Bà mẹ 8 con sốc không biết mang thai được 6 tháng, đi đẻ thì bất ngờ sinh đôi

Khi Annie Tupou mang thai đứa con thứ 9, cô nghĩ rằng gia đình của mình đã trọn vẹn, nhưng niềm vui bất ngờ đến.

Annie Tupou phát hiện ra mình mang thai chỉ hai tuần trước khi sinh và sau đó bất ngờ sinh đôi

Annie Tupou phát hiện ra mình mang thai chỉ hai tuần trước khi sinh và sau đó bất ngờ sinh đôi

Annie Tupou (33 tuổi) và chồng Russell (29 tuổi) sống tại Victoria (Australia), không có kế hoạch sinh thêm con nên chỉ biết trước hai tuần lúc cô chuyển dạ, nhưng cả hai đều vui mừng khôn xiết vì bất ngờ sinh đôi. Khi cô chuyển dạ và hạ sinh con gái Tililia, họ đã phải trải qua một cú sốc lớn.

Người mẹ trẻ vẫn còn đau đớn sau khi sinh, và các bác sĩ kiểm tra phát hiện còn một em bé khác. Cô con gái sinh đôi thứ hai - Leylani - bất ngờ đến ngay sau đó. Cặp đôi không hề biết rằng họ đang mong đợi một cặp sinh đôi.

Hai chị em Leylani & Tilila, hiện 5 tháng tuổi, tham gia cùng anh chị em Alisia (10 tuổi), Princeton (9 tuổi), Sofia (8 tuổi), Isaiah (7 tuổi), Tobias (5 tuổi), Sione (4 tuổi), Hendrix (3 tuổi) và Katalia (14 tháng).

Annie cho biết: "Tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi cũng không thể tin được. Russell đang đi vắng ở Sydney, vì vậy sau khi tôi sinh con, tôi phải nói với anh ấy rằng tôi vừa sinh một cặp song sinh - em bé thứ 9 và thứ 10 của chúng tôi. Nó thật kỳ quái!".

8 đứa con lần lượt là Alisia (10 tuổi), Princeton (9 tuổi), Sofia (8 tuổi), Isaiah (7 tuổi), Tobias (5 tuổi), Sione (4 tuổi), Hendrix (3 tuổi) và Katalia (14 tháng)

8 đứa con lần lượt là Alisia (10 tuổi), Princeton (9 tuổi), Sofia (8 tuổi), Isaiah (7 tuổi), Tobias (5 tuổi), Sione (4 tuổi), Hendrix (3 tuổi) và Katalia (14 tháng)

Mặc dù đã có 8 đứa con, Annie đang theo học để trở thành một người tổ chức đám cưới nhưng buộc phải tạm dừng việc này khi cặp song sinh chào đời. Thật là một cú sốc đối với Annie khi cô biết mình có thai. Dù đã mang thai 8 lần trước đó nhưng lần này cô không hề cảm thấy cử động hay biết mình đã mang thai cho đến khi thai được 6 tháng.

Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy đã thử thai và kết quả là dương tính. Tôi không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào như những lần mang thai trước. Khi tôi đi khám bác sĩ, anh nói rằng tôi được sáu tháng. Trong sáu tháng tôi không hề biết rằng mình đang mang trong bụng đứa con số 9. Tôi đã đặt lịch chụp cắt lớp trong 14 ngày, và chúng tôi về nhà để báo tin cho những đứa trẻ khác. Tất cả chúng đều vui mừng khi nghĩ đến việc có thêm một người em.

Vài ngày sau, vào cuối tháng 4, tôi nằm trên giường xem phim còn bọn trẻ đã đi ngủ hết nhưng Russell vắng nhà ở Sydney nên tôi chỉ có một mình. Thật hiếm khi tôi có được vài phút với bản thân. Rồi đột nhiên một cơn đau xuyên qua bụng, tôi không hoảng sợ vì nghĩ đó chắc là cơn đau của chuyển dạ giả và chúng không dữ dội nên tôi chỉ nằm đó tự nhủ chỉ có vậy thôi. Còn quá sớm chỉ sáu tháng sau khi chuyển dạ nên tôi nghĩ rằng con sẽ dừng lại trong thời gian ngắn".

Annie cho biết hai cô con gái sinh đôi của cô rất nhỏ

Annie cho biết hai cô con gái sinh đôi của cô rất nhỏ

Annie ngủ thiếp đi nhưng vài giờ sau tỉnh dậy và cơn đau dữ dội hơn. Cô gọi điện cho chồng mình là Russell, người làm việc sáu ngày một tuần tại AC Construction, và khi đang nghe điện thoại, cô cảm thấy đầu đứa bé đang đội lên.

"Tôi dập máy gọi cho mẹ và sau đó gọi cho các dịch vụ khẩn cấp để được giúp đỡ. Tôi đã sinh 8 lần rồi, và bây giờ tôi đang sinh trên sàn nhà tắm của chúng tôi", Annie nói.

Cô con gái Tililia chào đời sau đó không lâu. Dây rốn của cô bé vẫn còn dính vào bụng, và vài phút sau mẹ Annie đến cùng đội cứu thương.

Annie cho biết: "Họ đợi tôi đẩy nhau thai ra nhưng 30 phút sau vẫn chưa ra nên họ bó tôi vào xe cấp cứu và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi phải giữ sức cho đứa con gái nhỏ của mình. Chúng tôi đã đến bệnh viện và các bác sĩ cho Tiliila thở oxy ngay lập tức, sau đó các y tá quay sang động viên tôi đẩy nhau thai ra. Điều đó quá choáng ngợp, đến mức tôi không thể khóc nổi. Tôi đã đẩy được một nửa bánh nhau và sau đó cơn đau lại bắt đầu. Lần này chúng rất dữ dội. Y tá nhấc tấm khăn phủ lên người tôi và hét lên "Cấp cứu". Nhiều nữ hộ sinh lao vào phòng.

"Đó không phải là nhau thai. Đó là một em bé khác", một trong số họ nói. Tôi đã mang thai đôi và thậm chí không biết điều đó. Tôi hoàn toàn bị sốc, tôi không biết phải nói gì.

“Tốt hơn bạn nên gọi điện cho chồng và nói với anh ấy rằng bạn đã sinh đôi", nữ hộ sinh nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Họ vội vàng đưa cặp song sinh thứ hai ra khỏi phòng để kiểm tra hết và con bé vẫn ổn.

Cặp song sinh cực kỳ nhỏ bé, tôi chỉ cần cầu nguyện rằng chúng đủ mạnh để bám trụ. Chúng tôi không được phép đem con từ bệnh viện về nhà vì phải chờ các con khỏe mạnh hơn và từng ngày chúng đã vượt qua".

Gia đình của Annie hiện đã hoàn chỉnh với 10 đứa trẻ

Gia đình của Annie hiện đã hoàn chỉnh với 10 đứa trẻ

Cuối cùng, họ được phép đưa cặp sinh đôi về nhà để gặp 8 anh chị của mình.

“Một số người nói rằng 10 đứa trẻ dưới 10 tuổi là quá nhiều và điều đó sẽ gây căng thẳng về tài chính cho gia đình, nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy may mắn vì điều đó. Và chúng tôi không có con dựa vào tài khoản ngân hàng của mình. Hai vợ chồng có gia đình hỗ trợ và chúng tôi đã làm tốt cho đến nay khi nuôi dạy 8 đứa trẻ, vì vậy thêm hai đứa trẻ sẽ không quá căng thẳng. Mọi người không thể tin được khi chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi có rất nhiều con, nhưng đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với chúng tôi", bà mẹ 10 con chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mới 32 tuổi, bà mẹ trẻ đã sinh đông con hơn cả một đội bóng

Nguời mẹ trẻ đã phải mang thai liên tục suốt cả một thập kỷ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN