên.

Jodi-Marie Ash (20 tuổi) ở Essex, Anh cảm thấy đau bụng trong khi đang làm việc. Cô nghĩ rằng, có thể do mình đã ăn phải thứ gì đó không hợp, nhưng khi cơn đau kéo dài 8 tiếng, càng lúc càng dữ dội thì cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Jodi bàng hoàng khi nghe bác sĩ bảo mình sắp chuyển dạ bởi, cô đã uống thuốc tránh thai suốt nhiều tháng trời, cơ thể không có bất kỳ sự thay đổi, bụng không to ra.

Cô nói: “Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào, kinh nguyệt vẫn đều đặn, không bị ốm nghén hay gì cả”.

Ảnh khi cô mang thai được 4 tháng nhưng không hề hay biết.

Ảnh khi cô mang thai được 4 tháng nhưng không hề hay biết.

Một điều gây sốc hơn nữa là trước đó 5 tháng, cô từng dùng que thử thai nhưng âm tính. Với tất cả những bằng chứng “chắc như đinh đóng cột”, cô khẳng định mình không hề mang thai nên đã vô tư làm những việc mà một người bình thường làm như: leo núi, tham gia nhiều câu lạc bộ cảm giác mạnh. Cô luôn nghĩ sức khỏe của bản thân rất bình thường, hoàn toàn không có bất gì dấu hiệu đáng lo ngại nào để nghi ngờ có thể mang thai.

Jodi nhớ lại vào ngày mình sinh con, cô thức dậy đi làm bình thường, mặc dù có vài vấn đề về dạ dày nhưng cô vẫn chủ quan bỏ qua. Sau ca làm 8 tiếng, buổi tối hôm đó cô không thể ngồi yên vì quá đau đớn.

Cô gái không hề biết mình mang thai cho đến khi được đẩy vào phòng sinh - 2

Khi về đến nhà, Jodi đã thử dùng thuốc giảm đau nhưng đến 11:30 tối, cô nhanh chóng được gia đình đưa đến bệnh viện.

Cô nói: “Tôi nghĩ cơn đau là đau ruột thừa, đau dạ dày hoặc tôi đã ăn nhầm thứ gì đó. Tôi đã nghĩ đến tất cả những điều này nhưng không nghĩ đến một giây nào rằng, tôi đang chuyển dạ. Bác sĩ nói sẽ cho tôi thử thai, kết quả dương tính. Tôi sốc nói không nên lời. Sau đó, tôi hỏi thẳng tại sao lại đau đớn đến vậy.

Bác sĩ nói tôi cần làm thêm một số xét nghiệm. Sau đó, tôi ngồi trên xe lăn và y tá đẩy tôi vào phòng sinh. Cả đêm đó mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả cho đến khi đứa bé ra đời”.

Bé gái nặng hơn 3kg

Bé gái nặng hơn 3kg

Cuối cùng, sau hơn 1 giờ chuyển dạ, một bé gái xinh xắn ra đời lúc 1:57 sáng, nặng hơn 3kg và được đặt tên là Skyla.

Jodi cho biết cả gia đình cô và gia đình bạn trai đã có mặt giúp đỡ, mọi người vội vàng đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh trong thời gian gấp rút nhất có thể.

Jodi và con gái ở hiện tại.

Jodi và con gái ở hiện tại.

Sau khi sinh con, cô đã đăng ảnh lên Facebook, tất cả bạn bè của cô đều sốc và nói: “Bạn đã mang thai từ bao giờ thế, chúng tôi hoàn toàn không biết”.

Nói về việc sinh con và làm mẹ khi còn ở tuổi thiếu niên, Jodi nói: “Những gì họ nói về bản năng của một người mẹ là đúng bởi vì tôi biết mình phải làm điều đó”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi con gái mang thai vì bụng cứ lớn dần, bố mẹ đưa đi khám mới biết sự thật sốc

Do không ở cùng con gái nhiều, lại thấy bụng của cô bé ngày một lớn dần, cặp vợ chồng tưởng rằng cô bé đã quan hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Dailymail ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN