Bị chửi vì mặc gợi cảm hát quán bar, cô gái chuyển giới Lynk Lee công khai hành trình “từ sâu hoá bướm”

Thay vì những lời động viên, Lynk Lee nhận phải hàng nghìn bình luận với lời lẽ miệt thị nặng nề, xúc phạm đến giới tính và ngoại hình của cô.

Hình ảnh mới nhất của Lynk Lee thu hút sự quan tâm của dư luận

Hình ảnh mới nhất của Lynk Lee thu hút sự quan tâm của dư luận

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh (sinh năm 1988) được biết đến khi thể hiện loạt ca khúc tuổi học trò như: “Tạm biệt nhé”, “Ngày ấy bạn và tôi”… và những bản cover khoe chất giọng đầy cảm xúc.

Khán giả đã quen với Lynk Lee trong ngoại hình nam giới nên khi cô công khai chuyển giới từ nam sang nữ với loạt hình ảnh nữ tính, ai nấy đều bất ngờ. Câu chuyện về hành trình “come out” của cô nàng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Lynk Lee nhận phải nhiều lời lẽ miệt thị khi xuất hiện với hình ảnh nữ tính

Lynk Lee nhận phải nhiều lời lẽ miệt thị khi xuất hiện với hình ảnh nữ tính

Mới đây, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh Lynk Lee biểu diễn trong quán bar với diện mạo bất ngờ. Cô mặc chiếc váy ngắn quyến rũ, gương mặt trang điểm kỹ càng, nở nụ cười rạng rỡ khi lần đầu trở lại sân khấu ca hát trước khán giả từ sau khi chuyển giới. Thay vì những lời khen ngợi, Lynk Lee nhận phải hàng nghìn comment với lời lẽ miệt thị nặng nề, xúc phạm đến giới tính và ngoại hình của cô.

Chuyên gia tâm lý Mia Rennie (cũng là người chuyển giới) đã phải lên tiếng lên án gay gắt những bình luận thiếu văn minh dành cho Lynk Lee: “Hơn 10.000 bình luận thì có đến 80% là bình luận về ngoại hình, giới tính, cơ thể, bộ phận sinh dục, cách làm tình, khả năng sinh đẻ, cách làm đàn bà của bạn ca sĩ và phần lớn những bình luận khiếm nhã, vô văn hoá là từ đàn ông… Tôi không biết và không bình luận về bạn ca sĩ nhưng những lời lẽ đó là một dạng của tấn công tình dục, xâm hại nhân phẩm, bạo lực giới đối với phụ nữ và những người thuộc nhóm yếu thế nữ”.

Lynk Lee công khai hành trình chuyển giới của mình

Lynk Lee công khai hành trình chuyển giới của mình

Riêng Lynk Lee, thay vì đôi co, giải thích, đấu tranh với những người miệt thị mình, cô đã đăng một bài viết dài, chia sẻ hành trình chuyển giới. Vì sao cô quyết định chuyển giới tìm lại chính mình? Hành trình chuyển giới của cô gian nan và đau đớn thế nào? Chuyển giới thành công, cô đã hạnh phúc ra sao? Tất cả đều được cô thể hiện rõ trong bài viết.

Dòng trạng thái của Lynk Lee khiến dân mạng xúc động. Nhiều người ủng hộ Lynk Lee và cho rằng, cô xứng đáng được sống như mình mong muốn.

Lynk Lee hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Lynk Lee hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Chia sẻ của Lynk Lee

Giấc mơ chỉ là giấc mơ nếu như Linh không đủ khao khát…

30 năm sống không mục đích, Linh mơ một ngày được sống như chưa từng sống…

Là chính mình, nghêu ngao vài ba câu hát…Và giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực…

Chào các bạn!

Linh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để Linh chính thức chia sẻ với các bạn về gương mặt mà mọi người quan tâm, hỏi han trong suốt thời gian vừa qua. Vì thực sự sau buổi tối biểu diễn, Linh đã nhận được quá nhiều câu hỏi về sự thay đổi rất lớn của Linh. Không thể trả lời từng bạn nên Linh muốn dành bài viết này tặng cho những bạn bè, và những người có cùng khao khát tìm lại bản thân mình như Linh đã làm được.

Linh đã comeout được khoảng 1 năm và việc đầu tiên Linh tìm hiểu đó là làm sao để chuyển đổi giới tính và giúp gương mặt và cơ thể trở nên nữ tính nhất. Sau 4 tháng trải qua các cuộc PTTM lớn nhỏ, giờ Linh đã có đủ bản lĩnh và tự tin để chia sẻ đến cộng đồng những người chuyển giới như Linh có đủ động lực và quyết tâm tìm về đúng bản ngã và sống đúng với con người mình.

Khi còn học cấp 1, Linh đã biết mình là con gái và muốn được mặc váy hay chơi búp bê như các bạn nữ trong lớp, nhưng vì định kiến xã hội, vì kỳ vọng gia đình là trưởng nam và vì rất nhiều lý do khác nên Linh phải cố gắng gồng mình diễn thật tròn vai nam tính trong suốt 30 năm. Cho tới năm nay, Linh mới thực sự được sống cuộc đời mà Linh mong muốn.

Linh mệt rồi, không gồng nổi nữa. Càng về sau này, khao khát được làm con gái trong Linh càng thôi thúc mãnh liệt hơn. Linh nghĩ cuộc đời rồi ai đi nữa cũng chỉ sống có một lần vậy tại sao Linh phải sống một cuộc đời mà Linh không mong muốn?

30 năm qua, Linh đã gồng mình sống cuộc đời của 1 người khác, mỗi ngày tỉnh dậy đều là một ngày chán chường, không biết đi đâu, làm gì, không có gì khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đơn giản vì Lynk không được là chính mình đã quá lâu. Nên hiện tại sau khi được là chính mình thì mỗi ngày trôi qua với Linh đều vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc.

Với Linh thời gian này chỉ cần ngắm mình trong gương và được hát thôi cũng khiến Linh như đang trong một giấc mơ mà Linh không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Linh hạnh phúc với chính bản thân mình. Cái cảm giác đó bản thân Linh đã mơ từ rất lâu và bây giờ thì thực sự đã thành hiện thực.

Để nói về những người chuyển giới thì có rất nhiều bạn, họ may mắn, họ mạnh mẽ hơn Linh, họ có khao khát và quyết tâm trở về đúng bản ngã của mình từ rất sớm. Khi đó họ mới chỉ 18 tới 20 tuổi, nên vóc dáng cũng như khuôn mặt họ sẽ dễ dàng mềm mại và nữ tính hơn.

Còn đối với Linh, trên 30 tuổi không còn là trẻ nên để các đường nét mềm mại và nữ tính cần thời gian lâu hơn. Nhưng giờ đây với Linh, mọi thứ không còn là muộn nữa rồi. Cuộc sống bây giờ với Linh mới đang bắt đầu và còn cả chặng đường dài phía trước để hoàn thiện.

Linh đã mất gần 1 năm để tìm hiểu về quá trình chuyển giới và PTTM để sao cho mình nữ tính nhất. Nói thật, Linh vốn sở hữu gương mặt không ưa nhìn và rất nam tính: khung mặt vuông, góc cạnh, gò má và trán cao nên nhìn các đường nét rất thô và rất đàn ông. Thật ra thì Linh đã thực hiện một số ca PTTM trước đó như mắt, mũi và tiêm má baby nhưng thực sự Linh vẫn chưa thấy hài lòng.

Có lẽ, vì cũng do Linh tự tìm hiểu mình muốn sửa gì thì làm cái đó chứ không có sự tư vấn tổng quát từ bác sĩ chuyên môn cao nên sửa xong Linh vẫn không ưng ý. Linh lại tiếp tục tìm kiếm nơi có thể giúp Linh trở nên nữ tính hơn, mềm mại hơn và mình quyết định sang Hàn làm cuộc đại phẫu thay đổi cuộc đời.

Tết xong là Linh lên đường sang Hàn Quốc để thực hiện PTTM, một mình tới Hàn Quốc Linh được xe của bệnh viện đón ngay tại sân bay. Vì khao khát muốn khuôn mặt mình thật nữ tính, vậy nên các bác sỹ cũng khuyên Linh phải phẫu thuật xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao và khuôn mặt hài hòa, trượt cằm để khuôn mặt thanh tú hơn và hơn cả là phải nâng cấp vòng 1.

Sang Hàn Linh mới hiểu rằng hóa ra muốn đẹp phải làm nhiều thế này cơ. Cái khác biệt là trước Linh muốn đẹp nhưng không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Thì nay bác sỹ tư vấn cân đối đo đạc từng milimet trên khuôn mặt Linh để hoàn thiện về tỷ lệ vàng. Không chỉ thế, bác sỹ còn chỉ định Linh phải hút hết filler cũ ra để khi hoàn thiện gương mặt được cân đối.

Và tiếp theo sẽ là quá trình dẫm lên gai để tới Hoa Hồng của Linh...

Xem xong các bạn sẽ sốc lắm đấy. Nhưng thề là Linh không hề đau như các bạn đang tưởng, chả hiểu sao lại thế luôn ý. Linh chỉ thấy nó như một giấc ngủ, dậy mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có điều cơ thể hơi mệt xíu nhưng mà lại không đau tí nào.

Linh nghĩ chắc do mình chuẩn bị tâm lý kĩ nên chịu được, hoặc đợi thuốc tê hết sẽ ngấm đau dần vì gọt hàm, cắt xương đủ kiểu cơ mà. Nhưng không, mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Không biết do tay nghề bác sỹ giỏi hay do máy móc công nghệ cao nữa. Nhưng quả thật mọi thứ xảy ra rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Sau phẫu thuật Linh được đội ngũ y tá chăm sóc rất tận tình, ở đây là bệnh viện lớn, có hẳn khoa chăm sóc hậu phẫu giúp khách hàng sau PTTM được phục hồi nhanh chóng nhất. Linh đã ở Hàn gần 1 tháng vì để hoàn thiện bản thân. Và phẫu thuật hoàn chỉnh toàn bộ cơ thể.

Chuyện còn dài và Linh cảm ơn tất cả mọi người đã đọc lời chia sẻ của Linh ạ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Nỗi đau người chuyển giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN