Cô gái đến 15 tuổi mới biết tên thật của mình chỉ vì mẹ ghi sai khi làm giấy khai sinh

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cô gái 15 tuổi khi đi đăng ký giấy phép lái xe tạm thời đã rất bất ngờ khi được cho biết rằng tên cô không tồn tại trên hệ thống. Và đây là lúc cô phát hiện ra rằng tên gốc của mình không phải cái tên mình vẫn sử dụng lâu nay.

Một em bé dù chưa biết nói thường cũng đã biết tên mình, người khác gọi là hiểu ngay. Nhưng có một cô gái ở New York (Mỹ) phải đến năm 15 tuổi mới biết tên thật "nguyên bản" của mình.

Cô gái đó - Gabrielle Mayor - đã rất phấn khởi khi được lấy giấy phép lái xe tạm thời (dành cho người học lái xe, trước khi thi lái xe và được lấy bằng lái xe chính thức). Nhưng khi cô đến DMV (có thể hiểu là Sở quản lý cơ giới) thì cô đã gặp một vấn đề rất bất ngờ.

Tại DMV, người ta bảo Mayor cung cấp số an sinh xã hội. Sau khi Mayor đọc lên thì người ta kiểm tra trong hệ thống và đáp: “Chúng tôi không thấy có tên Gabrielle Mayor với con số đó”.

Gabrielle hiện nay. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Gabrielle hiện nay. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Rất sốc, Mayor lập tức nghĩ: “Trời đất ơi, hay là mình làm gì sai ở đâu rồi?”. Nhưng rồi người ở DMV lại nói tiếp: “Nhưng chúng tôi thấy cái tên Babrielle”.

Lúc đó, Mayor đoán hẳn là có nhầm lẫn ở phía DMV. Nhưng không, nhầm lẫn này đã xảy ra từ khi cô mới chào đời.

Mayor đã phải đi hỏi lại bố mẹ, xâu chuỗi các chi tiết thì hiểu ra rằng, sau khi sinh cô, mẹ cô rất mệt do phải dùng nhiều loại thuốc. Hôm ấy, bố của Mayor cũng mệt nên nằm ngủ, thế là mẹ cô phải tự ngồi điền các loại giấy tờ cho con gái mới sinh. Mẹ của Mayor gần như không nhớ mình đã viết những gì.

Gabrielle hồi nhỏ và bố mẹ. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Gabrielle hồi nhỏ và bố mẹ. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Đến khi nhận lại giấy khai sinh, mẹ của Mayor cũng sốc khi thấy tên con mình được ghi là Babrielle. Thực ra, mẹ cô muốn đặt tên con là Gabrielle nhưng đã khai nhầm. Mẹ cô đành đi đổi lại tên con và tên trên giấy khai sinh đã được thay đổi, nhưng cái tên đi kèm với số an sinh xã hội - đã được đưa vào hệ thống máy tính - thì mẹ cô quên không đăng ký đổi. Thế là cái tên Babrielle trên sổ an sinh xã hội tồn tại đến 15 năm sau.

2 tuần sau khi Mayor phát hiện ra sự nhầm lẫn này thì tên của cô trên các giấy tờ đã được chỉnh lại thành Gabrielle.

Gabrielle (phải) cùng em gái (trái) và bố mẹ. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Gabrielle (phải) cùng em gái (trái) và bố mẹ. Ảnh: Gabrielle Mayor.

Mayor, hiện nay 24 tuổi, vừa chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng và đã được xem hơn 4 triệu lượt. Điều thú vị là rất nhiều người nói lẽ ra cô cứ nên giữ cái tên Babrielle vì nó độc đáo hơn, và có thể gọi ngắn gọn là… Barbie cũng hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Thay vì điền số điện thoại vào tờ khai, sinh viên ở Malaysia viết gì mà ai cũng cười ngất?

Một sinh viên ở Malaysia khi khai thông tin của nhà trường, đến ô “Điện thoại di động” thì không điền số máy của mình mà lại điền kiểu khác, khiến ai xem cũng không nhịn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN