Vụ cô gái bị chồng hờ sát hại rồi tự sát: Đẫm nước mắt trong đám tang

Sự kiện: Tin nóng Tiền Giang

Chứng kiến con gái bị "con rể” sát hại trước mặt mình, người mẹ đau đớn khóc gào và tự trách mình sao không phải là nạn nhân.

Vụ cô gái bị chồng hờ sát hại rồi tự sát: Đẫm nước mắt trong đám tang - 1

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ án

Ngày 8.9, gia đình của chị C.T.H. (17 tuổi, khu phố 5, phường 10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) vẫn đang tổ chức lo hậu sự cho chị. Chị H là nạn nhân bị người tình Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi, ngụ địa phương) dùng dao đâm chết. Sau gây án, Hảo cũng dùng dao tự đâm mình dẫn đến tử vong.

Có mặt tại đám tang, nhiều người xót xa khi vụ án mạng xảy ra đã cướp đi hoài bão, ước mơ của cô gái xinh đẹp là H. Bàng hoàng nhưng mọi người nén đau thương, không ai bảo ai mỗi người một tay, phụ lo đám tang cho chị H được chu toàn.

Ngồi thất thần trước quan tài con gái với đôi mắt đỏ hoe, bà Châu Thị Lượm (mẹ nuôi chị H) miệng luôn kêu gào. “Con ơi sao con nỡ bỏ mẹ mà đi. Con chết trong đau đớn quá”.

Bà cứ ôm đầu, vò tóc gào tên con gái đến khàn giọng. Nhiều người đến động viên an ủi mong bà giữ sức khỏe để lo cho H. Những lúc đó, người phụ nữ gần 60 tuổi một tay vịn vào chiếc quan tài, tay còn lại tự đấm vào ngực mình khóc “Mẹ không tốt. Mẹ thấy con bị thằng Hảo đâm nhưng không cứu kịp. Phải chi người chết là mẹ”.

Bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, dì nuôi của chị H) nói trong nấc nghẹn khi hay tin đứa cháu của mình bị chính Hảo sát hại. “Hảo và H quen và sống với nhau như vợ chồng ở nhà chị Lượm. Trước khi xảy ra án mạng, tôi thấy hai đứa vẫn vui vẻ bình thường nhưng cuộc sống ai biết được chữ ngờ”, bà Nga nói.

Người phụ nữ này cho biết, từ lúc sinh ra H đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh khi bị mẹ ruột bỏ rơi. Sau đó, bà Lượm (sống độc thân) mang về chăm sóc, nuôi dưỡng đến ngày hôm nay. Tuy là con nuôi nhưng bà Lượm thương yêu chị H như con ruột.

Vụ cô gái bị chồng hờ sát hại rồi tự sát: Đẫm nước mắt trong đám tang - 2

Nhiều người thân, hàng xóm đến động viên thăm hỏi gia đình bà Lượm trong đám tang của chị H

Do hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp 10 H nghỉ học ở nhà phụ mẹ. “Nó thì đi phụ bán ở chợ, còn chị Lượm thì đi bán vé số. Cuộc sống khó khăn nhưng sớm hôm đều có mẹ có con. Giờ thì… tai họa ập xuống quá đau thương, không biết chị Lượm có vượt qua được không?”, bà Nga nói trong nước mắt.

“Thương nó lắm. Nó cũng hay tâm sự với tôi bản thân bị mẹ ruột bỏ rơi nên buồn, tủi. Ước mơ của nó là có được tấm chồng chịu khó làm ăn và ở rể nhà mẹ nuôi để phụ nó chăm sóc cho chị Lượm. Vậy mà, nó quen trúng đứa mất tính người”, hàng xóm của nạn nhân nói.

Theo người dân địa phương, Hảo làm nghề tài xế và đã sống với chị H như vợ chồng ở nhà mẹ nuôi của vợ được vài tháng nay.

Trước đó, ngày 7.9, do bị bệnh nên bà  bà Lượm ở nhà, không đi bán vế số. Đến khoảng 15h cùng ngày, bà nghe tiếng kêu cứu của con gái phát ra từ phòng ngủ nên chạy vào kiểm tra thì “chết đứng” khi thấy Hảo đang cầm dao đâm vào người H.

Bà Lượm ra sức can ngăn hô hoán nhưng bất thành. Sau khi đâm gục “vợ” trẻ, Hảo tự dùng dao đâm mình tự sát.

Nhiều hàng xóm có mặt đưa chị H đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Riêng Hảo tử vong tại nhà.

Ông N.V.N. (cha ruột của Hảo) cũng có mặt tại đám tang để phụ gia đình bà Lượm lo cho đứa con dâu chưa chính thức của mình. “Thật tình tôi không thể hiểu nổi tại sao thằng Hảo nó lại hành động như vậy. Giờ bé H cũng chết, nó cũng tự sát chết, đau đớn lắm. Tôi chạy qua đây phụ lo đám tang cho H rồi cũng chạy về nhà lo hậu sự cho thằng Hảo”, ông N nói trong buồn bã.

Theo ông N., trong lúc khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện và thu giữ một bức thư do H để lại. Tuy nhiên nội dung bức thư là gì thì ông không rõ.

Bác sĩ khai giết vợ rồi phi tang xuống sông

Nam bác sĩ khai báo sau khi bóp cổ khiến vợ tử vong, nửa đêm anh ta dùng xe máy đưa xác vợ ra sông phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN