Về nhà qua đoạn đường vắng, chồng bất lực nhìn vợ bị nhóm đàn ông xâm hại

Người chồng bị đánh đập, trói vào gốc cây trong khi vợ anh lần lượt bị 4 trong 10 gã đàn ông xâm hại. Chứng kiến mọi sự đau đớn mà vợ phải chịu đựng nhưng anh không thể làm gì hơn.

Người vợ lần lượt bị 4 trong 10 gã đàn ông xâm hại tập thể. (Ảnh minh họa)

Người vợ lần lượt bị 4 trong 10 gã đàn ông xâm hại tập thể. (Ảnh minh họa)

Buổi tối kinh hoàng

Mới đây, một vụ xâm hại tập thể nghiêm trọng đã gây rúng động dư luận Ấn Độ. Theo đó, sự việc kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 23/3/2022 ở quận Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh.

Nạn nhân cho biết trước đó, cô cùng chồng tới nhà cha mẹ đẻ chơi. Tới khoảng 19h, hai vợ chồng cùng trở về nhà. Vì lúc này chưa phải quá muộn nên cặp đôi không hề lo lắng dù sẽ phải đi qua quãng đường khá vắng vẻ.

Tuy nhiên khi rời khỏi nhà bố mẹ chưa được bao lâu, hai vợ chồng bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy một nhóm người đi xe máy bám theo. Nhóm người này sau đó nhanh chóng vượt lên bao vây đôi vợ chồng. Khi nhận thấy đó là 10 người đàn ông, cặp đôi đã vô cùng lo lắng.

Theo lời kể của nạn nhân, sự việc xảy ra ở khu vực vắng vẻ, không có người qua lại nên họ có kêu cứu cũng không ai nghe thấy. Cặp vợ chồng sau đó đã bị 10 gã đàn ông lạ mặt lôi vào khu rừng gần đó.

Tại đây, người chồng bị đánh đập, trói vào gốc cây trong khi vợ anh lần lượt bị 4 trong 10 gã đàn ông xâm hại tập thể. Chứng kiến mọi sự đau đớn mà vợ phải chịu đựng nhưng người chồng đành bất lực, không thể làm gì hơn.

Sau khi thỏa mãn thú tính, nhóm người mới tha cho đôi vợ chồng. Trước khi đi, chúng đã đe dọa sẽ giết cặp đôi nếu họ dám đi trình báo sự việc cho cảnh sát.

Người vợ sau đó vội chạy tới cởi trói cho chồng. Tuy đau đớn nhưng hai người vẫn cố dìu nhau về đến nhà.

Những kẻ đồi bại

Vào ngày hôm sau, tuy hết sức lo sợ lời đe dọa của những gã đàn ông nhưng trước những điều kinh hoàng mà mình đã phải chịu đựng, cặp đôi vẫn quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ 4 trong 10 gã đàn ông là Usman, Shahvez, Ashu và Shahrukh. Theo cảnh sát địa phương, Usman chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc. Khi thấy người phụ nữ đi cùng với chồng trên con đường vắng, gã đã gọi những người bạn của mình ở gần đó để ra tay hành động.

Cảnh sát cho biết, tất cả các nghi phạm đều làm nghề thu nhặt phế liệu. Các nghi phạm khai rằng vào hôm xảy ra sự việc, cả nhóm đều đi ăn cưới gần đó và trong tình trạng say rượu.

Điều đáng nói là hai trong số 10 nghi phạm là trẻ vị thành niên đã bị đưa vào trại cải tạo. Trong khi đó, 8 nghi phạm còn lại đang bị giam giữ để thẩm vấn và chờ ngày ra hầu tòa. Cảnh sát cho hay, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà 4 người bị sát hại dã man

Xác định mối quan hệ nghiêm túc, cô gái đã dẫn người bạn trai mới quen về ra mắt gia đình mà không biết rằng đang “rước sói vào nhà”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Opindia) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN