Vụ xe Mercedes bị đập phá, có vét máu: Chủ nhân lộ diện khai lý do bất ngờ

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi cơ quan công an phát thông báo truy tìm chủ nhân chiếc xe Mercedes thì một người phụ nữ đã đến trụ sở trình diện.

Chiếc xe bị đập phá được vợ chồng chị H. đỗ lại ven đường

Chiếc xe bị đập phá được vợ chồng chị H. đỗ lại ven đường

Liên quan đến vụ xe Mercedes bị đập phá có vết máu bỏ lại ven đường, tối 1/11, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết chị H. (chủ nhân chiếc xe) đã đến trụ sở trình diện, cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Tại cơ quan công an, chị H. trình bày khoảng 2h sáng 31/10, chị H. và anh D. (chồng) điều khiển xe ô tô đến địa phận gần huyện Lục Yên thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát.

Trong lúc nóng giận, chị H. và anh D. đã đập vỡ kính chiếc xe ô tô Mercedes C200 của mình. Quá trình đập xe, anh D. bị thương ở tay và chảy máu cam.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai đã bình tĩnh và lên xe tiếp tục di chuyển đến khu vực tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên để gửi nhờ nhà người quen. Do không nhớ địa chỉ người này, cả hai vợ chồng quyết định đỗ xe lại ven đường rồi vào một nhà nghỉ gần đó ngủ.

Trước đó, sáng sớm 1/11, Công an huyện Lục Yên nhận tin báo tại tổ 12 thị trấn Yên Thế có một chiếc xe ô tô Mercedes bỏ lại ven đường, không có chủ nhân.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm, bước đầu xác định chiếc xe mang nhãn hiệu Mercedes C200, BKS 30E - 63111 đăng ký tại Hà Nội. Tình trạng chiếc xe tại thời điểm đã bị đập phá vỡ cửa kính, trên xe có vết máu tuy nhiên xung quanh không có mảnh vụn của cửa kính vỡ.

Theo người dân thông tin, đêm qua (31/10) và rạng sáng cùng ngày, người dân không nghe thấy tiếng động lạ, chiếc xe bị bỏ lại ven đường chỉ được phát hiện vào sáng hôm sau.

Phát hiện ô tô Mercedes bị đập phá, trên xe có vết máu

Cơ quan công an đang truy tìm chủ nhân chiếc xe để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN