Mới 32 tuổi, bà mẹ trẻ đã sinh đông con hơn cả một đội bóng

Nguời mẹ trẻ đã phải mang thai liên tục suốt cả một thập kỷ.

Britni (32 tuổi) ở thành phố Arkansas, bang Kansas (Mỹ) đã chia sẻ video mới nhất nói rằng, hai năm rưỡi là thời gian dài nhất cô không mang thai kể từ khi còn là thiếu niên.

Một người theo dõi đã hỏi Britni "Bạn đã mang thai cả thập kỷ rồi?", cô ấy trả lời: "Tôi đã mang thai suốt 17 năm, thời gian dài nhất mà tôi không mang thai kể từ khi 15 tuổi đến bây giờ là hai năm rưỡi."

Người mẹ của 12 đứa trẻ nhận được phản ứng dữ dội trên mạng xã hội nhưng Britini nói rằng mọi người không có quyền đánh giá cuộc sống của cô.

Khi sắp sinh con út, người mẹ trẻ cho biết ngôi nhà của cô (lúc đó mới 11 người con) không hỗn loạn như mọi người vẫn nghĩ.

Britni đã mang thai liên tục từ năm 15 tuổi

Britni đã mang thai liên tục từ năm 15 tuổi

Khi mang thai em bé thứ 12, Britni khao khát sẽ có thêm 4 đứa trẻ nữa, mặc dù cô đã phải trải 600 chiếc tã mỗi tuần. Vào thời điểm đó, Britni tiết lộ rằng, cô và chồng Chris cũng chi 230 bảng một tuần cho cửa hàng tạp hóa, mua 5 hộp ngũ cốc và 66 hộp sữa.

Cô nói: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cố gắng để có một bé gái nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ có hơn 15 đứa con nhưng tôi cũng không nghĩ mình chỉ dừng ở 12 đứa con. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì nếu mình sinh nhiều con cả”.

Chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 16, Britni đã có đứa con đầu lòng Crizman (hiện 15 tuổi) với chồng cũ.

Sau đó, cô đẻ tiếp 4 người con, lần lượt là: Jordan (15 tuổi), Caleb, (14 tuổi), Jace, (13 tuổi) và Cadence (11 tuổi).

Cặp đôi chia tay vào năm 2010 khiến người mẹ trải qua giai đoạn tiệc tùng và đến năm 2012, cô bất ngờ mang thai đứa con thứ 6, Jesalyn, hiện 8 tuổi.

Britni nói: “Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi mang thai lần thứ 6 vì tôi luôn muốn các con mình có cùng một người cha”.

Sau ba năm làm mẹ đơn thân, Britni gặp Chris, chồng hiện tại vào năm 2014.

Britni với 11 người con của mình trước khi đứa con cuối cùng chào đời

Britni với 11 người con của mình trước khi đứa con cuối cùng chào đời

Trong vòng một năm gặp gỡ, cặp đôi đã có với nhau cậu con trai đầu lòng, Silas (5 tuổi) vào mùa hè năm 2015. Họ có thêm một cậu con trai Christopher (3 tuổi) vào năm 2016 và bất ngờ sinh ba Oliver, Asher và Abel, vào tháng 6 năm ngoái.

Có một gia đình sôi động có nghĩa là Britni bắt đầu một ngày của mình lúc 7 giờ sáng, đầu tiên là kiểm tra các con và sau đó làm bữa sáng cho cả gia đình.

Tiếp đó, người mẹ bận rộn bắt đầu công việc giặt giũ, trong khi chồng cô phải chia thành 2 chuyến xe để đưa tất cả bọn trẻ đến trường.

Đến tối, khi các con ăn ngủ xong, cô mới bắt đầu ăn tối và làm tất cả mọi việc cho bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 29 tuổi là mẹ của 8 cậu con trai khiến dân mạng choáng váng

Câu chuyện về gia đình trẻ cùng đàn con đông đúc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - The Sun ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN