Choáng váng trước lý do chồng cũ một mực muốn tái hôn

Cô không ngờ rằng, sau khi ly hôn gia đình chồng cũ vẫn muốn tiếp tục giày vò mình bằng một lời yêu cầu quá đáng đến vậy.

Cô không ngờ anh muốn tái hôn với mình vì lý do này. (Ảnh minh họa)

Cô không ngờ anh muốn tái hôn với mình vì lý do này. (Ảnh minh họa)

Cô Lý đã ly hôn, mới cưới chồng lần 2 cách đây không lâu. Thỉnh thoảng cô vẫn tự nhủ với bản thân đừng bị tình yêu làm cho mờ mắt. Những sai lầm trong quá khứ đã dạy cho cô rất nhiều bài học cay đắng về hôn nhân. Khi nhớ đến cuộc hôn nhân đầu tiên, cô không khỏi tiếc nuối và căm hận.

Sau khi cô tái hôn với người khác, chồng cũ lại xuất hiện, tiếp tục đề cập tới vấn đề tái hôn với cô. Có lẽ anh vẫn chưa biết cô đã cưới chồng mới nên mới có lời đề nghị như vậy. Thế nhưng, cô không vội nói cho chồng cũ biết việc này. Cô cũng muốn biết lý do vì sao anh đột nhiên có suy nghĩ này, liệu rằng anh đã hối hận khi ly hôn cô hay vì một lý do nào khác.

Cuối cùng, cô biết được một sự thật khiến bản thân không thể ngờ tới. Hóa ra việc chồng cũ đột nhiên liên lạc muốn nối lại tình xưa có liên quan tới mẹ chồng cũ đang đau ốm cần người chăm sóc. Anh cho rằng, chỉ có cô mới có thể chăm sóc mẹ mình chu đáo nhất nên mới xuống nước làm lành, hy vọng cô bỏ qua mọi chuyện trước đây, nối lại duyên vợ chồng.

Khi biết được chân tướng sự việc, cô thở dài ngao ngán nhưng cũng vui mừng khi sớm nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông này mà ly hôn không chút tiếc nuối.

Cô nhớ lại mình và chồng cũ từng là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ thời đại học. Sau khi ra trường, cả 2 nhanh chóng kết hôn và sớm ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, yêu nhau là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Khi đang yêu nhau, thế giới chỉ xoay quanh mỗi 2 người nhưng khi kết hôn rồi, sẽ có rất nhiều người chen chân vào cuộc sống của bạn. Đặc biệt, nếu không may sống với một bà mẹ chồng khó tính, đó sẽ là ngòi nổ châm ngòi cho những cuộc cãi vã không có hồi kết trong gia đình.

Thời gian đầu khi lập gia đình, cô và chồng cũ sống riêng nên rất thoải mái. Thế nhưng, kể từ lúc mẹ chồng dưới quê lên ở với 2 vợ chồng, cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn.

Việc sống cùng mẹ chồng khiến cuộc sống của cô không còn tự nhiên và thoải mái như trước nữa. Đặc biệt, mẹ chồng cô còn đặt ra rất nhiều quy tắc, can thiệp quá đáng vào cuộc sống của vợ chồng cô, khiến ngôi nhà lúc nào cũng ngột ngạt, khó chịu.

Nếu chồng cũ đứng về phía mình, có lẽ cô sẽ đủ dũng khí để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, anh lại là một người con ngoan, rất nghe lời mẹ, không có ý kiến riêng, không xử lý được mâu thuẫn trong gia đình.

Ngay cả khi cô và mẹ chồng cãi vã nhiều lần, chồng cũ cũng chỉ biết khuyên cô nên nhẫn nhịn chịu đựng, cho rằng con cái nên hiểu chuyện mà biết nghe lời bố mẹ. Sau nhiều lần như vậy, cô càng cảm thấy chán chường và nghĩ tới chuyện ly hôn.

Khi mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng ngày càng gay gắt, cô cũng không còn tâm trí đâu để chuẩn bị cho việc sinh con nữa. Mẹ chồng cho rằng cô là “con gà mái già không biết đẻ trứng”, thậm chí thuyết phục con trai mình ly hôn.

Cô không thể chịu đựng được sự khiêu khích của mẹ chồng và sự vô dụng của chồng nên đồng ý việc ly hôn. Mẹ chồng càng quá đáng hơn khi yêu cầu cô rời khỏi mà không trả lại số tiền trước đó cô bỏ ra để mua nhà cho 2 vợ chồng.

Quá chán nản, cô muốn thoát khỏi gia đình chồng càng sớm càng tốt nên chấp nhận bỏ hết tất cả. Sau 2 năm chung sống, cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô trầm cảm suốt một thời gian mới dần dần vui vẻ trở lại.

Lúc này cũng là thời điểm cô gặp người chồng thứ 2. Sau một năm ly hôn, cô quyết định kết hôn lần nữa nhưng không lâu sau, chồng cũ tiếp xuất hiện đòi tái hôn với cô. Anh ta liên tục trách móc cô quá ngoan cố, nói rằng anh và mẹ mình đã xin lỗi rồi tại sao cô vẫn không tha thứ.

Nhìn chồng cũ ra sức thanh minh và thuyết phục mình, cô cười mỉa mai. Trên thực tế, sau khi ly hôn được nửa năm, cũng có đôi lần anh đến tìm cô xin tái hôn, giải thích mình ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Dẫu vậy, cô vẫn kiên quyết từ chối.

Bây giờ, chồng cũ tiếp tục đến đòi tái hôn nhưng lý do lần này hóa ra chẳng phải vì tình cảm gì mà có liên quan tới việc mẹ chồng cũ thường xuyên đau ốm cần người chăm sóc.

Nhìn chồng cũ không thay đổi chút nào sau thời gian dài, cô cảm thấy thương hại cho người đàn ông nhu nhược này. Dưới trướng của mẹ mình, anh lần lượt hẹn hò hết người này tới người khác nhưng cô gái nào nghe đến chuyện về chung sống với mẹ chồng đều nhất mực một đi không trở lại.

Cuối cùng, mẹ chồng cũng đổ bệnh, mặc dù tình trạng không quá nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn cần có người thường xuyên chăm sóc bên cạnh. Dù ly hôn thời gian lâu rồi nhưng mẹ chồng cũ vẫn còn toan tính với cô, điều này khiến cô cảm thấy nực cười và ghê sợ dã tâm của gia đình chồng cũ.

Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, lúc này cô mới thản nhiên nói với chồng cũ: “Em đã cưới chồng mới lâu rồi”.

Nhìn thấy sắc mặt thay đổi rõ rệt của chồng cũ, cô thấy hả dạ vô cùng. Lúc này, cô cũng nghĩ rằng, mình nên buông bỏ những oán hận trong lòng đã lâu. Một người đàn ông như vậy thực sự không xứng đáng với tình cảm của cô.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghe tin con dâu có thai, mẹ chồng ở quê vội làm một việc khiến ai cũng choáng

Câu chuyện của nàng dâu mang thai ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người khi được chia sẻ trên mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN