Chàng tài xế có thu nhập cao đi hẹn hò bị bạn gái "chê" nữ tính

Chàng tài xế chăm chỉ kiếm tiền đi tìm vợ bị cô nàng từng du học Mỹ từ chối phũ phàng khi hẹn hò.

Hẹn ăn trưa tập 291 cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ Phạm Văn Đức (27 tuổi, Ninh Bình) - lái xe ở TP.HCM và Nguyễn Lê Trúc Quỳnh (24 tuổi, TP.HCM) – Sales ứng dụng hẹn hò của nước ngoài.

Hẹn ăn trưa tập 291 cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ Phạm Văn Đức (27 tuổi, Ninh Bình) - lái xe ở TP.HCM và Nguyễn Lê Trúc Quỳnh (24 tuổi, TP.HCM) – Sales ứng dụng hẹn hò của nước ngoài.

Văn Đức là người siêng năng, chăm chỉ, không nhậu nhẹt nhưng hơi nhút nhát. Chàng tài xế tiết lộ ngoài thu nhập 17 triệu đồng/1 tháng ở công ty giao hàng thì anh còn mua xe con để chạy xe công nghệ và hàng tháng vẫn gửi tiền về quê đỡ đần bố mẹ khiến bà mối trầm trồ ngưỡng mộ.

Văn Đức là người siêng năng, chăm chỉ, không nhậu nhẹt nhưng hơi nhút nhát. Chàng tài xế tiết lộ ngoài thu nhập 17 triệu đồng/1 tháng ở công ty giao hàng thì anh còn mua xe con để chạy xe công nghệ và hàng tháng vẫn gửi tiền về quê đỡ đần bố mẹ khiến bà mối trầm trồ ngưỡng mộ.

Trúc Quỳnh nhận mình có tật xấu hay quên, ngủ ngáy, không biết nấu ăn. “Ba mẹ em ly hôn rồi, một mình em ở chung cư mẹ mua. Mẹ và em gái đang ở với ông ngoại. Ba ở với gia đình nhỏ của ba. Hiện tại em nuôi bản thân em trước, tiền nhiều em mới nuôi gia đình. Mẹ em mắc bệnh tâm lý nên thỉnh thoảng em mang thuốc tới cho mẹ”, cô gái từng đi du học 4 năm ở Mỹ thật thà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Trúc Quỳnh nhận mình có tật xấu hay quên, ngủ ngáy, không biết nấu ăn. “Ba mẹ em ly hôn rồi, một mình em ở chung cư mẹ mua. Mẹ và em gái đang ở với ông ngoại. Ba ở với gia đình nhỏ của ba. Hiện tại em nuôi bản thân em trước, tiền nhiều em mới nuôi gia đình. Mẹ em mắc bệnh tâm lý nên thỉnh thoảng em mang thuốc tới cho mẹ”, cô gái từng đi du học 4 năm ở Mỹ thật thà chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Đàng gái trải qua 4 mối tình, mối gần đây nhất được 2 năm chia tay do gia đình cô phản đối vì bạn trai không có ý chí, chơi bời, hay đi bia ôm. Đàng trai có 2 mối tình chia tay do yêu xa và anh ham công việc không có thời gian dành cho bạn gái.

Đàng gái trải qua 4 mối tình, mối gần đây nhất được 2 năm chia tay do gia đình cô phản đối vì bạn trai không có ý chí, chơi bời, hay đi bia ôm. Đàng trai có 2 mối tình chia tay do yêu xa và anh ham công việc không có thời gian dành cho bạn gái.

Khi bà mối thắc mắc về chuyện chàng tài xế bận rộn thì thời gian đâu hẹn hò, Văn Đức nói rằng “Em làm 2 ca từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Chủ nhật em được nghỉ ca ngày, nếu có bạn gái thì em thuê lái. Công việc của em không phải chạy nhiều chỉ trực trong kho có hàng thì chở, thời gian ngủ nhiều hơn đi làm. Đi làm như đi chơi, mỗi tội mất nhiều thời gian”.

Khi bà mối thắc mắc về chuyện chàng tài xế bận rộn thì thời gian đâu hẹn hò, Văn Đức nói rằng “Em làm 2 ca từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Chủ nhật em được nghỉ ca ngày, nếu có bạn gái thì em thuê lái. Công việc của em không phải chạy nhiều chỉ trực trong kho có hàng thì chở, thời gian ngủ nhiều hơn đi làm. Đi làm như đi chơi, mỗi tội mất nhiều thời gian”.

Nói về mẫu hình lý tưởng, cô nàng 1m52 yêu cầu bạn trai chính chắn, trưởng thành, không lăng nhăng, chung thủy, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Chàng tài xế thật thà thích mẫu phụ nữ hiền lành, biết chia sẻ, quan tâm gia đình, ngoại hình không mập không ốm.

Nói về mẫu hình lý tưởng, cô nàng 1m52 yêu cầu bạn trai chính chắn, trưởng thành, không lăng nhăng, chung thủy, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ. Chàng tài xế thật thà thích mẫu phụ nữ hiền lành, biết chia sẻ, quan tâm gia đình, ngoại hình không mập không ốm.

Mở cửa trái tim, cả hai đều cảm thấy bình thường khi gặp người đối diện. Món quà của cặp đôi dành tặng nhau khiến bà mối không nhịn được cười, đàng trai mua một cốc nước đưa bạn gái còn đàng gái trao bình đựng nước cho bạn trai.

Mở cửa trái tim, cả hai đều cảm thấy bình thường khi gặp người đối diện. Món quà của cặp đôi dành tặng nhau khiến bà mối không nhịn được cười, đàng trai mua một cốc nước đưa bạn gái còn đàng gái trao bình đựng nước cho bạn trai.

Trả lời câu hỏi của chương trình về quan điểm “Ăn cơm trước kẻng”, cặp đôi đều cho đó là chuyện bình thường. Trúc Quỳnh nói rằng “Chuyện đó sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn và xem có hợp nhau không".

Trả lời câu hỏi của chương trình về quan điểm “Ăn cơm trước kẻng”, cặp đôi đều cho đó là chuyện bình thường. Trúc Quỳnh nói rằng “Chuyện đó sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn và xem có hợp nhau không".

Tiếp đó, Văn Đức thực hiện thử thách hít đất thể hiện sức mạnh nhưng không thành khiến bà mối hài hước thốt lên “Trời ơi, lần đầu tiên có người đàn ông tham gia chương trình hít đất chưa được 10 cái mà bỏ cuộc”.

Tiếp đó, Văn Đức thực hiện thử thách hít đất thể hiện sức mạnh nhưng không thành khiến bà mối hài hước thốt lên “Trời ơi, lần đầu tiên có người đàn ông tham gia chương trình hít đất chưa được 10 cái mà bỏ cuộc”.

Sau khi bối rối nắm tay trao cảm xúc, cặp đôi đều không bấm nút hẹn hò. Đàng gái đưa ra lý do từ chối rằng cô cảm nhận bạn trai hơi nữ tính và nhút nhát, đàng trai thấy bản thân chưa thực sự rung động.

Sau khi bối rối nắm tay trao cảm xúc, cặp đôi đều không bấm nút hẹn hò. Đàng gái đưa ra lý do từ chối rằng cô cảm nhận bạn trai hơi nữ tính và nhút nhát, đàng trai thấy bản thân chưa thực sự rung động.

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa hẹn hò, anh tài xế “đại gia” đã đòi về nếu bạn gái không bấm nút

Được mai mối cùng nữ kế toán xinh đẹp, liệu chàng tài xế hiền lành và thật thà có chinh phục được người đẹp?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN