Chia tay bạn trai để tập trung ôn thi đại học, nữ sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Bạn bè của nạn nhân cho biết, họ nhận được tin nhắn cô gửi với nội dung muốn tự sát vì chán nản với cuộc sống. Tuy nhiên, điều tra viên lại cảm thấy nghi ngờ.

Cô nữ sinh Ellie Gould và gã bạn trai cũ.

Cô nữ sinh Ellie Gould và gã bạn trai cũ.

Vụ tự sát đáng ngờ

Khoảng 15h ngày 3/5/2019, cảnh sát thành phố Calne, hạt Wiltshire, Anh nhận được cuộc gọi của một người đàn ông địa phương đang hết sức hoảng loạn. Anh cho biết phát hiện thi thể của con gái mình trong bếp.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy nạn nhân là Ellie Gould, một nữ sinh 17 tuổi nằm trên vũng máu trong bếp với 13 nhát dao đâm ở cổ. Tay trái của Ellie nắm chuôi dao.

Một số bạn của Ellie cho biết, họ nhận tin nhắn từ điện thoại của cô trong ngày án mạng xảy ra. Nội dung tin nhắn là Ellie muốn tự sát vì chán nản với cuộc sống.

Tuy nhiên, điều tra viên cảm thấy nghi ngờ. Trước khi Ellie chết, người thân và bạn bè của nữ sinh không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô đang chán nản. Ngược lại, Ellie đang hào hứng ôn tập để có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới nhằm hiện thực hóa ước mơ trở thành cảnh sát. Ellie cũng sống trong một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Ở trường, cô nữ sinh xinh đẹp được đánh giá là khá nổi bật.

Trong quá tình điều tra, cảnh sát nhận thấy một người đáng lưu ý. Đó là Thomas Griffiths, một thiếu niên 17 tuổi. Thomas và Ellie từng hẹn hò trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên gần đây, Ellie đã chia tay với Thomas để tập trung ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Theo lời nhân chứng là hàng xóm của gia đình Ellie, vào chiều ngày 3/5/2019, bà đã thấy một thanh niên xuất hiện trước nhà cô nữ sinh. Người đó có dáng cao, gầy, khá giống ngoại hình của Thomas. Cảnh sát nhận định có thể Thomas đã sát hại Ellie khi bị chia tay.

Màn kịch của gã bạn trai cũ

Làm việc với cảnh sát, Thomas cho biết, vào ngày 3/5/2019, cậu ta được mẹ đưa tới trường. Nhưng vì cảm thấy mệt nên sau đó Thomas đã xin phép giáo viên nghỉ học rồi lên xe buýt về nhà. Sau mấy tiếng nghỉ ngơi, cảm thấy đã khá hơn nên nam sinh này lại đi nhờ ô tô của một người hàng xóm trở lại trường.

Ở trường, Thomas gặp y tá của trường và tâm sự rằng cảm thấy căng thẳng vì kỳ thi nên đã tự cào rách cổ. Y tá sau đó đã gọi điện cho mẹ của Thomas tới đón cậu. Người hàng xóm xác nhận ông đã thấy những vết xước khá mới trên môi, cổ, mặt của Thomas.

Tuy nhiên kiểm tra những vết xước, chuyên gia nhận định chúng có thể là kết quả của việc Ellie cào móng tay vào mặt Thomas trong quá trình chống trả.

Ngoài ra, dù khai rằng không hề tới nhà nạn nhân nhưng dữ liệu điện thoại của Thomas lại cho thấy nam sinh này đã xuất hiện tại đó. Một camera cũng ghi lại cảnh Thomas lái xe rời khỏi nhà Ellie sau thời điểm án mạng xảy ra.

Dựa trên những manh mối có được, nhóm điều tra nhận định Thomas đã giả vờ mệt để rời khỏi trường và trở về nhà. Sau đó, nam sinh lái xe tới nhà Ellie với mong muốn nối lại tình cảm. Bị cự tuyệt, Thomas đã tức giận bóp cổ Ellie rồi dùng dao đâm liên tiếp vào cổ cô gái.

Trước khi rời đi, Thomas đã dựng hiện trường như một vụ tự sát, dùng điện thoại của cô gửi tin nhắn tới nhiều người bạn với nội dung là cảm thấy chán nản nên muốn tự sát. Trên đường về nhà, nam sinh ném quần áo và một số đồ vật dính máu phi tang và cuối cùng đi nhờ hàng xóm quay trở lại trường.

Với những bằng chứng rõ ràng, Thomas đã bị bắt giữ. Ngày 29/8/2019, nam sinh 17 tuổi nhận tội sát hại Ellie và đặt dao vào tay nạn nhân để mọi người tưởng cô gái tự sát. Thẩm phán tuyên bị cáo tù chung thân nhưng vì chưa tới độ tuổi trưởng thành nên Thomas được xem xét ân xá sau khi chấp hành ít nhất 12,5 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị chia tay, gã trai lập mưu điều bạn gái đến phòng trọ rồi sát hại

Sau khi sát hại bạn gái, Trí dùng mền trùm lên người nạn nhân rồi khóa cửa phòng trọ và bỏ trốn lên TP Đà Lạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, News) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN