Vụ giết vợ để xác trên giường: “Anh rể hay ghen và đánh chị tôi nhiều lần”

“Anh rể hay ghen tuông và đánh chị tôi nhiều lần. Mỗi lần bị anh rể đánh, chị gái đều chạy sang nhà tôi”, em gái nạn nhân bị chồng sát hại kể.

Vụ giết vợ để xác trên giường: “Anh rể hay ghen và đánh chị tôi nhiều lần” - 1

Vụ án Khoa (ảnh nhỏ) sát hại vợ khiến hàng xóm bàng hoàng.

Ngày 19.12, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang tạm giữ Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, quê ở xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, hiện trú ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi sát hại chị Đ.T.T (SN 1989) - vợ Khoa.

Tại cơ quan điều tra, Khoa bước đầu khai nhận, đối tượng và vợ xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Khoa nghi ngờ vợ không chung thủy. Tối 16.12, Khoa đòi vợ cho ân ái nhưng bị từ chối. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, bực tức Khoa sát hại vợ rồi để thi thể trên giường trước khi bỏ đi.

Trao đổi với PV sáng nay (19.12), một lãnh đạo xã Cuối Hạ (huyện Kim Bôi) cho biết, Khoa và chị Đ.T.T kết hôn năm 2015 và đã có một người con. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Khoa đi làm dưới Hà Nội, không thường xuyên có mặt tại địa phương nên chính quyền không nắm được thông tin vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

“Khi nhận được tin Khoa sát hại vợ chúng tôi rất bất ngờ bởi quá trình sinh sống ở địa phương đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi lấy vợ Khoa cũng là thanh niên hiền lành, không va chạm với ai”, lãnh đạo xã Cuối Hạ thông tin.

Chia sẻ với PV, chị Đ.T.Th (ở xã Bắc Sơn, em gái nạn nhân Đ.T.T) cho biết, sau khi sinh con đầu lòng, chị gái và anh rể đã về xã Bắc Sơn mượn ngôi nhà của bác để ở tạm và đi làm ở khu công nghiệp. Thời gian sống gần chị gái, chị Th mới biết anh rể có tính vũ phu và hay ghen.

“Sống gần tôi mới biết vợ chồng anh chị hay cãi nhau. Anh rể hay ghen tuông vớ, đánh chị tôi nhiều lần. Mỗi lần đánh chị gái tôi đều chạy sang nhà tôi”, chị Th kể.

Vụ giết vợ để xác trên giường: “Anh rể hay ghen và đánh chị tôi nhiều lần” - 2

Chị Th (ảnh) nói rằng chị gái nhiều lần bị anh rể đánh vì ghen tuông vô cớ.

Chị Th nhớ lại, khoảng 1 tháng trước chị T xin nghỉ làm về Hòa Bình ăn cưới, khi đi chị vẫn vui vẻ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, chị Th nhận được cuộc gọi “cầu cứu” từ chị gái.

“Chị T gọi điện cho tôi bảo cho người lên đón không anh rể đánh chết. Sau sự việc hôm đó, chị tôi về nhà đi làm bình thường. Anh rể ra nhà mẹ tôi quỳ gối xin tha thứ.

Vì thương con, thương cháu nên mẹ tôi đồng ý và hai anh chị ấy lại bình thường, ai ngờ đâu chị tôi lại gặp nạn này”, chị Th bật khóc nói.

Không chỉ chị Th, nhiều hàng xóm của gia đình Khoa cũng bàng hoàng khi nghe tin chị T bị sát hại dù họ biết chuyện đôi vợ chồng trẻ thường xảy ra xíc mích.

“Khoa là đứa hay ghen vô cớ cho rằng vợ đi ngoại tình. Nhưng thực tế tôi thấy cháu T nó hiền lành, đi làm công ty rồi lại về nhà. Trước cháu T bị đánh nhiều lần nhưng không ai nghĩ Khoa lại có thể ra tay sát hại vợ”, ông Thái (58 tuổi, sinh sống gần nhà nạn nhân) chia sẻ.

Vụ giết vợ để xác trên giường: “Anh rể hay ghen và đánh chị tôi nhiều lần” - 3

Ông Thái (ảnh) đánh giá Khoa là người hay ghen và có tính vũ phu.

Vụ sát hại vợ để xác trên giường: Dòng chữ tố tội ác của người chồng

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai lý do sát hại vợ rồi viết dòng chữ “phản bội” lên bụng nạn nhân trước khi bỏ đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN