Chồng tôi ngoại tình - đó là điều tốt nhất từng xảy ra với chúng tôi

Một người vợ coi chuyện chồng ngoại tình là “điều tuyệt vời nhất từng xảy ra” với cuộc hôn nhân của cô ấy.

Charity cho rằng chuyện chồng ngoại tình là “điều tuyệt vời nhất từng xảy ra” với cuộc hôn nhân của cô.

Charity cho rằng chuyện chồng ngoại tình là “điều tuyệt vời nhất từng xảy ra” với cuộc hôn nhân của cô.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 ở tuổi 21 và 25.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2004 ở tuổi 21 và 25.

Charity và Matt Craig gặp nhau khi còn là thanh thiếu niên tại trại giáo hội, sau đó họ kết hôn vào năm 2004 ở tuổi 21 và 25, SWNS đưa tin.

Trước khi phát hiện ra những gì đang xảy ra sau lưng mình, Charity có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng cô hết lòng thương yêu. Nhưng vào năm 2012, cô phát hiện chồng ngoại tình và đã chất vấn anh về điều đó.

Theo Charity, cô đã tìm thấy tin nhắn giữa chồng mình và một người phụ nữ khác, cô đã rất sốc khi biết điều “tàn khốc” đó. 

Matt cho biết: “Tôi đã làm việc hơn 60 giờ/ tuần trong tình trạng căng thẳng cao độ. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho gia đình. Tôi đã phải đấu tranh giữa gia đình và ước mơ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. Tôi không muốn mất gia đình và tôi không muốn làm tổn thương người phụ nữ khác”.

Matt và Charity quyết định ly thân trong một năm và có ý  định ly hôn nhưng mỗi khi gặp gỡ, cặp đôi lại bị thu hút bởi nhau.

Matt quyết định hàn gắn với gia đình

Matt quyết định hàn gắn với gia đình

Trong thời gian họ xa nhau, Charity đã đi trị liệu và nhận ra rằng, cô đang đồng thời chiến đấu với sự phụ thuộc và cảm giác bất an.

Charity tiết lộ: “Tôi không biết mình buồn như thế nào và tôi đã điều trị. Mặc dù tôi dường như không có vấn đề gì về sự tức giận nhưng tôi đã sử dụng cách đối xử im lặng như một hình thức kiểm soát và thao túng. Tôi sẽ bị kích động, bùng nổ và nổi cơn thịnh nộ. Thế nên tôi đã dành vô số thời gian để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Theo Charity, chồng cô cũng dành thời gian cho bản thân.

Nó không khô khan như người ta tưởng, chúng tôi phải dọn dẹp đống hỗn độn. Chúng tôi đã cùng nhau tiến về phía trước. Mọi người phải làm những gì phù hợp với họ”, bà mẹ bốn con nói.

Một năm sau, vợ chồng họ lại đoàn tụ. “Chúng tôi đã có một năm hồi phục trước khi cảm thấy mọi thứ có thể trở lại bình thường. Tôi đã làm mọi thứ có thể để lấy lại lòng tin của cô ấy. Tôi sẽ đặt thẳng điện thoại của mình xuống bàn,” Matt nói.

Charity hiện đang làm huấn luyện viên giúp các cặp vợ chồng khác vượt qua sự phản bội và chung thủy.

Charity hiện đang làm huấn luyện viên giúp các cặp vợ chồng khác vượt qua sự phản bội và chung thủy.

Thật tuyệt vời, nó đã giúp gia đình chúng tôi. Tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của cô ấy và có thể cởi mở với cô ấy. Bạn phải kiên nhẫn và không được nổi nóng hay mất kiên nhẫn khi cô ấy muốn nói lại chuyện đó hoặc rạn nứt tình cảm. Tôi đã đề nghị cô ấy quay lại với tôi vào ngày lễ tình nhân năm 2013”, Matt tiếp tục.

Charity hiện đang làm huấn luyện viên giúp các cặp vợ chồng khác vượt qua sự phản bội và chung thủy.

Charity nói: “Chúng tôi là hai chiếc bình rỗng cố gắng hút sự sống của nhau. Mỗi chúng ta đều chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình”.

Bất chấp sự đau lòng, Charity nói rằng chuyện ngoại tình đã làm cho cuộc hôn nhân của họ bền chặt hơn.

Charity nói: “Chuyện này hóa ra lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nó phá hủy mọi thứ nhưng chúng tôi đang ở một nơi lành mạnh, không độc hại”.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ chuyện ngoại tình sau khi gửi ảnh “khiêu khích” cho chồng từ phòng khách sạn

Bức ảnh “tự sướng” mà cô gửi cho chồng đã tiết lộ nhiều điều ngoài dự kiến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN