Có bằng đại học, cô gái đi xin việc 30 chỗ vẫn “tạch”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Thực trạng của cô gái này cũng là nỗi niềm chung của nhiều người trẻ hiện nay.

Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp thường rất hào hứng và nghĩ mình có thể xin việc ở bất cứ đâu. Điều đó có thể đúng nhưng thật không may là thực tế nhiều sinh viên đã tốt nghiệp vẫn chật vật chưa tìm được công việc nào.

Mới đây, một sinh viên mới tốt nghiệp ở Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng của mình trên Douyin. Cô chia sẻ những khó khăn của mình trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp.

Có bằng đại học, cô gái đi xin việc 30 chỗ vẫn “tạch” - 1

Được biết, cô học chuyên ngành quảng cáo, kể từ lúc tốt nghiệp cho tới bây giờ cô đã tham dự các cuộc phỏng vấn của hơn 30 công ty nhưng vẫn “tạch”.

Cô cũng tiết lộ rằng, vài nơi trong số 30 công ty đồng ý nhận cô thử việc nhưng không trả lương, cũng không có trợ cấp. Và đó chưa phải điều tồi tệ nhất.

“Tôi thậm chí không thể trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thử việc”, cô chia sẻ.

Cô gái cho biết có hơn 800 công ty trả lời đơn xin việc của cô nhưng chỉ khoảng 30 công ty mời phỏng vấn.

Thất bại sau hơn 30 lần phỏng vấn, cô gái khóc và hỏi: “Tôi học đại học để làm gì?”

Cô gái còn tiết lộ rằng, bạn thân của mình đã tìm được một công việc ở Bắc Kinh với mức lương hằng tháng khoảng 25 triệu đồng. Đây là mức lương cao cho một sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, số tiền này phải đánh đổi một số thứ. Một nửa tiền lương để trả tiền nhà, muốn có cuộc sống thoải mái hơn một chút thì cần phải làm thêm giờ.

“Cô ấy đi làm về lúc 1 giờ sáng, đôi khi 3 hoặc 4 giờ sáng và phải dậy lúc 7 giờ sáng”, cô tiết lộ.

Bạn của cô còn kể những người thành công xung quanh đều trẻ hơn mình, bao gồm cả người sếp. Điều này cho thấy sếp của cô đã sớm đi làm và leo lên được vị trí như ngày hôm nay.

Cô cảm thấy sợ hãi, mất tinh thần và tự hỏi mình một lần nữa: “Còn tôi thì phải làm sao bây giờ. Gia đình lúc nào cũng gây áp lực buộc tôi phải làm giáo viên hoặc công việc nhà nước. Điều đó không khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với tôi”.

Cô cũng thừa nhận rằng, do áp lực từ gia đình nên cô thường tránh về quê trong các dịp lễ Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống thay đổi ngoạn mục của cô gái theo đuổi lối sống 'đặc biệt'

Từ bỏ một lối sống quen thuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng nếu không muốn cả đời sống trong bế tắc, bạn buộc phải thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN