Cho nữ sinh lạ vay tiền rồi 'lặn mất tăm' và cái kết rơi nước mắt sau 20 năm

Sự kiện: Những tâm sự hay

Vào 20 năm trước, người đàn ông đã cho một nữ sinh lạ mặt vay một khoản tiền không nhỏ để cô gái đưa mẹ đi khám bệnh. Nữ sinh đó đã hứa hoàn trả số tiền ngay nhưng lại biến mất không dấu vết và cái kết cảm động sau 20 năm.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, nữ sinh đó gần như tuần nào cũng tới gặp chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, nữ sinh đó gần như tuần nào cũng tới gặp chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi hiện đang là phó phòng của một công ty. Còn nhớ vào đêm cách đây 20 năm trước, tôi đang trên đường đi làm về và khi đi ngang qua đường Đông Dương đã bắt gặp một cô gái đứng khóc bên lề đường. Lúc đó đã hơn 11 giờ khuya và thấy xung quanh không có cái khác khiến tôi không khỏi tò mò. Theo quan sát của tôi, cô gái còn khá trẻ có vẻ ngoài hiền lành. Lúc đó, trong đầu tôi phỏng đoán có lẽ vì tranh cãi với người yêu nên cô gái mới đứng khóc tại đây.

Một lúc sau, khi nhận thấy có người quan sát mình và lại là đàn ông nên nữ sinh có chút cảnh giác. Tôi tiến lại hỏi thăm tình hình vì sợ cô gái nghĩ quẩn. Để trấn an cô gái, tôi đã lấy thẻ công tác của mình và chỉ về phía toà nhà nơi tôi đang làm việc. Với sự chân thành, cô gái đã buông lỏng cảnh giác và bắt đầu trò chuyện với tôi.

Qua quá trình trao đổi, tôi biết được cô gái đó đang là sinh viên năm cuối và chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp nhưng cô không thể tiếp tục học hành được nữa vì gia cảnh vô cùng khó khăn. Quê cô gái ở một ngôi làng hẻo lánh tại miền núi nằm ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc. Gia đình cô gái rất nghèo và phải chật vật mới có đủ tiền cho cô trang trải học tập.

Gia đình vốn rất éo le cộng thêm mẹ cô gái đột ngột đổ bệnh khiến bố cô phải bỏ việc để chăm sóc. Điều đó dẫn tới thu nhập bị cắt đứt. Bên cạnh đó, bệnh của mẹ cô gái cũng phải thường xuyên thăm khám bác sĩ và uống thuốc cho nên tiền trong nhà cũng vì thế mà 'đội nón ra đi'. Giờ đây, họ không còn tiền để chu cấp cho việc học của cô gái.

Nữ sinh cũng cho biết thêm, bố cô đã gọi điện và có ý bảo cô về trước để chăm sóc mẹ, lo cho các em đi học rồi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cô gái rất đau khổ vì muốn hoàn thành chương trình học bởi học lực của cô rất tốt, cộng thêm ngành của cô sau khi ra trường sẽ có thu nhập tương đối cao.

Kể xong câu chuyện, cô gái tiếp tục khóc trong nghẹn ngào. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện đó nên đã hỏi cô gái cần bao nhiêu học phí cho một năm. Tôi sẵn sàng giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Ngoài ra, tôi cũng ngỏ ý cho nữ sinh vay thêm tiền khám chữa bệnh cho mẹ.

Nói là làm, tôi đã gọi cho vợ để bàn bạc về chuyện này. Khi biết được ý định đó, vợ tôi kiên quyết phản đối và nói tôi bị điên vì cho người lạ vay tiền. Tôi đã thuyết phục vợ rằng, trước kia khi học đại học, chính bản thân mình cũng được người lạ giúp. Cho nên tôi cũng muốn làm điều đó với người gặp khó khăn như cô nữ sinh này.

Ngày hôm sau, vợ chồng tôi đã tới trường đại học của nữ sinh đó để tìm hiểu tính xác thực của câu chuyện và đúng như những gì cô gái nói. Vì thế, tôi đã thuyết phục được vợ chi trả phí học một năm đó cũng như thanh toán viện phí cho mẹ nữ sinh để cô yên tâm học hành. Tổng số tiền lên tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, nữ sinh đó gần như tuần nào cũng tới gặp chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp, cô gái nói rằng, cô muốn làm việc ở Quảng Châu vì ở đó được trả một mức lương cao hơn. Nhưng tới năm thứ 3 cô đến Quảng Châu, chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Thời điểm đó, vợ tôi nói tôi thật ngu ngốc và cô gái đó là kẻ lừa đảo. Nhưng trong thâm tâm tôi không nghĩ cô nữ sinh đó là người như vậy. Chắc do gặp khó khăn gì nên cô ấy mới không liên lạc với chúng tôi.

Thời gian bẵng đi 20 năm, bất ngờ một nam thanh niên 27 tuổi tới nhà chúng tôi và đứa lá thư cùng một chi phiếu. Trong chi phiếu là 100.000 nhân dân tệ và bức thư được viết bởi cô nữ sinh năm nào. Đọc xong bức thư tôi không cầm được nước mắt bởi tôi không thể ngờ cô nữ sinh đó lại có số phận đáng thương như vậy. Hoá ra, 3 năm khi tới Quảng Châu làm việc, cô gái đã chết vì xả thân cứu người khác. Đây cũng là lý do mà cô gái không liên lạc với vợ chồng tôi.

Trước khi chết, cô gái đã nói với gia đình nhất định phải trả lại số tiền đã vay cho tôi. Vì thế, sau khi em trai và em gái tốt nghiệp, họ đã làm việc chăm chỉ để có được 100.000 nhân dân tệ để trả lại cho tôi. Em trai cô gái đó nói rằng, số tiền 50.000 nhân dân tệ còn thừa chính là lời cảm ơn cho lòng tốt của tôi.

Tôi không hề muốn nhận số tiền đó nhưng em trai của nữ sinh đã nói rằng, đó chính là tâm nguyện cuối cùng của cô. Nam thanh niên nói, nếu không có sự giúp đỡ của vợ chồng tôi thì không có họ như bây giờ.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ bỏ việc để làm nghề vẽ thông điệp trên cát, kiếm hơn 34 triệu đồng một tháng

Người phụ nữ tiết lộ mình có thể kiếm được hơn 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) mỗi tháng nếu làm việc 8 tiếng/ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN