Chồng hả hê cắm sừng được vợ và thách thức ly hôn, đến lúc vợ chìa ra một thứ khiến anh ta hối hận

Chồng là kẻ lăng nhăng, anh ta vui sướng khi sắp ly hôn được tôi, nhưng không ngờ bị tôi phản đòn khiến anh ta khóc hận.

Anh ta không ngờ tôi đã đóng kịch quá khéo léo trong thời gian qua (Ảnh minh họa)

Anh ta không ngờ tôi đã đóng kịch quá khéo léo trong thời gian qua (Ảnh minh họa)

Tôi kết hôn được 15 năm, phần lớn quãng thời gian đó tôi dành để chăm sóc cho gia đình yên ấm. Chồng tôi những năm đầu sau kết hôn cũng sống khá tử tế, thương yêu vợ con. Nhưng rồi khi công việc thuận lợi, có tiền nhiều, anh ta bộc lộ là kẻ ăn chơi, lăng nhăng đến phát tởm.

Anh ta cứ nghĩ rằng cứ bỏ đi triền miên, rượu chè, gái gú sẽ là cách đàn áp tôi, nhưng anh ta đã nhầm, tôi không phản ứng không có nghĩa là tôi hèn hạ. Mới đầu, tôi phản ứng dữ dội mỗi lần anh ta đưa cho tôi cả một đống tiền, tôi thấy ghét chúng vì đã làm chồng tôi thay đổi thành con người khác. Tôi cần là một người chồng thương yêu vợ con, chứ không phải là tiền.

Anh ta cứ nghĩ, cho tôi tiền coi như đền bù cho những chiếc sừng anh ta thoải mái cắm lên đầu tôi. Có những lúc, tôi cầm cả vài trăm triệu anh ta đưa vứt lăn lóc ra ngoài sân. Nhưng rồi, tôi nhận ra, không việc gì phải chê chúng, tôi sẽ dùng những đồng tiền đó để cho anh ta sai lầm khi ruồng bỏ tôi.

Hàng ngày, tôi vẫn tỏ ra như một kẻ tằn tiện, lam lũ. Với số tiền tích cóp được, tôi âm thầm đầu tư làm ăn riêng. Còn chồng tôi thấy vợ cam chịu, anh ta hả hê lắm, ngồi trước mặt tôi mà nhắn tin liên tục với gái, liên tục dọa dẫm, thách thức tôi ly hôn.

Mấy năm trời tôi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đến ngày phản công. Nhân một lần anh ta về nhà kiếm cớ gây sự, chê bai tôi già nua, có học có hành mà cam chịu cảnh chung chồng... Rồi anh ta tự mãn, tôi chấp nhận như thế chỉ vì ăn bám chồng, rời chồng ra là chết đói.

Lúc này, tôi không chịu nổi nữa, tôi mở túi xách chìa ra cho anh ta một sấp ảnh cô bồ nóng bỏng của anh ta đang tay trong tay với đại gia này, đại gia kia vào khách sạn. Những tấm ảnh cho thấy cô ta cũng cắm sừng, sắp cắt đứt với chồng tôi.

Anh ta chưa kịp hoàn hồn, tôi tiếp tục lật mặt: "Anh đừng có tự cao nữa, tôi đã biết tỏng anh đang gặp rắc rối với cái dự án ở công ty. Anh vì gái dụ ngon ngọt mà làm liều, ký nghiệm thu bừa, rút ruột tiền dự án để ăn chơi, nuôi bồ. Chuyến này nhẹ thì bồi thường, mất chức, nặng thì đi tù như chơi".

Tôi liền chìa ra cho anh ta xem một sấp giấy tờ chứng minh mình là chủ một chuỗi cửa hàng đang làm ăn phát đạt, lãi cả trăm triệu mỗi tháng nhưng được khéo léo nhờ người quen đứng tên. Cuối cùng, tôi đưa ra nốt tờ đơn ly hôn và yêu cầu anh ta ký ngay tức khắc.

Chồng tôi toát mồ hôi hột, anh ta không nói lên lời vì sốc. Anh ta không ngờ tôi đã đóng kịch quá khéo léo trong thời gian qua. Chồng tôi không dám ký vào đơn ly hôn, anh ta lấy cớ cần xem xét lại kỹ lưỡng các thủ tục pháp lý rồi mới ly hôn. Anh ta không dám đối diện với sự thực hiện tại là kẻ thất bại toàn diện. Mất bồ, mất chức và sắp tới mất luôn cả vợ con.

Những ngày gần đây, tôi thấy mình thoải mái lắm, tôi đã chăm chỉ làm đẹp, ăn diện để xứng tầm với bà chủ chuỗi cửa hàng đang làm ăn phát đạt. Tôi đã cho lão chồng một bài học thích đáng. Bây giờ, tôi mới chính là người mong lão chồng tôi ký vào tờ ly hôn càng sớm càng tốt. Còn anh ta đang cố tìm cách để níu kéo.

Tôi phải làm gì vào lúc này, có nên dứt tình lão chồng lăng nhăng? Tôi làm như vậy có thực sự lạnh lùng và nhẫn tâm?

(Anhngoc... @gmail.com)

Nguồn: [Link nguồn]

Trước ngày cưới, phát hiện bị cắm sừng, chàng trai vứt sạch áo quần hôn thê ra ngoài

Chỉ 3 tuần trước ngày cưới, còn nỗi đau nào hơn là nhìn thấy người phụ nữ của mình đã lừa dối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cindy Phạm ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN