Bị lừa đau đớn chỉ vì ham lấy chồng Tây

Sự kiện: Những tâm sự hay

Sau những lần ân ái nồng nàn Hân cũng ép được anh chàng ngoại quốc cưới khi cô đã có cái thai 4 tháng.

Sinh ra ở miền Tây nghèo lam lũ, từ nhỏ Hân đã ao ước sau này sẽ lấy được anh chồng giàu để “đổi đời” nên cô quyết tâm không yêu một ai con nhà nghèo, càng không muốn yêu trai miền Tây.

Hết cấp 3 Hân xin bố mẹ lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề DJ. Với thân hình nóng bỏng, kiều diễm, Hân lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai, trong đó có Minh, một đại gia trẻ có tiếng nơi đất Sài thành.

Vì biết nhà Minh có điều kiện, lại có nghề nghiệp ổn định nên Hân sớm ngã lòng trước những lời tán tỉnh của Minh. Hai người đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, những tưởng sẽ có một cái kết hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ, khi một ngày nọ Hân lại phải lòng gã giám đốc trẻ người nước ngoài và cũng là sếp của Minh.

Để đến với anh chàng ngoại quốc, Hân tìm mọi cách ruồng rẫy người yêu như trả quà, lăng mạ anh ấy. Cô cự tuyệt sự níu kéo cũng như những lời van xin của Minh để đi theo tình mới.

Quá thất vọng và chán nản sau nhiều lần níu kéo Hân không được, Minh từ bỏ cuộc chơi và tập trung cho sự nghiệp của mình. Còn Hân từ ngày yêu chàng trai ngoại quốc, cô sống trong sự huyễn hoặc bản thân. Không nói ra, nhưng Hân đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với gã trai này. Chỉ nghĩ tới việc trở thành vợ giám đốc và là nàng dâu ngoại quốc, Hân đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Bằng mọi thủ đoạn, sau những lần ân ái nồng nàn Hân cũng ép được anh chàng ngoại quốc cưới mình bằng một cái thai 4 tháng. Đám cưới của Hân diễn ra trong niềm vui, cũng như sự ngưỡng mộ của nhiều người. Bố mẹ cô cũng không ngớt lời khen ngợi trước mặt anh em, họ hàng rằng: “Con rể tôi vừa giàu có, vừa đẹp trai”, “con rể tôi là Tây đấy”, “nó hiện là giám đốc con gái tôi thật may mắn”,…

Nhưng niềm vui chẳng đầy gang tấc khi Hân phát hiện ra chồng cô không giàu có như những gì cô nghĩ. Vì làm kinh doanh nên chồng Tây của cô phải sống có màu mè một chút. Và sự thật, tất cả tài sản trong nhà chồng cô chỉ là đồ đi mượn, không của người thân thì cũng của bạn bè. Ngay cả căn biệt thự mà vợ chồng cô đang ở cũng là của chú ruột chồng cô.

Mọi thứ như sụp đổ, Hân cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình và đứa con trong bụng. Cô nghĩ rồi đây con mình sinh ra sẽ có một cuộc sống như thế nào khi cha nó không đủ điều kiện đảm bảo cho tương lai của con.

Bị lừa đau đớn chỉ vì ham lấy chồng Tây - 1

Chồng cô từ ngày về nước anh ta lột bỏ mác giám đốc thanh lịch, thay vào đó là sự nhếch nhác, kém cỏi (Ảnh minh họa)

Nghĩ mãi cuối cùng Hân nhờ một người bạn tư vấn và cô được người bạn này mách nước cho cách cùng về quê chồng sinh sống. Vì ở nước ngoài, trẻ em được chăm sóc rất kỹ lưỡng và có nhiều đặc quyền. Cũng theo cô bạn này, cháu nên được sống cùng ông bà như thế sẽ tốt hơn.

Cũng đúng lúc đó, chồng cô thất cơ lỡ vận trong kinh doanh, anh ta cũng tìm mọi cách bỏ trốn về nước. Hân và con nhân dịp cũng theo chồng về xứ người.

Về nhà chồng Hân cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Bố mẹ chồng không gia giáo như lời chồng cô đã kể, họ không làm kinh hoanh mà chỉ là những tín đồ của rượu. Còn chồng cô từ ngày về nước anh ta lột bỏ mác giám đốc thanh lịch, thay vào đó là sự nhếch nhác, kém cỏi. Hân khóc như mưa bởi khi biết được sự thật thì tất cả đã muộn màng.

Không chỉ gái gú mà chồng Hân sống rất buông thả, anh ta quan trọng tình dục hơn vợ con. Biết Hân bầu bí sắp sinh, nhưng anh ta vẫn tìm mọi cách bắt cô phục vụ nhu cầu bản thân. Không được vợ đáp ứng anh ta lại ra ngoài, đi bar và qua đêm với gái làm tiền.

Suốt 4 tháng về ở nhà chồng, Hân sống trong chật vật, ăn không đủ no lại còn phải lo cho cả chồng và gia đình chồng. Đó là chưa kể những lúc mẹ chồng Hân lên cơn nghiện rượu bắt cô phải vác cái bụng bầu đi mua bằng được. Có hôm Hân mệt quá, cô không bước nổi, mẹ chồng cô cầm luôn chai rượu đang uống dở đánh vào đầu Hân, miệng lẩm bẩm Hân là đứa con không viết vâng lời.

Nghĩ cảnh lấy chồng Tây sao mà cơ cực đến thế. Hân nói với con trong nước mắt ngắn dài: “Sao người ta lấy chồng Tây sướng thế mà mẹ lại ra nông nỗi này con ơi. Xa quê biết ngày nào mới trở lại”.

Rồi Hân sinh hạ đứa con đầu lòng trong sự tủi nhục của bản thân, gia đình chồng dường như cũng chẳng quan tâm gì tới đứa cháu mới ra đời. Những đồng tiền trợ cấp nuôi con tính ra chẳng đủ cho ông bà nội cháu uống một tuần rượu. Con trai chưa đầy hai tháng, Hân đã phải ra ngoài kiếm việc làm thêm. Chật vật mãi Hân mới xin được vào làm chạy bàn ở một quán đồ ăn nhanh của một vợ chồng Việt Kiều.

Thời gian cùng với sóng gió cuộc đời khiến Hân gầy đi trông thấy, từ một DJ nóng bỏng giờ cô trở thành bà mẹ một con nhếch nhác. Đến cả chồng cô cũng lên tiếng chê bai cô xuống sắc kém hấp dẫn. Có lẽ vì thế mà anh ta chán chường ra ngoài lăng nhăng với gái gú, nghĩ đến cảnh đó mà Hân nước mắt ngắn dài.

Chưa dừng lại ở đó, chồng Hân còn bê tha tới mức dắt gái mại dâm về ngủ ngay trên giường vợ chồng cô. Thấy cảnh tượng họ tình tứ bên nhau mà cổ họng Hân nghẹn đắng. Phen này Hân quyết tâm tích cóp tiền rồi đưa con về quê cho quên đi những ngày cơ cực khi làm dâu xứ người.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Người đàn bà đầy tham vọng

Gái trẻ trả giá vì săn đại gia già có vợ

Nỗi đau thiếu nữ 17 tuổi và hai lần bán trinh

Bài học lớn thức tỉnh thiếu nữ nhẹ dạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Lăng Tím (Đời sống & pháp luật)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN