Cô gái dốc sức làm việc nuôi bạn trai thành tài rồi nhận cái kết thảm thương khiến dân tình phẫn nộ

Tưởng rằng sau nhiều hy sinh, cô gái sẽ có được hạnh phúc bên người mình yêu, ngờ đâu phải chịu cái kết quá mức thương tâm.

Theo trang Toutiao, thanh niên họ Lý sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn thuộc huyện Vu Đô, thành phố Cám Châu, tỉnh Giáng Tây (Trung Quốc). Lý luôn nỗ lực học tập vì anh hiểu đây là con đường duy nhất để thay đổi số phận.

Tuy nhiên, sau khi Lý học hết cấp 3, gia đình không còn đủ khả năng để anh học cao hơn. Lý không chấp nhận nghỉ học vì điều đó đồng nghĩa anh phải làm nghề lao động chân tay ở thôn làng nghèo cả đời.

Sau khi biết chuyện, Chung Hồng – bạn gái của Lý khuyên anh nên tiếp tục học, còn tiền học thì để cô nghĩ cách. Lý và Chung Hồng vốn là đôi bạn cùng lớn lên trong thôn nghèo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Chung Hồng phải nghỉ học từ cấp 2, bắt đầu làm việc kiếm tiền. Để Lý có thể vào đại học, cô đã đưa cho anh toàn bộ tiền tích cóp bấy lâu.

Hai bên gia đình đều hết mực ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi, dự định chờ Lý tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới. Thế nhưng, mọi thứ đã dần thay đổi sau khi Lý lên đại học. Cuộc sống thành thị hiện đại khiến tình cảm của Lý đối với Chung Hồng ngày càng phai nhạt. Khoảng thời gian học đại học, Lý có quan hệ với một vài cô gái nhưng không dám chia tay với Chung Hồng vì sợ hàng xóm chê cười.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp hệ chính quy ngành Y dược, Lý tiếp tục học lên để nâng cao bằng cấp. Chung Hồng lúc này cảm nhận được tình cảm giữa mình và Lý đã dần nhạt nhòa, cũng nhận thức được khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn. Cô lo lắng sự cố gắng và hy sinh nhiều năm qua sẽ đổi lại một câu chia tay.

Cô gái không ngờ bản thân lại mất mạng dưới tay người mình thương yêu. (Ảnh minh họa)

Cô gái không ngờ bản thân lại mất mạng dưới tay người mình thương yêu. (Ảnh minh họa)

Trong lúc học thạc sĩ, Lý yêu say đắm một cô gái và bị Chung Hồng phát hiện. Cô giày vò Lý bằng cách tuyệt thực. Lý vẫn luôn có ý định chia tay với Chung Hồng nhưng lại sợ cô nghĩ quẩn. Thêm vào đó, bố mẹ anh luôn muốn Chung Hồng trở thành con dâu. Nếu anh nhất quyết chia tay Chung Hồng để lấy cô gái kia, họ chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh.

Sau khi lấy được bằng thạc sĩ và có công việc ổn định ở Thâm Quyến, Lý trở thành nhân vật nổi bật mang lại vinh dự cho cả làng. Mọi người bắt đầu nhắc tới hôn sự của anh và Chung Hồng.

Lý cảm thấy vô cùng mâu thuẫn vì anh không phải không yêu Chung Hồng nhưng cô lại không phải mẫu người lý tưởng nhất để kết hôn. Nam thanh niên cho rằng bạn đời phải là người có học thức như mình, vậy thì cả hai mới có chung mục tiêu phấn đấu cho hạnh phúc sau này.

Tới năm 2002, hai bên gia đình thúc giục Lý và Chung Hồng làm đám cưới. Không muốn dành nửa đời sau bên người phụ nữ thấp kém như Chung Hồng, Lý đã nghĩ ra một kế hoạch đáng sợ.

Anh ta và Chung Hồng kết hôn vào này 19/11/2002. Theo phong tục cưới hỏi ở địa phương, sau lễ kết hôn một ngày, cô dâu chú rể phải ăn trứng gà và uống rượu mừng. Chẳng ngờ, sau khi thực hiện xong nghi thức truyền thống, Chung Hồng bất ngờ ngã xuống và rơi vào hôn mê. Mọi người lập tức đưa Chung Hồng đi cấp cứu nhưng cô đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/11/2002.

Điều kỳ lạ là bác sĩ không tìm ra nguyên nhân khiến Chung Hồng tử vong. Gia đình hai bên cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Sau một hồi suy xét, gia đình Chung Hồng muốn khám nghiệm tử thi. Vừa nghe vậy, Lý đã hoảng loạn la lên: "Người đã mất rồi, tại sao mấy người không để cô ấy an nghỉ…"

Thái độ của anh ta càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ quả nhiên phát hiện có thành phần của thuốc an thần trong máu Chung Hồng. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, trong khi Lý vội vàng bỏ trốn.

Sau khi bị bắt lại, Lý nói rằng rất yêu Chung Hồng nhưng hai người sống cùng nhau sẽ không có hạnh phúc nên mới chọn cách sát hại vợ để giải thoát cho cô. Cuối cùng, Tòa án tối cao thành phố Cám Châu đã phán Lý tội tử hình.

Liên quan đến chuyện nuôi bạn trai hoặc bạn gái ăn học nhưng rồi nhận cái kết phũ phàng, một sự việc tương tự đã xảy ra tại Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 10/10 vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh tượng chàng trai lụy tình níu kéo tình yêu với bạn gái. Theo tìm hiểu, trong thời gian yêu nhau, chàng trai đã cực khổ nuôi bạn gái học đại học. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái lạnh lùng đòi chia tay với lý do hai bên không phù hợp.

Không chấp nhận nổi việc bị bạn gái vứt bỏ phũ phàng, chàng trai đã chất vấn cô ngay trên phố, thậm chí quỳ xuống níu kéo: "Em muốn gì anh cũng có thể cho em, tại sao em đối xử với anh như thế?".

Cô gái im lặng không trả lời, sau đó vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp, ném bó hoa xuống đất và tức giận bỏ đi. Chàng trai đau khổ tát chính mình rồi đấm mạnh xuống đất như để giải tỏa cơn giận, tự trách bản thân mù quáng bao lâu nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạt tù nữ sinh khủng bố gần 50.000 tin nhắn khiến bạn trai cũ tự tử

Inyoung You (23 tuổi) đã bị tòa án buộc tội ngộ sát vì liên quan đến vụ tự tử của bạn trai cũ hồi năm 2019.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN