Vướng bẫy tình của “góa phụ đen”, ba người đàn ông chết bí ẩn: Liên tục thoát tội

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Dù tin rằng người phụ nữ có liên quan đến cái chết của cả 3 nạn nhân từng có quan hệ tình cảm với cô ta nhưng cơ quan chức năng đều gặp khó trong việc kết tội do thiếu bằng chứng vững chắc.

Trước khi bị giết, cả Norman Stribbling, William “Robert” Gray và Clarence Goode đều nói với bạn bè rằng họ đang bị theo dõi bởi một người phụ nữ nguy hiểm. Người phụ nữ ấy từng kết hôn với Norman và Robert, cũng từng là nhân tình của Clarence.

Josephine Gray và nạn nhân thứ ba - Clarence Goode.

Josephine Gray và nạn nhân thứ ba - Clarence Goode.

Viên đạn trong ví

Sau khi William “Robert” Gray được phát hiện đã chết trong căn hộ mới của mình, vợ anh - Josephine Gray và nhân tình của cô ta - Clarence Goode lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu.

Gray khẳng định với cảnh sát rằng cô ta không liên quan đến cái chết của chồng và cũng không hề sở hữu một khẩu súng ngắn cỡ nòng 45, loại đã giết chết Robert. Tuy nhiên, một số nhân chứng đã làm chứng rằng họ từng nhìn thấy Josephine có khẩu súng tương tự. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã thu được một viên đạn cỡ nòng 45 từ ví của cô ta. Bằng chứng ngoại phạm mà Josephine đưa ra cũng bị các nhân chứng phủ nhận.

Josephine và Clarence bị buộc tội giết người. Nhưng vụ án không bao giờ được đưa ra xét xử vì thiếu bằng chứng và các nhân chứng đã thay đổi câu chuyện, được cho là vì sợ sự đe dọa của Josephine.

Sau khi cáo buộc chống lại mình bị hủy bỏ, Josephine thu được khoản thanh toán hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Robert trị giá 50.000 USD. Các nhà điều tra phát hiện rằng chính nạn nhân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hợp đồng này.

Trong vụ án mạng của Clarence, cảnh sát biết rằng Josephine tiếp tục là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 USD của anh ta. Clarence bị sát hại chỉ hai tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, một lần nữa, cơ quan chức năng lại thiếu bằng chứng vững chắc để kết tội Josephine.

Kết cục đau thương

Nhóm điều tra đã xem xét các vụ án rất kỹ lưỡng. Từ năm 1974 đến năm 1996, ba người đàn ông có quan hệ tình cảm với Josephine đều gặp kết cục đau thương và cô ta là người thu lợi từ mỗi cái chết ấy.

Theo luật, kẻ tham gia giết người không thể nhận tiền bảo hiểm từ nạn nhân. Việc sử dụng điện thoại và thư cho mục đích phạm tội sẽ bị coi là hành vi lừa đảo qua thư và điện thoại. Josephine đã sử dụng hệ thống bưu điện ở Mỹ để yêu cầu bồi thường.

Các công tố viên phải chứng minh sự đồng lõa của Josephine trong từng vụ giết người cũng như sự tham gia trực tiếp của cô ta vào việc thu tiền bảo hiểm từ những cái chết này.

Vào tháng 1/2002, Josephine Gray bị buộc tội với 8 tội lừa đảo qua điện thoại và thư. Công tố viên miêu tả Josephine là “góa phụ đen đã giết cả ba người tình của mình để lấy bảo hiểm nhân thọ”. Họ lập luận rằng Josephine đã lợi dụng Robert để giết Norman, sau đó dùng Clarence để giết Robert.

Tại phiên tòa, các luật sư của Josephine bào chữa rằng ba cuộc điều tra của cảnh sát đều không chứng minh được Josephine có liên quan đến những vụ giết người.

Vào tháng 12/2002, Josephine bị kết tội với 5 tội lừa đảo qua thư và 3 tội lừa đảo qua điện thoại. Bản án cho mỗi tội danh là 5 năm tù, tổng hình phạt dành cho Josephine là 40 năm tù. Josephine Gray, hiện 78 tuổi, đang thụ án tại một trung tâm giam giữ y tế liên bang ở Texas.

(Hết)

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 6/5 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ được xác định là "chắc chắn có liên quan" đến cái chết của chồng nhưng đã không bị đưa ra xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Vướng bẫy tình của “góa phụ đen”, ba người đàn ông chết bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN