Vụ chồng sát hại thợ xây vì thấy ở cùng lán với vợ: Nghi phạm là người buôn trâu

Sự kiện: Tin nóng Bắc Kạn

Theo lãnh đạo địa phương, người vợ và người thợ xây bị đâm tử vong đã quen biết nhau hơn 1 năm trước.

Liên quan đến vụ thợ xây bị đâm chết khi nằm cùng vợ chủ nhà lúc nửa đêm, tối 12/1, một lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an xã Hiệp Lực đã bàn giao Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) cho Công an huyện Ngân Sơn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là anh N.V.T (SN 1987, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) - là thợ xây được thuê đến phụ giúp gia đình Tiến xây nhà mới.

Lán tạm nơi xảy ra vụ việc

Lán tạm nơi xảy ra vụ việc

Theo vị lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, gia đình anh Bàn Văn Tiến có kinh tế ổn định tại địa phương. Người đàn ông này hành nghề mua bán trâu bò và làm nông. Tiến và vợ đã có với nhau hai người con đều đang học trung học cơ sở. Bản thân Tiến chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì tại địa phương, được bà con làng xóm đánh giá là người hiền lành, chịu khó nên khi xảy ra án mạng mọi người đều bất ngờ.

“Theo thông tin tôi nhận được thì vợ Tiến và anh T. đã quen biết nhau hơn 1 năm trước trong quá trình vợ Tiến đi làm phụ xây, cùng làm việc với anh T. Về việc họ có mối quan hệ ngoài luồng với nhau hay không thì địa phương không rõ”, vị lãnh đạo này nói.

Tại trụ sở UBND và Công an xã Hiệp Lực, Tiến khai nhận gia đình mới khởi công xây dựng nhà mới, cách nhà cũ vài trăm mét hơn 1 tháng trước, hiện đang đổ mái và có thuê anh N.V.T đến xây nhà. Đêm 11/1, Tiến phát hiện vợ mình và anh T. đang nằm cùng nhau tại lán trông coi vật liệu cạnh nhà mới, nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với anh T. nên giữa hai bên xảy ra cãi vã. 

Quá trình cãi vã, đến khoảng 1h sáng 12/1, trong cơn nóng giận, Tiến đã dùng dao đâm anh T. Nạn nhân bỏ chạy được một quãng đường thì gục xuống tử vong.

“Thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc, Tiến nói thấy vợ nằm cùng anh T. nên đã quá bức xúc, không kiềm chế được”, vị lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực thông tin.

Về phần hai cháu nhỏ, vị này cho hay hiện hai cháu đang được vợ anh T. chăm sóc. Vì một phút bốc đồng, anh T. đã gây nên chuyện “tày trời”, căn nhà mới xây cũng đành dang dở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nằm cùng vợ chủ nhà trong lán lúc nửa đêm, thợ xây bị đâm tử vong

Thấy vợ cùng anh C. đang nằm ở khu vực lán, Tiến đã nổi cơn ghen và đâm chết người thợ xây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN